Điềm dữ cho ĐT Việt Nam trước thềm bán kết AFF Cup 2016

Đông Hưng Thứ tư, ngày 30/11/2016 15:00 PM (GMT+7)
Toàn thắng sau 3 trận vòng bảng, được đánh giá cao hơn Indonesia và thậm chí vừa nhận 1 tỷ đồng tiền thưởng vì đoạt vé bán kết một cách thuyết phục. Thế nhưng nhìn lại lịch sử, có một thống kê đáng buồn là mỗi khi ĐT Việt Nam đứng nhất vòng bảng, y như rằng không thể giành vé vào chơi chung kết AFF Cup.
Bình luận 0

Vòng bảng AFF Cup 2016, ĐT Việt Nam không có những chiến thắng hủy diệt, không tạo ra những thế trận quá thuyết phục, nhưng thầy trò Hữu Thắng cũng đã có trọn vẹn 9 điểm, sớm giành vé bán kết ngay từ lượt trận thứ 2. Nhờ thành tích này mà ĐT Việt Nam phá vỡ nhiều kỷ lục trong quá khứ, đồng thời nhận thưởng 1 tỷ đồng từ VFF.

Trước thềm trận bán kết kết AFF Cup 2016, ĐT Việt Nam được đánh giá cao hơn Indonesia nhờ sở hữu một dàn cầu thủ đồng đều và có nhiều cá nhân chơi kỹ thuật, có khả năng tạo đột biến cao. Tuy nhiên, Indonesia lại chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi với ĐT Việt Nam ở các giải chính thức, chưa kể họ còn có một Alfred Riedl quá hiểu về bóng đá Việt Nam.

img

ĐT Việt Nam của HLV Hữu Thắng đối diện với con số thống kê chẳng lành. Ảnh: IT.

Ngoài ra, lịch sử cũng mang tới một điềm dữ cho ĐT Việt Nam. Theo đó, những con số thống kê chỉ ra rằng, mỗi khi chúng ta đứng nhất vòng bảng tại AFF Cup và trước đây là Tiger Cup, thì đều không thể giành vé vào chung kết. Cụ thể, 4 lần ĐT Việt Nam đứng đầu bảng thì cả 4 lần đều bị loại ở vòng đấu tiếp theo.

Cách đây 16 năm, ở Tiger Cup 2000, lứa cầu thủ thế hệ vàng của những Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Công Minh đã có giải đấu cấp độ đội tuyển cuối cùng. Sau khi giành ngôi nhất bảng với 12 bàn thắng và 0 bàn thua, chúng ta chạm trán chính... Indonesia ở bán kết. Tuy nhiên, đội bóng xứ vạn đảo đã hạ gục thầy trò Alfred Riedl thời đó nhờ bàn thắng vàng ở phút 120 của Gendut, qua đó chấm dứt giấc mơ vàng của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam.

Tới Tiger Cup 2002, một lần nữa ĐT Việt Nam thi đấu thuyết phục ở vòng bảng để giành vé đi tiếp với ngôi số 1. Năm ấy, ĐT Việt Nam là tập hợp của những gương mặt tài năng như Huỳnh Đức, Văn Quyến, Minh Phương, Tài Em..., đồng thời được dẫn dắt bởi Calisto, một người dày dạn kinh nghiệm và hiểu biết về bóng đá Đông Nam Á. Tuy nhiên tại bán kết, chúng ta đã thua thảm Thái Lan 0-4 và sau đó chỉ được an ủi bằng chiến thắng ở trận tranh 3-4 với Myanmar.

AFF Cup 2010, ĐT Việt Nam dự giải với tư cách ĐKVĐ. Vòng bảng, đội bóng của HLV Calisto bất ngờ thua Philippines 0-2, nhưng bằng các chiến thắng 7-1 trước Myanmar và 1-0 trước Singapore, họ vẫn đứng nhất bảng. Tại bán kết, ĐT Việt Nam thua Malaysia 0-2 trên sân khách và khi về sân nhà bị cầm hòa 0-0, đồng thời bị biến thành cựu vương.

2 năm trước, với tư cách đội đứng đầu bảng B, ĐT Việt Nam một lần nữa đụng Malaysia ở bán kết. Trận lượt đi trên sân khách, đội bóng của HLV Miura đã ngược dòng để thắng lại 2-1, nhưng khi đá lượt về tại Mỹ Đình, họ đã trải qua 90 phút tồi tệ. Hàng thủ liên tiếp mắc sai lầm, cùng với đó là sự thiếu may mắn đã khiến Công Vinh và các đồng đội thua ngược 2-4. Chung cuộc bị loại khi thua với tổng tỷ số 4-5.

Rõ ràng, với những CĐV duy tâm, họ có lý do để lo ngại một lần nữa ĐT Việt Nam lại không thể góp mặt ở chung kết AFF Cup. Chỉ hy vọng, khi đã phá vỡ nhiều kỷ lục và nhiều cái dớp, HLV Hữu Thắng sẽ tạo ra sự khác biệt so với quá khứ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem