Đau đớn phát hiện vợ "tòm tem" với tài xế riêng

Thứ hai, ngày 25/03/2013 14:00 PM (GMT+7)
Ra viện, ông bàng hoàng khi nghe tin bấy lâu nay ông bệnh, bà công khai cặp kè với gã tài xế mà ông giao quản lý bà. Trong chính căn nhà của họ, đứa con gái có lần tình cờ thấy mẹ và chú H tài xế đang hôn nhau trong bếp.
Bình luận 0

Người chồng đã đâm đơn kiện người vợ vì đã đồng loã với nhân tình, âm mưu sát hại mình. Nhìn thấy cách đối xử cạn tình nghĩa giữa họ, ít ai biết họ từng có thời gian yêu thương nhau say đắm và vài chục năm sướng khổ cùng nhau.

Một gia đình trọn vẹn

Ông là M.D., Tổng giám đốc một tập đoàn sản xuất lớn. Vợ ông là bà N.T.G, cũng là chủ một chuỗi cửa hàng làm đẹp cho phụ nữ ăn nên làm ra với vốn do chồng đầu tư. Nhìn vào gia đình họ, ai cũng nghĩ họ hạnh phúc ngời ngời, với gia sản trên trăm tỉ trong tay, và hai đứa con xinh đẹp.

img
Hình chỉ mang tính minh họa

Cách đây hai mươi năm, ông D. gặp bà G. tại một buổi tiệc do một người bạn tổ chức. Năm đó, ông gần 40, còn bà mới chừng 20 tuổi. Mới gặp gỡ, ông đã say mê bởi vẻ đẹp hiện đại pha lẫn sự duyên dáng Á Đông của bà. Với sự từng trải của một người đàn ông giàu có, lịch lãm, ông đã nhanh chóng chinh phục được cô thiếu nữ. Họ lấy nhau, sống trong một căn biệt thự lộng lẫy ở khu dân cư cao cấp của thành phố.

Hồi ấy, ông mới bắt đầu có được thành công trong sự nghiệp, là chủ một công ty khá ăn nên làm ra. Cuộc sống vợ chồng của họ có nhiều niềm vui, tiếng cười. Với ông D., người phụ nữ ông lấy làm vợ hết sức tuyệt vời. Bà không những đẹp mà còn đảm đang, khéo léo, đàng hoàng. Nhân viên trực tiếp của ông trên dưới vài chục người, mà ai ai cũng quý mến bà vì những hành xử ý nhị. Bà đảm đang, vun vén gia đình, khiến nhiều người khen ông, lớn tuổi mà lấy được vợ vừa trẻ đẹp vừa hiền ngoan.

Rồi họ dần có với nhau hai đứa con, một gái một trai. Khi rảnh rỗi, vợ chồng con cái cùng nhau đi du lịch, hầu như những địa danh nổi tiếng trên thế giới gia đình họ đều đã đặt chân tới. Cuộc sống đủ đầy dường như chẳng ai sánh được.

Thế rồi sự nghiệp của ông phất lên như diều gặp gió. Hợp đồng nước ngoài đến ào ào, nắm cơ hội, ông tiếp tục mở thêm kinh doanh nhiều ngành nghề khác. Tiền dư dả ông còn đầu tư vào bất động sản, thâu tóm nhiều khu đất vàng của thành phố. Công ty ông phát triển thành tập đoàn.

Cùng với sự nghiệp lớn mạnh là việc ông dành ít thời gian cho gia đình hơn. Sợ mình đi công tác nhiều khiến vợ buồn, ông rước cha mẹ, vợ chồng em gái bà ở tận Hà Nội vào ở trong căn biệt thự rộng gần 4000m2 của mình. Mỗi tháng, tiền ông chu cấp cho sinh hoạt của cả gia đình, bao gồm nhà vợ lên đến gần trăm triệu. Một mình vợ ông sở hữu hai chiếc xe hơi hạng sang, cứ hàng tuần bà đánh xe chở cả gia đình đi mua sắm, ăn uống, giải trí thoải mái.

Thế nhưng, tất cả dường như không đủ cho trái tim còn trẻ trung quá của bà. Những ngày tháng ở nhà vui chơi chẳng làm gì khiến bà trở nên buồn chán. Thỏ thẻ với ông, bà được ông đáp ứng ngay bằng cách bỏ tiền đầu tư cho bà mở một chuỗi cửa hàng điện máy. Khi công việc kinh doanh đi vào ổn định, thì cái cảm giác "thiếu thiếu" lại quay trở về. Thời gian này, ông D. bận rộn quay cuồng với đối tác, chuyện làm ăn, xuất khẩu và doanh thu, ít có thời gian quan tâm đến gia đình.

Lại có tin đồn ông có "bồ nhí", một chân dài xinh đẹp là trợ lý riêng, thường được ông dẫn đi tiếp khách. Giận chồng, bà G. cố ý thân mật "trên mức bình thường" với một quản lý của cửa hàng. Sự việc đến tai ông chồng, ông vội vội vàng vàng bỏ rơi cô bồ nhí, quay về bên vợ, o bế, chăm nom, quản lý bà.

Lo sợ vì vợ kinh doanh trong một ngành nghề tiếp xúc nhiều nam giới, ông D. nhanh chóng giao chuỗi cửa hàng lại cho người khác quản lý, và mở cho bà vài cửa hàng làm đẹp dành cho nữ giới. Ông cho rằng, trong môi trường toàn phụ nữ với nhau, sẽ hạn chế tối đa sự "sa ngã" của bà. Để chắc ăn, ông còn giao một tài xế thân tín chuyên đưa đón vợ, thực chất là để quản lý bà.

Sắp xếp cắt đặt xong, ông lại yên tâm lao đầu vào công việc và những thú vui riêng của một người đàn ông ở tuổi xế bóng, đã bắt đầu biết tiếc đời. Để bù đắp cho vợ, ông mua vé cho bà và gia đình đi du lịch nghỉ dưỡng ở những nơi sang trọng, đẳng cấp nhất.

Năm 2010, ông ngã bệnh. Việc ăn nhậu với đối tác dài dài đã đem đến cho ông bệnh cao huyết áp, tiểu đường, mỡ trong máu. Thời gian này, bà vẫn chăm sóc ông chu đáo, khiến ông thấy mình có lỗi vì đã quá lơ là với vợ, với gia đình. Ông tự hứa với mình khi khỏi bệnh sẽ gạt bớt việc kinh doanh để ở bên gia đình mình nhiều hơn. Lúc này, lo sợ mình bệnh nếu có mệnh hệ gì không hay và nghe lời thỏ thẻ của vợ, ông đã chuyển cho bà rất nhiều tài sản đứng tên ông.

Khi người vợ khát tình

Ra viện, ông bàng hoàng khi nghe tin bấy lâu nay ông bệnh, bà công khai cặp kè với gã tài xế mà ông giao quản lý bà. Trong chính căn nhà của họ, đứa con gái có lần tình cờ thấy mẹ và chú H tài xế đang hôn nhau trong bếp. Thiên hạ nói, ông mắt mù nên không biết gì, họ cặp kè với nhau hơn năm nay rồi.

Sau một trận cãi vã, ông dọn đồ sang căn nhà khác ở, vì căn nhà ấy đã đứng tên vợ. Những lúc trở về, mong lay chuyển được vợ từ bỏ việc làm sai trái, quay về với gia đình, ông đều tức uất vì luôn thấy gã tài xế cũ, trẻ trung, tràn trề sức lực đang ở trong căn nhà ông, hành xử như ông chủ. Không ít lần, ông còn gặp bà đang tự đứng bếp nấu nướng cho tài xế ăn. Hình ảnh ấy làm ông nhớ lại thời mới cưới, còn với ông, lâu lắm rồi, cảm giác ấm cúng không còn nữa, nhường chỗ cho những cuộc vui riêng của mỗi người.

Ông tìm gặp cha mẹ vợ, em vợ, nghĩ rằng mình từng thương yêu, đối đãi tử tế thì họ sẽ nói giúp mình, nào ngờ chỉ nhận được cái lắc đầu: Con gái đã cứng đầu như vậy, chúng tôi đành chịu. Rồi dần ông mới biết, những lần ông bỏ tiền cho cả nhà vợ đi chơi xa, luôn có gã tài xế đi theo, có lúc còn gã còn cõng cả cha vợ ông khi ông cụ đau chân, rồi lấy lòng bằng đủ cách, tạo nên sự thân mật, không giống một người chồng luôn ở xa như ông.

Cứ như vậy mà chuyện dai dẳng, cho đếc lúc cả hai cặp kè nhau công khai khắp nơi, khiến ông tai tiếng không để đâu cho hết, thì ông lại tìm đến biệt thự "nói chuyện phải quấy với họ. Ông chửi họ là một cặp thiếu tự trọng, điên rồ, ông và bà vẫn chưa ly hôn, bà phải sống cho đàng hoàng, giữ mặt mũi cho ông! Không ngờ gã tài xế ghen ngược, đuổi ông ra khỏi nhà với lời hăm doạ đáng sợ: "Coi chừng cái mạng".

Ngày hôm sau ông suýt chết hụt. Ngay trên đường ông thường sang nhà cũ đón con, đến ngã rẽ, một chiếc xe hơi bỗng lao nhanh tông vào bên tay lái của ông. Rất may, lái xe khi ấy lại là người tài xế thân tín, với kinh nghiệm lâu năm, đã lách được cú tông hiểm hóc. Kẻ lái chiếc xe lao nhanh kia chính là gã tài xế cũ - tình nhân mới của vợ ông.

Trước cơ quan điều tra, vợ ông khăng khăng nhận chính bà mới là người lái xe, còn cú tông hoàn toàn vô tình. Ông khởi kiện ra toà, với nhiều bằng chứng cho thấy mình bị mưu sát.

Sự việc đến nay nhiều tháng đã trôi qua, vẫn chưa ngã ngũ. Với sự cay đắng của một người thất bại trong hôn nhân, ông vẫn thường tự hỏi, tại sao người phụ nữ của ông, ngày xưa tinh tế dịu dàng, đoan trang hiền hậu vậy mà nay thành người đàn bà phản bội, chẳng biết liêm sỉ là gì? Ông tự nghĩ rằng, có lẽ ông đã cho bà quá nhiều, quá đủ đầy, khiến bà sinh tật.

Ông lý giải nguyên nhân từ cái hồi ông chuyển hết tài sản cho bà, đó là sai lầm lớn nhất của đời ông.Nhưng có một nguyên nhân mà ông không nhắc, và có lẽ không nghĩ đến, chính sự thờ ơ, "bỏ quên" mái ấm của mình một thời gian dài, để mặc vợ với các thú vui riêng đã tạo ra một hố sâu giữa ông và vợ mình. Dần dần, với sự thiếu vun vén, hố sâu ấy ngày càng sâu thêm. Để rồi bà bù lấp sự cô đơn và khao khát tình bằng những gã trai trẻ chung quanh. Rồi từ đó mà sa ngã và đánh mất chính mình.

Họ đã mất nhau, chỉ vì quên vun vén!

Theo Pháp Luật Việt Nam

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem