Dấu ấn đặc biệt hành trình 20 năm cầm mic của MC Phạm Hồng Phong
Dấu ấn đặc biệt trong hành trình 20 năm cầm mic của MC Phạm Hồng Phong
Ngọc Linh
Thứ năm, ngày 04/08/2022 15:42 PM (GMT+7)
"Hành trình 20 năm qua có mồ hôi, có nước mắt và không ít thăng trầm, nhưng khi nhìn lại tôi tự hào vì chưa bao giờ tôi hết cháy với nghề cầm mic", MC, Giảng viên Phạm Hồng Phong chia sẻ với Dân Việt.
MC Phạm Hồng Phong được biết đến là một MC "đa-zi-năng" có tiếng khi vừa có thể đảm nhiệm một lúc nhiều vai trò, MC sự kiện, MC team building, đạo diễn chương trình và khả năng diễn xuất, ca hát, làm thơ... Hơn 20 năm gắn bó với hàng ngàn sự kiện lớn nhỏ, anh luôn nhận được sự yêu thương từ khán giả. Hình ảnh một nam MC luôn cháy hết mình trên sân khấu đã khiến cho Phạm Hồng Phong trở thành cái tên được săn đón tại các sự kiện lớn.
Không chỉ là một MC tài năng trên sân khấu, Phạm Hồng Phong còn được biết đến với vai trò Giảng viên môn Tổ chức sự kiện, Kỹ năng MC thuyết trình một số trường đại học như: Đại học Đại Nam, Đại học FPT, Đại học Nguyễn Trãi, Đại học Hòa Bình, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Anh mang nguồn năng lượng, tình yêu với nghề dẫn đến với hàng nghìn sinh viên.
MC Phạm Hồng Phong luôn cháy hết mình với vai trò người dẫn chương trình (Ảnh: FBNV).
Tháng 8 năm nay, MC Phạm Hồng Phong sẽ có một dấu ấn đặc biệt trong hành trình làm nghề, đánh dấu mốc 20 năm sự nghiệp cầm mic. Dân Việt đã có một buổi gặp gỡ để lắng nghe anh chia sẻ về những buồn vui trong nghề, kể cả những góc khuất phía sau hào quang sân khấu.
MC Phạm Hồng Phong: "Tôi như được sinh ra để đứng trên sân khấu"
20 năm là một cột mốc đáng nhớ khi làm nghề của MC Phạm Hồng Phong. Ngày hôm nay khi ngồi lại để ngẫm về hành trình đã qua, anh có còn nhớ Phạm Hồng Phong của 20 năm trước, những ngày đầu bước chân vào nghề dẫn như thế nào không?
- Những năm 2000, khi lần đầu được đứng trên sân khấu với danh xưng MC, khi ấy tôi là một chàng trai trẻ tuổi, dù có đôi chút ngô nghê nhưng vô cùng nhiệt huyết và cháy bỏng sân sân khấu. Thực ra, hành trình tôi đến với nghề khá nhiều thuận lợi. Ngay từ nhỏ, khi còn đi học từ lớp 1 đến lớp 12 tôi đã may mắn được phân công làm lớp trưởng, xây dựng cho tôi một tính cách hướng ngoại, trách nhiệm và khả năng gắn kết tập thể.
Vào Đại học, tôi học cùng lúc 2 trường: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Học viện Thanh thiếu niên là lò đào tạo các cán bộ Đoàn - Đội - Hội viên Thanh niên. Tôi được kết nạp Đảng tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Hai ngôi trường đã cho tôi một nền móng rất tốt để có bản lĩnh, một bước đệm lớn khi làm nghề.
Ngay từ khi còn là sinh viên năm nhất, tôi đã được tin tưởng giao trọng trách "cầm trịch" rất nhiều chương trình lớn nhỏ. Tôi không nhớ rõ hình ảnh năm tôi 20 như thế nào, nhưng nhiệt huyết và sự thăng hoa khi được đứng trên sân khấu lúc ấy tôi vẫn nhớ rất rõ. Tuổi trẻ mà, được làm điều mình thích không còn gì hạnh phúc hơn nữa.
Nam MC đã có hành trình 20 năm cống hiến cho nghề dẫn (Ảnh: FBNV).
20 năm đi trên con đường chinh phục sự nghiệp chắc hẳn cũng có nhiều ngã rẽ. Anh có bao giờ cảm thấy lung lay tình yêu với nghề cầm mic hay chưa?
- Đúng là hành trình làm nghề nó không phải là con đường thẳng tắp mà có nhiều ngã rẽ. Nhưng tôi tin việc lựa chọn bước chân vào ngã rẽ nào đó chắc chắn vẫn sẽ đưa chúng ta tới nơi chúng ta cần đến.
Tốt nghiệp ra trường tôi về làm công tác Đoàn tại phường Quang Trung - Hà Đông. Công tác tại đây vài năm tôi có rẽ ngang sang làm tổng phụ trách Đội cho trường Tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm (Mỹ Đình). Đó cũng là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của tôi, về công tác tại đây tôi nhận được mức lương cao gấp 5 lần. Mọi công tác tổ chức sự kiện, hoạt động ngoại khóa tại trường cho hơn 3000 học sinh đều do tôi tổ chức. Rất nhiều áp lực và căng thẳng nhưng đó là khoảng thời gian đáng nhớ.
Cũng nhờ cơ duyên từ đây mà tôi được giới thiệu sang công tác tại Tập đoàn FPT với vai trò truyền thông nội bộ. Sau này khi Cao đẳng FPT được thành lập, tôi tiếp tục trở về gắn bó với trường đến bây giờ. Xuyên suốt hành trình nhiều ngã rẽ đó, tôi vẫn giữ cho mình ngọn lửa cháy rực với nghề cầm mic. Tôi vẫn luôn tâm niệm rằng "ở đâu có khán giả, ở đó sẽ có Hồng Phong cầm mic".
Hành trình 20 năm đầy thăng hoa của nam MC với cây mic (Ảnh: FBNV).
Đời người sẽ có bao lần 20 năm?
Tháng 8 năm nay MC Phạm Hồng Phong sẽ tổ chức sự kiện dấu ấn 20 năm làm MC. Tại sao anh lại chọn dấu mốc này mà không phải là con số khác?
- Tôi luôn tự hỏi cuộc đời này sẽ có bao nhiêu lần 20 năm? 10 năm cũng là dấu mốc đặc biệt nhưng tôi muốn chinh phục điều gì đó lớn hơn. 30 năm liệu tôi có còn nhiệt huyết và cháy được như ngày hôm nay nữa không? Tôi luôn tự mình hỏi những câu đó. Đáng lẽ ra sự kiện này phải được tổ chức từ năm 2020, nhưng do tình hình dịch bệnh nên tôi không thể làm.
Tôi muốn đây sẽ là sự kiện thật ý nghĩa, thật đáng nhớ và là lời tri ân của tôi dành cho những khách hàng, những người đồng nghiệp, người thân yêu đã luôn đồng hành và bên cạnh tôi giúp tôi đi lên trong sự nghiệp làm nghề.
Ở thời điểm hiện tại nếu để tự đánh giá hành trình của mình thì anh cảm thấy hài lòng bao nhiêu phần trăm với chính mình?
- Tôi không phải là người dễ thỏa mãn trong công việc, tôi luôn không ngừng sáng tạo đổi mới mình mỗi ngày. Làm MC cần phải như thế. Vậy nên chắc có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có thể tự đánh giá hài lòng với bản thân 100%. Nhưng ở hiện tại tôi đang cảm thấy mình đã đạt 70% những gì mình kỳ vọng.
MC Phạm Hồng Phong "cầm trịch" những sự kiện quy mô lớn. (Ảnh: FBNV)
Có vẻ như MC Phạm Hồng Phong luôn thử thách mình, 30% chưa hài lòng liệu có phải là những điều anh đang ấp ủ thực hiện trong hành trình mới sau dấu mốc 20 năm làm nghề?
- Nhiều người khi biết tôi tổ chức sự kiện đánh dấu 20 làm nghề cũng đặt câu hỏi, liệu tôi có còn tiếp tục làm MC? Hay tôi sẽ trở lại với một vai trò nào khác? Thì đúng! Dấu mốc 20 năm cũng là lúc tôi có sự chuyển mình trong định hướng làm nghề. Tôi sẽ chinh phục những cột mốc mới. Có thể là một dự án xây dựng công ty tổ chức sự kiện của riêng tôi, tôi sẽ dành thời gian để đào tạo và truyền lửa thêm cho những MC trẻ tuổi. Tôi có thể lui về hậu trường để đảm đương vị trí đạo diễn. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc cần có một sự chuyển giao, tiếp nối.
Từng giảng dạy cho hàng nghìn sinh viên về môn tổ chức sự kiện trên giảng đường. Điều anh cảm nhận về sự lầm tưởng của các bạn trẻ đối với nghề dẫn chương trình là gì?
- Ngay từ khi nhận lớp tôi đã "phủ đầu" cho các bạn trẻ một sự thật khá phũ phàng rằng, nghề MC không dễ. Không phải cứ váy áo lồng lộn, tóc tai trang điểm xinh đẹp lên sân khấu cầm tập giấy đọc vanh vách là thành MC đâu.
Làm MC cần có cái duyên, đặc biệt là MC sự kiện, team building sự kết nối với khán giả phải là kỹ năng cần học tập và trau dồi liên tục. Một sự kiện không chỉ có người trưởng thành, có người già, có trẻ nhỏ... vậy phải làm sao để họ hòa được vào không khí của sự kiện không phải là dễ.
Hào quang nghề MC có đấy, nhưng sự khắc nghiệt trên sân khấu liệu có mấy ai vượt qua. MC tài năng không chỉ cần kỹ năng mà cần phải có một bản lĩnh, một trái tim nóng và cả một cái đầu lạnh.
Nam MC đã có những tiết lộ thú vị về phía sau ánh đèn sân khấu. (Ảnh: FBNV)
Theo anh sự thành công của một MC được định nghĩa như thế nào?
- Mỗi người sẽ có quan điểm riêng về thành công. Quả thực ở thời điểm hiện tại cũng có những MC trẻ tuổi hơn nhưng tài giỏi hơn tôi nhiều. Nhưng với tôi, một MC thành công phải là người để lại được dấu ấn trong lòng khán giả và được khán giả công nhận. Ví dụ như những khách hàng quen của tôi, họ chỉ cần thấy tôi có mặt ở công ty là từ bảo vệ, lao công, nhân viên đều hỏi: "Lại sắp có chương trình gì à?". Có nghĩa một điều đóng đinh trong họ là cứ thấy Phạm Hồng Phong xuất hiện chắc chắn sắp có sự kiện đặc biệt, sắp được vui, được cười rồi đây. Tôi chỉ cần được ghi nhận khi làm nghề, đó đã là thành công rồi.
Trong suốt 20 năm làm nghề, nếu để nhắc tới một sự kiện đáng nhớ nhất anh sẽ nhắc tới sự kiện nào?
- Tôi từng đảm nhận rất nhiều sự kiện đáng nhớ và ý nghĩa. Nhưng nếu để nói về một sự kiện đặc biệt nhất có lẽ là lần tôi "cầm trịch" một chương trình cho Sơn Tùng M-TP vào năm 2015. Đó là sự kiện với sự tham gia của vài chục nghìn khán giả, một chương trình được đầu tư rất bài bản, công phu, chỉn chu và hoành tráng. Sơn Tùng M-TP là người đầu tư trọn gói từ sân khấu, âm thanh, ánh sáng, an ninh cho sự kiện đó.
Ngay sau khi hoàn thành sự kiện, tôi cảm thấy mình như vừa chinh phục được một ngọn núi cao, vừa mệt, vừa căng thẳng nhưng rất "đã". Tôi được cuồng nhiệt cùng khán giả, được hát song ca cùng Sơn Tùng. Đó là trải nghiệm rất đáng nhớ trong nghề của tôi.
Ở đâu có khán giả, ở đó có MC Phạm Hồng Phong. (Ảnh: FBNV)
MC Phạm Hồng Phong và lời nhắn nhủ đến những người chuẩn bị theo nghề dẫn
Khi làm MC trên sân khấu anh luôn năng lượng và cháy hết mình. Vậy còn khi chỉ có một mình, trở về không gian của riêng Phạm Hồng Phong anh sẽ là người như thế nào?
- Những lúc một mình, tôi tìm kiếm những khoảng lặng. Năng lượng của ai cũng như ngọn đuốc, cháy rực rỡ rồi cũng có lúc phải hạ nhiệt. Tôi thường bật cho mình một bản nhạc Bolero, pha cho mình một tách trà nóng, thư giãn và để cho bản thân được thả lỏng. Có những khi cảm thấy căng thẳng tôi đánh liều tắt máy một hôm, cắt liên lạc với tất cả, tôi lái xe về một vùng ngoại thành, chọn cho mình một nơi nghỉ dưỡng không ồn ào, xô bồ, chỉ có tiếng dế, tiếng côn trùng kêu xung quanh và tận hưởng.
Sự kiện lớn của Sơn Tùng M-TP quy tụ hàng trăm nghìn khán giả do Phạm Hồng Phong dẫn dắt. (Ảnh: VTC)
Anh có điều gì muốn nhắn nhủ đến những bạn trẻ đang có ý định theo đuổi nghề MC, những người đang nhiệt huyết như anh thủa 20 những ngày đầu tiên bước vào nghề?
- Không ai đánh thuế ước mơ, vậy nên hãy cứ tin rằng, các bạn sẽ trở thành một MC thực thụ, bản lĩnh trên sân khấu. Và một điều tôi cho rằng vô cùng quan trọng đó là bạn phải có định hướng từ sớm. Khi bạn xác định được điểm đến của mình đã là bước đầu của sự thành công rồi.
Và tôi vẫn phải nói lại, MC không phải nghề dễ, không phải cứ cầm mic lên đã là MC. Hãy vững vàng và kiên trì theo đuổi. Hành trình phía trước có thể lắm gian nan nhưng chỉ cần hết lòng vì đam mê, hết lòng vì sự nghiệp bạn chắc chắn sẽ hái được quả ngọt.
Xin cảm ơn MC Phạm Hồng Phong vì những chia sẻ thú vị!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.