Đau lòng vì câu nói đùa mất mạng

Chủ nhật, ngày 22/09/2013 06:15 AM (GMT+7)
Giữa đêm, chỉ vì câu nói đùa trên bàn nhậu mà khiến một người mất mạng, một người trọng thương. Đối với không ít kẻ thì mạng người giờ trở nên quá rẻ rúng.
Bình luận 0
Chắc hẳn cái “máu anh hùng rơm” rồi cũng gây họa cho bản thân, cho người khác và ắt chịu trừng phạt. Như xưa vẫn có câu “thần khẩu hại xác phàm”, sự đau đớn này cũng là bài học cho nhiều người khi mà đùa không đúng nơi, chơi không đúng chỗ.

Lời đùa mạng thật

Khoảng 2 giờ 30 ngày 8.9, Công an huyện An Dương (Hải Phòng) nhận được tin báo: Tại quán ăn đêm của bà Nguyễn Thị Hậu, ở 251 đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, An Dương, các anh Nguyễn Trọng Mạnh, (SN 1984, ở thôn Nam Am, xã Tam Cường) và Phạm Viết Cương, (SN 1988, ở thôn Vĩnh Dương, xã Chấn Dương, huyện Vĩnh Bảo), bị hung thủ dùng dao bầu đâm trọng thương và anh Mạnh đã chết trên đường đến bệnh viện.
Gia đình của Mạnh   đau đớn vì cái chết bất ngờ của anh
Gia đình của Mạnh đau đớn vì cái chết bất ngờ của anh
Ngay lập tức, Cơ quan Công an huyện An Dương đã triển khai lực lượng tới hiện trường, đồng thời cùng với sự phối hợp của Công an TP.Hải Phòng khẩn trương điều tra, truy xét hung thủ. Theo như lời khai ban đầu của hai người cùng đi với nạn nhân Nguyễn Trọng Mạnh là Phạm Viết Cương và Vũ Thái Học (thôn Ấp Giáo, xã Thanh Lương, huyện Vĩnh Bảo) cho biết thì 3 đối tượng gây án là 2 nam và một nữ đều trạc tuổi từ 40 - 45. Khi xảy ra xô xát, một trong những đối tượng trên đã rút dao bầu tại quán ăn đâm Mạnh và Cương rồi nhanh chân tẩu thoát.

Từ nguồn tin trên, cơ quan điều tra tiến hành rà soát các đối tượng nổi cộm trên địa bàn. Trong quá trình sàng lọc cơ quan điều tra phát hiện 2 đối tượng có dấu hiệu khả nghi liên quan đến vụ án là Bùi Văn Toan, (SN 1972) và Phạm Quang Dũng, (SN 1970, cùng ở thôn Hoàng Mai, xã Đồng Thái, huyện An Dương). Từ thông tin của quần chúng nhân dân, trong khoảng thời gian trước và sau khi án mạng xảy ra nhiều người đã nhìn thấy hai đối tượng trên có đi với một người phụ nữ tên là Lê Thị Oanh, (SN 1973, trú tại thôn Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương). Khi cơ quan điều tra tìm đến nhà thì các đối tượng trên đều vắng mặt.

Khẳng định mối nghi ngờ trên, cơ quan điều tra tung các trinh sát ráo riết truy tìm 3 đối tượng này. Các địa điểm thường lui tới của các đối tượng đều được kiểm tra, rà soát. Đồng thời, vận động gia đình các đối tượng trên hợp tác cùng với cơ quan công an. Cho đến 5 giờ sáng cùng ngày, cả 3 đối tượng Toan, Dũng, Oanh đều lần lượt đến trụ sở Công an xã An Đồng đầu thú.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ quá trình diễn ra vụ án. Và điều đau lòng là tất cả đều xuất phát từ lời nói đùa vô thưởng vô phạt. Đối tượng trực tiếp cầm dao đâm chết Nguyễn Trọng Mạnh và đâm trọng thương Phạm Viết Cương chính là Bùi Văn Toan. Sau khi ra đầu thú Toan khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vào khoảng 1 giờ 45 ngày 8.9, anh Nguyễn Trọng Mạnh cùng với hai người bạn là Cương và Học ngồi ăn uống tại quán bà Hậu trên đại lộ Tôn Đức Thắng. Tại một bàn ăn khác cùng quán này, 3 người là Toan, Dũng và Oanh cũng đang nhậu đêm.
Hung thủ Bùi Văn Toan tại cơ quan điều tra
Hung thủ Bùi Văn Toan tại cơ quan điều tra
Sau khi ăn xong, Toan và Dũng đứng dậy trả tiền ra về nhưng chỉ có một cái xe máy nên Oanh bảo với Toan và Dũng là hai người cứ về trước rồi Oanh bắt xe về sau. Oanh vừa nói xong thì phía bàn ăn của Mạnh có người liền nói: “Chị cứ ở đây, em gọi taxi không mất tiền”. Thấy thế Toan mới quay sang hỏi: “Gọi taxi ở đâu?”. Đáp lại lời Toan, một người trong nhóm Mạnh đáp: “Ở đâu còn lâu mới nói”.

