Đi rừng kiếm mật ong, mất tích bí ẩn

Thứ sáu, ngày 20/05/2011 13:54 PM (GMT+7)
Dân Việt - Vào rừng kiếm mật ong từ sáng 15.5, đến sáng 20.5, anh Cao Văn Nguộn (SN 1986, trú tổ 1, thôn Ba Cẳng, xã vùng sâu Khánh Hiệp, huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) vẫn chưa quay về.
Bình luận 0

Người cùng đi với anh Nguộn là anh Cao Văn Nghĩa (SN 1978) kể:

Tối 15.5, hai người bắt cóc ăn và ngủ lại rừng cùng mấy người đàn ông người Tày gặp giữa rừng. Ăn xong, anh Nguộn bị nôn mửa. Khoảng 4h sáng 16.5, anh Nguộn thức dậy, đi vào rừng một mình. Lâu không thấy anh Nguộn quay lại, anh Nghĩa tìm, nhưng không có đèn pin, nên không thấy, đành về làng báo tin.

Sáng 20.5, chủ tịch xã Khánh Hiệp Cao Minh Tuấn xác nhận, ông biết tin lúc 9 giờ tối 16.5, sáng 17.5 đã điện báo công an huyện, nhờ chi viện điều tra tìm kiếm. Từ 17.5, ngày nào xã cũng tổ chức 3-4 chục dân quân, công an xã và người dân đi tìm, nhưng vẫn chưa thấy.

Ông Tuấn không tin anh Nghĩa lạc rừng, vì đã quá quen đi rừng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem