Thời gian qua, Hội nông dân huyện Mai Châu (Hòa Bình) tích cực tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến từng hội viên thông qua các cuộc họp. Trong đó, Hội luôn tập trung vào công tác trồng rừng và bảo vệ rừng, giúp nhân dân vừa có nguồn thu nhập kinh tế ổn định từ rừng, vừa góp phần phủ xanh đồi trọc.
Trong thời gian quan, công tác bảo vệ rừng tại huyện Yên luôn được Hạt Kiểm lâm huyện quan tâm. Trong đó, Hạt luôn quan tâm đến công tác tuần rừng. Hạt coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giảm thiểu các hành vi vi phạm Luật lâm nghiệp, góp phần nâng cao công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện.
Cứ qua mỗi mùa thu hoạch trái cây bạc tỷ, chuyện mua bán đất trồng cây ăn quả trên địa bàn huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) lại nóng lên. Hiện nay, có nhiều người trong và ngoài tỉnh tìm đến Khánh Sơn mua đất của hộ đồng bào dân tộc thiểu số để làm vườn
Một khu sinh thái "khủng" đang được xây dựng trên đất rừng chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở thôn Đồng Câu, (xã Ngọc Thanh, TP.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), trong khi đó chính quyền địa phương vẫn đang loay hoay xử lý.
Liên quan đến việc được giao hơn 55ha đất, rừng phòng hộ bị "hạ sát", Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh cho biết, trong hồ sơ giao đất đúng là đứng tên ông nhưng thực tế vị này không hề có đơn xin nhận giao đất lâm nghiệp, cũng không phải chủ rừng.
Năm 1996, ông Lý Văn Lương - Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh (TP.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) được giao quản lý hơn 55ha đất lâm nghiệp. Đến nay, một phần diện tích đất lâm nghiệp này đã được ông Lương chuyển đổi cho một số người khác, kéo theo đó là rừng phòng hộ bị "hạ sát" không thương tiếc.
Huyện Mai Châu (Hòa Bình) luôn chú trọng tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản. Do vậy, hoạt động khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp trên địa bàn đã từng bước đi vào nề nếp, tuân thủ quy định pháp luật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Khẳng định việc mở rộng đất lâm nghiệp so với diện tích mượn để làm trang trại là trái quy định, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật, nhưng Giám đốc Công ty Đường 9 chỉ bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm.
Trong vụ hỗn chiến giành đất rừng ở Ea Súp, con bà Độ đã bị thương tật đến 77% nhưng người mẹ này vẫn xin giảm án cho các bị cáo. Những lời gan ruột của bà khiến các bị cáo bật khóc.