Ngay sau khi nghe được câu nói trên, Toan hùng hổ quay vào trong quán vơ ngay hai con dao bầu tiến về phía bàn ăn của Mạnh. Thấy Toan cầm dao Mạnh, Cương và Học cũng đứng dậy cầm chai thủy tinh và ghế ngồi thủ thế. Hai bên xô xát, cãi vã một hồi thì máu “côn đồ” nổi lên, Toan lao vào dùng dao đâm vào ngực Mạnh và Cương rồi cùng Dũng và Oanh bỏ chạy. Mạnh và Cương được Học gọi xe đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp nhưng do vết thương quá nặng nên Mạnh không qua khỏi và tử vong trên đường đi cấp cứu. Cương đang được điều trị với vết thương khá nặng.

Trên đường bỏ chạy, Toan vứt con dao gây án và quần áo mặc trên người. Ngay sau khi gây án, các đối tượng cùng đến trú tại nhà một người cháu của Toan là Bùi Đức Anh, ở thôn Hoàng Mai, xã Đồng Thái, huyện An Dương. Sáng hôm sau, được gia đình vận động nên các đối tượng đã lần lượt ra công an đầu thú.

Nỗi đau người ở lại

Theo bà Nguyễn Thị Hậu người chứng kiến vụ án mạng xảy ra ngay tại quán ăn nhà mình thì mọi chuyện diễn ra rất bất ngờ và từ nguyên nhân vô cùng ngớ ngẩn. “Tôi đang ngồi xem tivi thì có mấy người ăn đêm đứng dậy hô thanh toán tiền. Chỉ ít phút sau, những người khách trên chưa kịp ra về và vẫn ngồi nói chuyện ở bàn nước thì xảy ra vài câu trêu đùa của nhóm thanh niên bàn phía trong. Tôi cũng nghĩ họ quen nhau và những lời nói đùa ấy là chỉ là vui. Vậy mà chốc lát hai bên lao vào đâm chém nhau”, bà Hậu cho biết.

Tại Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng), sau khi nghe tin anh Nguyễn Trọng Mạnh chết vì bị đâm tại quán ăn, gia đình Mạnh rất đau đớn. Người thân của Mạnh cho biết tối 8.9, Mạnh có gọi điện về nhà cho vợ là đi chơi với mấy người bạn và đang đi ăn đêm nên về nhà muộn. Chỉ khoảng hơn một tiếng sau thì nhận được tin là Mạnh đã chết. Trong hành lang bệnh viện, người vợ trẻ khóc ngất không tin nổi rằng chồng mình đã không còn. Mạnh là lao động chính của gia đình có vợ và một cô con gái.

Bà Nguyễn Thị Bích, một người thân của nạn nhân Mạnh cho hay: “Khi nghe tin thằng Mạnh nó chết vì người ta đâm, tôi bủn rủn cả chân tay. Nó chết để vợ con nheo nhóc chẳng biết trông cậy vào ai, tội nghiệp quá. Thằng Mạnh cũng chí thú làm ăn lắm. Đôi khi ngồi tụ tập bạn bè uống vài cốc bia thôi chứ cũng không đến nỗi chơi bời. Chỉ vì một câu nói đùa mà tước mạng sống của người khác thì có đáng không”.

Tìm hiểu về gia đình hung thủ chúng tôi được biết ở địa phương Toan cũng có thói ngang ngược, côn đồ. Tuy nhiên, nghĩ đến việc gã vung dao đâm chết người chỉ vì nguyên nhân lãng xẹt như thế thì không ai ngờ tới. Hơn 40 tuổi, lẽ ra việc mà Toan cần làm là vun vén, đỡ đần gánh nặng cho gia đình, vợ con nhưng ngược lại gã lại trút một gánh nặng khác lên vai gia đình, có người chồng, người cha mang tội giết người.

Trao đổi với chúng tôi về vụ án nghiêm trọng này, một cán bộ điều tra Công an huyện An Dương cho hay: Các đối tượng đã thành khẩn khai báo toàn bộ nội dung vụ việc. Cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ đưa các đối tượng ra nghiêm trị trước pháp luât. Cho dù các nạn nhân, một người đã chết, người trọng thương nhưng đó là bài học sâu sắc cần rút ra trong mối quan hệ ứng xử bên ngoài xã hội. Sự phức tạp khó lường của tâm lý con người đôi khi chỉ vì một lời nói vô thưởng vô phạt cũng có thể làm hại đến bản thân.
Ngày 23.7, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai tuyên phạt Nguyễn Trường Giang mức án tù chung thân, đồng thời bồi thường cho gia đình bị hại 130 triệu đồng. Đặng Nguyên Tài, 23 tuổi, ở tại xã Như Cố (Chợ Mới, Bắc Kạn) cùng Nguyễn Trường Giang và một số người bạn đang ngồi uống nước tại lán khai thác vàng của ông Hoàng Xuân Thái, thôn Mà Sa Phìn, xã Nậm Xây (Văn Bàn, Lào Cai).

Nhìn thấy trên tivi có cảnh đôi nam nữ đang tình tứ, Nguyễn Trường Giang nghĩ ngay đến việc hôm nay là sinh nhật người yêu Tài mà Tài không được về gặp người yêu nên Giang nói với ý trêu đùa “hạnh phúc giống Tài thế nhỉ”. Lời qua tiếng lại, tưởng chỉ là trêu đùa, nhưng do quá tức tối, Tài đã dùng chân đạp Giang làm Giang bị ngã. Giang bực tức đứng dậy đi xuống bếp lấy một con dao bầu chạy đến đâm một nhát trúng vào bụng Tài khiến Tài tử vong trên đường đi cấp cứu.
Khánh Toàn (Dòng Đời) (Khánh Toàn (Dòng Đời))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem