Đêm nghệ thuật "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ" kể câu chuyện xúc động, hào hùng bằng giai điệu âm nhạc

Huy Hoàng Thứ tư, ngày 02/09/2020 08:28 AM (GMT+7)
Chương trình nghệ thuật đặc sắc "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ" với những ca khúc nổi tiếng như: "Đất nước", "Lô Giang", "Trường Ca Sông Lô", "Hò kéo pháo" đến "Đất nước lời ru", "Biển hát chiều nay" qua phần trình bày của các nghệ sĩ đã mang đến nhiều cảm xúc, chạm tới trái tim khán giả.
Bình luận 0

Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020), Bộ VHTTDL phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ", tại Nhà hát Lớn Hà Nội, tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự đêm nghệ thuật "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ"
 - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng nhiều lãnh đạo các ban ngành, bộ, đoàn thể trung ương và Hà Nội tham dự.

Chương trình thuộc chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị nhằm tuyên truyền những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, khẳng định công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong 75 năm qua.

Chương trình có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cùng với lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và TP.Hà Nội.

Chuong trình mở đầu với hòa tấu kèn cùng dàn nhạc, hát mở màn "Mười chín tháng Tám" (Sáng tác: Xuân Oanh), Lời Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hát cùng dàn nhạc "Đất nước trọn niềm vui" (Sáng tác: Hoàng Hà).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự đêm nghệ thuật "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ"
 - Ảnh 2.

Các ca sĩ biểu diễn trong chương trình nghệ thuật đặc sắc "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ". Ảnh: Trần Huấn

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ" được chia làm 3 chương, chương 1 là về đất nước, chương hai là khát vọng hoà bình và chương 3 là Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ.

Chương 1 với tựa đề là Đất nước mở ra như một cuốn sử thiêng thời dựng nước với những hình ảnh gần gũi và thân thuộc, tạo dựng bằng âm nhạc hình tượng đất nước Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử giàu bản sắc hoá và truyền thống yêu nước.

Mở màn cho phần 1 là khúc khải hoàn "Đất nước trọn niềm vui" do các NSND Minh Tâm, Phúc Tiệp, Viết Danh biểu diễn. Một không khí rộn ràng, vui tươi, Việt Nam đã toàn thắng, thống nhất đất nước tràn ngập khán phòng "Ôi quê hương dẫu bao lần giặc phá điêu tàn mà vẫn ngoan cường/Giành một ngày toàn thắng đẹp quá/Đời rực sáng những ánh mắt lấp lánh/Ta muốn ôm hôn mỗi tấc đất quê hương/Ta muốn ca vang bước chân những người chiến sĩ /Giải phóng kiên cường…".

Tiếp đến là hoạt cảnh thơ múa "Đất nước" (Thơ: Nguyễn Khoa Điềm); Hát múa "Đất nước lời ru" của nhạc sĩ Văn Thành Nho, do ca sĩ Tân Nhàn biểu diễn. 

Những ca khúc hát múa "Đất nước" – (Sáng tác Phạm Minh Tuấn, Thơ: Tạ Hữu Yên), "Làng tôi" (sáng tác: Hồ Bắc), "Biển hát chiều nay" (Sáng tác: Hồng Đăng), Hát múa "Đêm thành phố đầy sao" (Sáng tác: Trần Long Ẩn)… được các nghệ sĩ như NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Tuyết Dung, NSƯT Đức Long, NSƯT  Tố Nga, Tố Loan, Hương Diệp, Trần Trang, Thu Hà... biểu diễn với cảm xúc đặc biệt và tự hào.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự đêm nghệ thuật "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ"
 - Ảnh 3.

Chương hai là Khát vọng hoà bình đưa khán giả đi dọc chiều dài lịch sử của đất nước qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trường kỳ, gian khổ nhưng đầy vinh quang và hào hùng, ngời sáng niềm tin tất thắng và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam.

Câu chuyện tiếp tục được kể bằng giai điệu âm nhạc với những giai đoạn lịch sử, thấm đẫm niềm tin, sự tự hào về sức mạnh đoàn kết trong những năm tháng đấu tranh quật cường, gian khổ giành độc lập tự do, thống nhất đất nước được thể hiện bằng các tác phẩm: "Đường chúng ta đi" (Sáng tác: Huy Du), Liên khúc hát múa: "Lô Giang", "Trường Ca Sông Lô", "Hò kéo pháo", "Giải phóng Điện Biên" (Âm nhạc: Văn Cao, Đỗ Nhuận, Hoàng Vân), "Bài ca hi vọng" (Sáng tác: Văn Ký), "Dáng đứng Việt Nam" (Âm nhạc: Nguyễn Chí Vũ, thơ: Lê Anh Xuân), Hòa tấu sáo trúc, đàn bầu cùng dàn nhạc: "Anh Vẫn hành quân", "Trên đường chiến thắng" (Sáng tác: Huy Du, Đinh Thìn, Huy Thục), "Chiều biên giới" (Nhạc: Trần Chung, Thơ: Lò Ngân Sủng), "Bài ca thống nhất" (Sáng tác: Võ Văn Di).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự đêm nghệ thuật "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ"
 - Ảnh 4.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự đêm nghệ thuật "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ"
 - Ảnh 5.

Ca sĩ Phạm Thu Hà với ca khúc Tự nguyện

Phần biểu diễn của NSND Quốc Hưng, ca sĩ Trung Kiên, Tường Linh, Quang Định, Phạm Thu Hà… đã gây xúc động và chạm tới tim khán giả

Chương 3 Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ là những hình ảnh tươi đẹp của Việt Nam từ địa đầu Tổ quốc, cột cờ Lũng Cú – Hà Giang tung bay trong gió trên nền trời xanh biếc, tới những ruộng bậc thang một màu vàng lúa chín, non cao hũng vĩ của đại ngàn đến vùng biển xanh biếc của các quần đảo. Một Việt Nam ấm áp tình người, hun đúc lên những vị anh hùng, những trang sử hào hùng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự đêm nghệ thuật "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ"
 - Ảnh 6.

Ca sĩ Mỹ Dung với ca khúc "Việt Nam quê hương tôi"

Các ca khúc được biểu diễn ở phần này gồm "Đất nước tình yêu" (Sáng tác: Lệ Giang), "Hà Nội niềm tin và hi vọng" (Sáng tác: Phan Nhân), "Trên công trường rộn tiếng ca" (Sáng tác: Ngô Quốc Tính).

Với chất giọng truyền cảm, NSƯT Trọng Tấn đã nhận được tràng pháo tay thích thú của khán giả tại khán phòng Nhà hát Lớn Hà Nội khi trình bày ca khúc "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ" (Sáng tác: Nguyễn Văn Thương).

Ca sĩ Mỹ Dung cũng nhận được tràng pháo tay khi thể hiện ca khúc  "Việt Nam quê hương tôi" (Sáng tác: Đỗ Nhuận).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự đêm nghệ thuật "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ"
 - Ảnh 7.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ" kết thúc với nhiều cảm xúc của khán giả, từ kịch bản được dàn dựng công phu, chỉn chu đến sân khấu, âm thanh, ánh sáng hay những màn múa phụ hoạ cho từng ca khúc được dựng thành câu chuyện xúc động, hào hùng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem