Dịch Corona: Xúc động ảnh bác sĩ hằn vết khẩu trang, không ăn uống 12 giờ

Minh Châu (lược dịch, tổng hợp) Thứ bảy, ngày 01/02/2020 07:00 AM (GMT+7)
Ở Trung Quốc, rất nhiều bác sĩ và nhân viên y tế đang ngày đêm chiến đấu với dịch Corona. Họ quên ăn, quên ngủ, cách ly với gia đình, khuôn mặt họ phờ phạc, nổi lên những vết hằn vì đeo khẩu trang nhiều ngày.
Bình luận 0

Mấy ngày qua, khi hàng trăm triệu người Trung Quốc bận rộn trở về quê nhà để ăn Tết thì có hàng nghìn người khác không thể đoàn tụ với gia đình, lý do là vì dịch virus Corona có nguồn gốc từ thành phố Vũ Hán.

Trong số đó, có không ít các y, bác sĩ đang trực chiến ở vùng dịch và cả những nhân viên y tế khác trên lãnh thổ Trung Quốc đại lục. 24/24 tiếng, các bệnh nhân mắc triệu chứng giống cúm đã gọi điện tới nhiều bệnh viện để hỏi và nhờ tư vấn. Riêng tại Vũ Hán, khoảng 80.000 nhân viên y tế làm việc suốt đêm.

img

Vợ chồng Hu Ming và Wang Jie nói chuyện với con trai qua điện thoại đêm giao thừa do bận "chiến đấu" với dịch Corona nên không thể về nhà. Ảnh: China.org

Tối giao thừa, bác sĩ Hu Ming và Wang Jie – cặp vợ chồng tại Bệnh viện phổi Vũ Hán nói chuyện với con trai 9 tuổi qua điện thoại. Cả hai bỏ lỡ bữa tối đoàn tụ với con, chỉ có thể tranh thủ gọi video call trong khoảng thời gian ngắn ngủi được nghỉ ngơi vì lịch trình bận rộn. Cậu bé dặn cha mẹ phải tự chăm sóc bản thân.

Yan Li – cô bác sĩ cấp cứu không rời khỏi phòng làm việc  ở bệnh vện Tongji để ăn uống hay vệ sinh trong vòng 12 giờ, kể từ khi cô mặc bộ đồ bảo vệ hazmat.

Có vô số trường hợp tương tự Yan Li. Có những nhân viên y tế ăn mì ăn liền thay bữa cơm đón năm mới, hay có người phải mặc bỉm do không đủ thời gian đi vệ sinh.

Mới đây, câu chuyện và hình ảnh vết hằn khẩu trang trên mặt của y tá Liu Li - thành viên của đội ngũ điều trị Đại học Lục quân Quân y, đồng thời là nữ y tá trưởng của Khoa gan mật, thuộc bệnh viện Tây Nam đã khiến nhiều người xúc động.

img

Khuôn mặt hằn vết khẩu trang của Liu Li sau nhiều ngày liên tục trong phòng bệnh.

Giao thừa chuẩn bị về với gia đình, Liu Li nhận được cuộc gọi khẩn trở về bệnh viện, rồi cô được cử đến vùng tâm dịch Corona Vũ Hán để hỗ trợ y tế thay vì đoàn tụ với con gái nhỏ.

Sau 6 ngày làm việc, khuôn mặt cô trở nên hốc hác, dấu vết xuất hiện rõ nhất là vết hằn khẩu trang do liên tục phục vụ công tác cách ly và cứu chữa bệnh nhân. Trong lần phỏng vấn mới đây, Liu Li đã không cầm được nước mắt.

Một loạt hình ảnh đầy mệt mỏi khác của các nữ bác sĩ, y tá cũng được báo chí Trung Quốc đăng tải. Da mặt của họ không còn rạng rỡ, họ phờ phạc, bàn tay thì "biến dạng" vì tiếp xúc nhiều với hóa chất.

img

img

Những nữ y tá này cũng trong hoàn cảnh tương tự...

img

... bàn tay họ trở nên thô ráp vì hóa chất.

Trong dịch Corona, không chỉ có những bác sĩ trẻ, những tình nguyện viên trẻ đang căng sức chống dịch mà có cả những bác sĩ đã về hưu. Giáo sư Dong Zongqi, từ Bệnh viện Nhi đồng Vũ Hán, hiện đã 86 tuổi, dù gặp khó khăn trong việc đi lại nhưng ông vẫn ngồi xe lăn tới để giúp đỡ người bệnh.

img

Vị giáo sư già ngồi xe lăn khám bệnh cho trẻ nhỏ. Ảnh: Orientaldaily

Người ta cũng xót xa trước sự ra đi của bác sĩ Liang Wudong, 62 tuổi – vốn đã nghỉ hưu nhưng được bệnh viện yêu cầu quay trở lại vì dịch bùng phát. Sau vài ngày nhiễm viêm phổi, ông qua đời.

Những cố gắng của các bác sĩ, nhân viên y tế ở vùng tâm dịch nói chung và những nơi có người mắc Corona nói riêng đang vì một mục tiêu chung là đẩy lùi dịch bệnh, cho dù phía trước chưa ai biết “chiến trường” ấy sẽ như thế nào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem