Đi ngủ nhờ bị đuổi, đâm chết cháu rể

Chủ nhật, ngày 03/06/2012 13:06 PM (GMT+7)
Tức giận vì bị đuổi về, không cho ngủ nhờ, lại bị tát đau, Thị Tum (SN 1969, ngụ Củ Chi-TPHCM) đã nhẫn tâm dùng dao đâm chết cháu rể…
Bình luận 0

Trong phiên xử sơ thẩm ngày 1.6, TAND TPHCM đã tuyên phạt Thị Tum 7 năm tù về tội “Giết người”.

img
Thị Tum tại phiên xử sơ thẩm

Tối ngày 2.7.2011, sau khi uống rượu xong, không muốn ngủ với chồng nên Thị Tum đã sang phòng của chị K.T.N (SN 1964) ở cùng khu nhà tập thể của công ty Tâm Sinh Nghĩa (xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi-TPHCM) xin ngủ nhờ. Được chị N. đồng ý, Thị Tum cùng 2 con sang ngủ.

Một lúc sau, Nguyễn Văn Khải (cháu rể của Tum nhưng chung sống như vợ chồng với N.) về đến. Thấy Tum ở trong nhà, Khải không đồng ý và đuổi Tum về do cả hai đã có mâu thuẫn trước đó hai ngày.

Tức giận vì bị đuổi, Tum vừa đi vừa chửi mắng Khải. Khải nghe thấy liền đuổi theo và tát 2 cái vào mặt Tum. Bị đánh đau, lại sẵn có men rượu trong người, Tum liền chạy vào bếp lấy con dao Thái Lan đâm Khải.

Sau khi ôm vật Tum ngã xuống, Khải bỏ chạy ra ngoài, dùng chiếc ghế gỗ đập vào đầu Tum 2 cái. Sau đó, Tum tiếp tục dùng dao đâm vào cổ Khải.

Mặc dù chạy thoát và được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng vài ngày sau, Khải đã tử vong. Riêng Tum bị Công an huyện Củ Chi bắt giữ ngay sau khi gây án.

Theo Người lao động
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem