Đầu năm mới giá tôm, cá, ghẹ tăng cao, cứ ra biển là có tiền triệu

Thứ ba, ngày 28/01/2020 20:20 PM (GMT+7)
Những ngày đầu năm mới, ngư dân Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) tất bật chuẩn bị ngư lưới cụ, rẽ sóng tiến thẳng ngư trường để đón “lộc biển”. Nhiều tàu thuyền đánh bắt gần bờ đã trúng các loại tôm, cá và ghẹ… báo hiệu một mùa biển may mắn lại đến.
Bình luận 0

img

Ngư dân tất bật chuẩn bị ngư cụ, sửa soạn tàu thuyền

Như thường lệ, từ mùng 2 Tết, ngư dân miền biển cửa Nhượng lại chuẩn bị ngư cụ để khởi hành ra khơi ngày đầu năm mới.

Ông Hoàng Nam Hòa (thôn Hải Nam) cho biết: “Ngay sau mùng một tết, tôi ra thuyền sửa soạn lại ngư cụ, máy móc để vươn khơi “lấy may” đầu năm mới. Và từ mùng 2 - 3 Tết, ngư dân quê tôi bắt đầu những chuyến ra khơi gần bờ, rẽ sóng “săn” lộc biển.

img

Ngư dân kiểm tra lại máy móc để ra khơi “xông biển” lấy may mắn đầu năm.

Chuyến đi đầu năm của tôi cập bến sáng nay (mùng 3 Tết) không mang lại nguồn thu lớn như những chuyến đi trước tết, nhưng đó là lộc của mẹ biển ban tặng nên rất quý. Ngư dân chúng tôi mong một năm mưa thuận gió hòa, đầy ắp tôm cá...".

img

Từ sáng sớm, nhiều thuyền đánh bắt gần bờ đã cập bến.

Thời điểm đầu năm mới, việc ra khơi không chỉ đem lại kinh tế mà còn mang ý nghĩa thiêng liêng từ mỗi chuyến đi biển.

Theo ngư dân Cẩm Nhượng, chuyến biển đầu năm nếu được nhiều cá tôm sẽ báo hiệu một năm mới sung túc, no đủ. Chuyến ra khơi đầu năm để cầu mong một mùa màng bội thu, cầu cho trời yên bể lặng, trong năm mới người dân yên tâm vươn khơi bám biển.

img

“Lộc biển” từ những chuyến ra khơi đầu xuân Canh Tý.

Tờ mờ sáng, những chiếc thuyền từ ngoài khơi bắt đầu cập bờ đem theo nhiều cá, tôm, báo hiệu một năm mới may mắn và bình an trên mỗi hải lý. Chợ Cồn Gò từ sáng sớm đã tấp nập, nhộn nhịp bán mua.

Trong những chuyến ra khơi đầu năm, ngư dân nơi đây chủ yếu đánh bắt cá đục, tôm, ghẹ…

img

Với những tiểu thương, ngư dân miền biển Nhượng, niềm vui đầu xuân Canh Tý của họ là những giỏ tôm, cá tươi rói.

Anh Nguyễn Văn Thắng (thôn Hải Bắc) chia sẻ: "Thời điểm này, các loại hải sản sẽ bán được giá nên sau mùng 2 Tết chúng tôi đã tất bật ra khơi để phục vụ bà con. Với chuyến đi này, ước tính mỗi thuyền thu về hơn 1 triệu đồng. Khởi đầu năm mới như vậy càng giúp chúng tôi có khí thế để ra khơi cả năm”.

Không chỉ những thuyền viên phấn khởi ra khơi “lấy may” đầu năm, trên những bãi cát bồi bên mép nước, những tiểu thương cũng náo nức đợi chờ những chuyến biển may mắn trở về.

img

Tiểu thương vội đưa “lộc biển” ra chợ.

Chị Lê Thị Bích (thôn Hải Nam) vui vẻ nói: “Với những ngư dân, tiểu thương quanh năm sống bằng nghề biển như chúng tôi, việc ra khơi “xông biển” đầu năm rất quan trọng. Năm nay thời tiết những ngày đầu năm mới khá thuận lợi, những thuyền đánh bắt gần bờ thu về được nhiều loại tôm, cá”.

“Đầu năm, những chuyến chợ của tôi cũng nhẹ nhàng hơn, sớm ra chợ Cồn Gò lấy được một ít cá đục, tôm, nhu cầu tiêu thụ các loại hải sản của người dân cao nên chỉ mang ra chợ bán một lúc là hết. Năm mới, giá các loại hải sản cũng “sốt”, chị Bích cho biết thêm.

Văn Chung (Báo Hà Tĩnh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem