Đi tìm cái bóng

Thứ ba, ngày 03/08/2010 19:06 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Còn nhớ, đào Nhật Tân nổi danh từ ba trăm năm trước, Khi Nguyễn Huệ ra Thăng Long đã được Ngọc Hân tặng đào. Nhưng giao thương hạn chế, cuộc sống một thời phải lo cái ăn hơn cái vui chơi nên cánh đào mới chỉ danh giá ở đất Hà thành.
Bình luận 0

Cách đây dăm bảy năm, vườn đào chính được xẻ ra để bán đất nền nhà cho các đại gia và cho Ciputra- dự án chung cư cao cấp và biệt thự với trăm thứ lí do kín bưng trong bị, nên giống đào chuẩn Nhật Tân bị thất tán.

Đào ra bãi sông, đào ghé chân sang Hà Đông, sang Đông Anh, phôi pha nhan sắc. Lúc ấy tự nhiên lại thấy người Nhật Tân theo mốt thời thượng đi đăng kí thương hiệu. Tức là đi xác định cái bóng giá trị, còn giá trị thật đã đi đời nhà ma từ những năm nảo nào!

Hôm nay đọc báo lại thấy tin năm 2013 Việt Nam sẽ phóng vệ tinh VNREDSAT-1, vệ tinh viễn thám quản lí tài nguyên thiên nhiên và môi trường, thiên tai. Bật cười! Sợ lúc đó vệ tinh chỉ để xem các cánh rừng tan hoang, các dòng sông cạn kiệt, các cánh đồng khô nẻ nếu như bây giờ không "chấm dứt được ngay tệ phá rừng, khai thác khoáng sản theo kiểu vơ vét” (Tiền Phong-24-7-2010).

Đào Nhật Tân chỉ là một giá trị văn hóa vùng miền, còn rừng núi sông ngòi đồng ruộng, khoáng sản là đất sống của dân tộc. Không thể so hai cái với nhau, nhưng việc làm mất bò mới lo làm chuồng xem ra không khác nhau nhiều lắm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem