Điểm lại những vụ “quan tài diễu phố” gây chấn động dư luận

Hậu Thạch (tổng hợp) Thứ năm, ngày 23/10/2014 19:50 PM (GMT+7)
Không hài lòng với kết quả điều tra, bị kẻ xấu xúi giục... nhiều người đã mang quan tài diễu phố hòng lôi kéo sự chú ý của dư luận, tạo áp lực đối với các cơ quan chức năng, gây rối trật tự.
Bình luận 0
Diễu quan tài tại Hải Dương

Theo Tiền Phong, chiều 22.10, tại thị trấn Kẻ Sặt (huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) đã xảy ra vụ việc hàng trăm người tụ tập mang quan tài anh Phạm Văn Đức (SN 1989, thường trú ngõ 2, khu 3 thị trấn Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương) đi diễu phố gây mất trật tự trên địa bàn.

Trước đó, đêm 20.10.2014, gia đình nhận được tin báo anh Phạm Văn Đức đã chết tại nhà nghỉ Sơn Lịch (xã Thái Học, huyện Bình Giang). Khi gia đình vào nhận diện ở Bệnh viện Đa khoa Bình Giang thì thấy anh Đức đã chết với nhiều vết thương tích trên mặt, thi thể anh Đức bị cháy bỏng, rộp da. Trên cơ thể anh Đức vẫn mặc quần bò, thắt lưng da, trên người không mặc áo.

Đến gần 10h ngày 21.10, cơ quan pháp y Hải Dương tiến hành khám nghiệm tử thi và đến 13h20, thi thể anh Đức được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lễ tang.

Chiều 22.10, gia đình đưa thi hài lên nhà thờ xứ Thánh An Tôn làm lễ theo phép đạo, sau đó gia đình đưa thi hài anh Đức đi an táng tại nghĩa địa Giáo xứ Kẻ Sặt. Tuy nhiên, khi đến nghĩa địa này, mẹ đẻ của anh Đức cản lại và yêu cầu gia đình đưa quan tài quay lại để “đi tìm công lý cho con”.

img

img

img

Băng rôn với dòng chữ  "Cái chết cần được sáng tỏ".

img

Vụ việc thu hút đám đông hiếu kỳ
.

Sau đó, gia đình nạn nhân đã đồng ý đưa thi hài về nhà lạnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh để chờ Cục Giám định kỹ thuật hình sự Bộ Công an có kết luận về nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Đức, sau đó sẽ đưa thi hài về an táng.

Theo đại diện gia đình anh Đức, mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn đến vụ việc anh Đức chết tại nhà nghỉ Sơn Lịch vì có những dấu hiệu bất thường.

Quảng Ninh: Can phạm treo cổ trong nhà giam, người nhà mang quan tài diễu phố

Theo Đời sống & Pháp luật, vụ việc hơn 200 người đã đưa quan tài can phạm Nguyễn Văn Sửu (SN 1973) đến cổng trụ sở một số cơ quan của thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) hôm 18.10 vừa qua đã khiến dư luận xôn xao nhiều ngày nay.

Trước đó, chiều 17.10, can phạm Nguyễn Văn Sửu được phát hiện tử vong tại buồng giam số 7, tầng 2, Nhà tạm giữ Công an thành phố Móng Cái trong tư thế treo cổ. Nguyễn Văn Sửu bị bắt ngày 14.10 vì dùng súng đạn ghém bắn vào bụng một người đàn ông.

img
Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an TP.Móng Cái, vào lúc 7h ngày 18.10, một số thân nhân trong gia đình Nguyễn Văn Sửu kéo đến trụ sở UBND phường Bình Ngọc yêu cầu được gặp những người có trách nhiệm giải quyết vụ việc.

img
Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh, VKSND cùng Hội đồng khám nghiệm, điều tra của tỉnh Quảng Ninh và chính quyền địa phương đã có mặt tại hội trường UBND phường Bình Ngọc để đối thoại, giải thích, tuyên truyền vận động thân nhân gia đình Nguyễn Văn Sửu.


img
Nhưng do một số đối tượng kích động nên đến 9h45 cùng ngày, khoảng 200 người đã đưa quan tài lên xe tang di chuyển từ khu 1 (phường Bình Ngọc, Móng Cái) đến trụ sở Công an thành phố và một số cơ quan chức năng của thành phố Móng Cái gây mất trật tự trị an.


img

Đến 17h20 ngày 18.10, gia đình mới đồng ý đưa thi thể Nguyễn Văn Sửu về mai táng.

Thái Bình: Người nhà tử vong giữa đường, kéo quan tài đến Công an tỉnh

Theo Tri Thức Trẻ, sự việc xảy ra vào khoảng 10h sáng 15.5, hàng trăm người dân phường Tiền Phong, TP.Thái Bình đã kéo chiếc xe chở theo một chiếc quan tài đến trụ sở Công an tỉnh Thái Bình, nằm trên đường Lê Quý Đôn, TP.Thái Bình, làm giao thông tắc nghẽn hàng giờ đồng hồ, an ninh trật tự trở nên hỗn loạn.

img
Người nhà nạn nhân Nam đã đem quan tài đến trụ sở Công an tỉnh để yêu cầu điều tra nguyên nhân tử vong.

Theo thông tin từ cơ quan Công an tỉnh Thái Bình, khoảng 23h ngày 14.5.2014, anh Đào Giang Nam (SN 1996, trú tổ 15, phường Tiền Phong) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 17B1 - 077.12 cùng bạn gái là chị Bùi Khánh L (SN 1995, phường Lê Hồng Phong) đi xe đạp điện từ số nhà 323 đường Lý Bôn ra ngã tư An Tập.

Lúc này chị L điều khiển xe đạp điện đi phía trong bên phải, anh Nam điều khiển mô tô đi phía ngoài, cả hai không đội mũ bảo hiểm.

Khi đi đến khu vực ngã ba Hai Bà Trưng - Nguyễn Bảo, chị L thấy anh Nam kéo ga xe và mất lái lao sang phía bên trái đường, đâm vào cột điện trước cơ quan Ban Chỉ huy quân sự thành phố, xe máy văng ra đường. Khi chị L điều khiển xe đạp đến chỗ anh Nam bị ngã thì thấy nạn nhân bất tỉnh.

Cùng lúc này, các đồng chí Đinh Bá Quân, Vũ Thành Biên, Nguyễn Văn Linh và Đinh Đức Thiện thuộc Trung đội Cảnh sát đặc nhiệm Công an Thành phố điều khiển 2 xe máy đang trên đường đi tuần tra đến đã cùng quần chúng nhân dân đưa anh Nam đi bệnh viện cấp cứu nhưng anh Nam đã tử vong ngay sau đó.

Khoảng 11h ngày 15.5, gia đình và một số người thân nạn nhân đã kéo 1 xe tang chở quan tài (không có tử thi) đến tụ tập trước cổng trụ sở Công an tỉnh trên đường Lê Quý Đôn, phường Trần Lãm. Đến 15h cùng ngày gia đình mới đưa quan tài rời đi.

Thanh Hóa: Hàng nghìn người đưa quan tài sản phụ diễu phố

Theo Vnexpress, hơn 1 ngày sau khi sản phụ Nguyễn Thị Xuân (40 tuổi, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa (19.10.2013), người thân mới chịu đưa thi hài người phụ nữ cùng đứa trẻ xấu số về quê an táng.

img
Khoảng hơn 11h ngày 19.10.2013, chiếc xe chuyên dụng của công an huyện Thiệu Hóa chở thi hài chị Xuân về quê. Khi vừa ra khỏi cổng bệnh viện, người thân tiếp tục gây áp lực với tài xế (là một cảnh sát), họ yêu cầu người này chở quan tài diễu khắp các con phố ở thị trấn Vạn Hà. Chiếc xe lần lượt đi qua trụ sở UBND huyện, Công an huyện Thiệu Hóa...


img
Chiếc xe  chở thi thể sản phụ diễu hành qua nhiều khu phố dọc thị trấn Vạn Hà.

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 17.10.2013, sản phụ Nguyễn Thị Xuân có biểu hiện chuyển dạ nên được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa chờ sinh. Sau khi thăm khám, y - bác sĩ ở đây kết luận, thai nhi và sản phụ khỏe mạnh bình thường, chị Xuân có thể sinh thường.

Nửa đêm, chị Xuân lên cơn đau bụng dữ dội, người nhà gọi bác sĩ đến kiểm tra nhưng họ nói “cửa mình chưa mở, tiếp tục chờ”. Vài giờ sau, thấy sản phụ đau đớn có biểu hiện nguy kịch đến tính mạng, người thân tiếp tục đề nghị y - bác sĩ bệnh viện cho sản phụ sinh theo phương pháp mổ bắt con nhưng không được chấp nhận.

img
Hàng nghìn người dân vây quanh chiếc xe  trước cửa nhà riêng của vị bác sĩ Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa ở tiểu khu 12.

Cho đến 3h sáng 18.10.2013, thấy sản phụ có triệu chứng bất thường nên các bác sĩ trực tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa mới gấp rút đưa sản phụ Xuân lên bàn đẻ. Tuy nhiên, đến hơn 5h, chị Xuân vẫn chưa được bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Khoảng 5h45, gia đình được phía bệnh viện thông báo, sản phụ Xuân và thai nhi đã tử vong.

Cho rằng trong cái chết tức tưởi của chị Xuân và thai nhi là do kíp trực lơ là, hàng trăm người thân sản phụ này đã kéo đến bao vây bệnh viện, họ la ó đòi làm rõ trách nhiệm.

Chiều 31.12.2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Lê Xuân Dũng (47 tuổi, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa) và Hoàng Thị Tâm (40 tuổi, nữ hộ sinh) về hành vi vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.

img


Bác sĩ Lê Xuân Dũng (áo đen) tiếp nhận quyết định khởi tố.

Vĩnh Phúc: Mang quan tài đi đòi điều tra án mạng

Theo Zing.vn, khoảng 9h sáng ngày 17.3.2013, nhiều người dân phát hiện một xác chết dưới khu vực cống nước thuộc phố Quán Tiên, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đó nạn nhân được xác minh là anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1986, trú tại Phố Cả, phường Hội Hợp, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). Phía chức trách tỉnh Vĩnh Phúc đã có kết luận khám nghiệm pháp y, tuy nhiên người nhà cũng như rất nhiều người dân chứng kiến vụ việc không đồng tình với kết quả này. Người nhà nạn nhân cho biết, kết quả khám nghiệm pháp y cho rằng Nguyễn Tuấn Anh bị ngã chết đuối dưới cống nước là không đúng sự thật bởi thi thể đã bị lồi mắt, tím bầm từ phần ngực tới phần đầu và răng cũng không còn. Phía gia đình nạn nhân do quá bức xúc đã đưa quan tài anh Nguyễn Tuấn Anh diễu phố kéo theo hàng nghìn người cùng tham gia, gây lộn xộn làm mất trật tự an ninh trên địa bàn.

img

Người thân đưa quan tài đi qua nhiều tuyến phố.

img
Ảnh: Zing

Sau hơn 3 tháng điều tra, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp để ra cáo trạng truy tố. Sau đó Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc đã ra cáo trạng truy tố 8 bị can.

Theo cáo trạng, vào 23h30 ngày 14.3.2013, tại quán ăn đêm của gia đình anh Nguyễn Kim Soạn ở phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên xảy ra mâu thuẫn giữa anh Nguyễn Tuấn Anh với nhóm Phùng Mạnh Tuấn (gồm 6 người). Việc mâu thuẫn là do anh Tuấn Anh đã uống nhiều rượu bia nên có câu nói gây bất bình cho nhóm của Tuấn.

Tuấn cùng Phùng Đắc Tú đánh anh Tuấn Anh rồi cả 2 cùng cầm dao đuổi. Các đối tượng Nguyễn Văn Định, Nguyễn Văn Tính, Đặng Quốc Tú và Nguyễn Văn Bính, cùng tham gia truy đuổi anh Tuấn Anh.

Sau khi bị nhóm đối tượng đuổi kịp và đánh hội đồng, anh Tuấn Anh nhảy xuống kênh nước để chạy trốn nhưng vẫn bị các đối tượng tiếp tục đuổi chặn đường.

Khi anh Tuấn Anh trèo được lên bờ kênh thì 4 đối tượng Đắc Tú, Quốc Tú, Mạnh Tuấn và Bính lao vào đánh tới tấp. Đối tượng Tuấn dùng chân đạp vào người Tuấn Anh làm anh này ngã sấp xuống dòng kênh đang đầy nước chảy mạnh. Đối tượng Tình và Định lấy gạch ném với mục đích không cho nạn nhân trèo lên bờ.

Anh Tuấn Anh sau đó đã tử vong dưới mương nước và 3 ngày sau xác được tìm thấy trong đường cống.

Trong vụ việc này Nguyễn Duy Hiệp là bạn đi cùng với nạn nhân, được chứng kiến toàn bộ vụ việc nhưng đã không thông báo cho gia đình Tuấn Anh, cũng như cơ quan công an nên đã bị truy tố về tội "Không tố giác tội phạm".

Còn Nguyễn Anh Tuấn ở cùng các đối tượng, biết vụ việc xảy ra, đã có hành vi che giấu cho kẻ phạm tội gây khó khăn cho quá trình điều tra nên đã bị truy tố về tội "Che giấu tội phạm".

Sáng 5.9.2013, vụ án đã được TAND tỉnh này đưa ra xét xử.

Nhận định Phùng Mạnh Tuấn khởi xướng việc truy sát, trực tiếp đá nạn nhân trong tình trạng trọng thương xuống mương dẫn đến chết ngạt, TAND tỉnh Vĩnh Phúc tuyên phạt Tuấn án tử hình về tội Giết người.

img
Phùng Mạnh Tuấn (Tuấn "trọc") nghe tòa tuyên án tử hình. (Ảnh: Việt Dũng)


img
Các bị cáo trong vụ "quan tài diễu phố" tại Vĩnh Phúc. (Ảnh: Việt Dũng)

Phùng Đắc Tú, Đặng Quốc Tú, hai người được coi là đồng phạm tích cực của Phùng Mạnh Tuấn (Tuấn "Trọc"), cùng lĩnh án chung thân. Hình phạt của Tuấn "Trọc" cao hơn đề nghị tù chung thân của VKS.

Cùng tội giết người, các bị cáo Nguyễn Văn Tình lĩnh 18 năm, Nguyễn Văn Định 20 năm, Nguyễn Văn Bính 12 năm.

Nhân chứng của vụ án là Nguyễn Duy Hiệp bị phạt 30 tháng do Không tố giác tội phạm, Nguyễn Anh Tuấn lĩnh 3 năm do Che giấu tội phạm.

Các bị cáo phải bồi thường hơn 300 triệu đồng cho gia đình bị hại, nuôi hai con của bị hại mỗi tháng gần 600 nghìn đồng cho đến khi các bé 18 tuổi.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem