Diễn viên chính lên tiếng về tranh cãi xoay quanh bộ phim "Baby Reindeer"

Đinh Đang (Theo Independent, The Guardian) Thứ bảy, ngày 10/08/2024 10:00 AM (GMT+7)
Richard Gadd đã mô tả chi tiết những năm tháng mà anh cho rằng, mình đã bị theo dõi, quấy rối và đe dọa bởi Fiona Harvey.
Bình luận 0

Richard Gadd, diễn viên chính đồng thời là "nạn nhân" có thật, nhân vật tạo cảm hứng của loạt phim "Baby Reindeer," đã chính thức lên tiếng về tranh cãi xoay quanh bộ phim. Trước đó, anh bị cáo buộc đã lợi dụng câu chuyện có thật, "thêm mắm, dặm muối" để làm chất liệu cho tác phẩm của mình. Vụ việc này đã thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng khi Fiona Harvey, người phụ nữ mà Gadd cho rằng đã theo dõi và quấy rối anh, đã đệ đơn kiện Netflix và đòi bồi thường 170 triệu USD.

Diễn viên chính lên tiếng về tranh cãi xoay quanh bộ phim "Baby Reindeer"

Diễn viên chính lên tiếng về tranh cãi xoay quanh bộ phim "Baby Reindeer" - Ảnh 1.

Richard Gadd lên tiếng về tranh cãi xung quanh bộ phim ăn khách "Baby Reindeer". Ảnh: Netflix.

Trong một tài liệu dài 21 trang nộp lên tòa án California, Richard Gadd đã mô tả chi tiết những năm tháng mà anh cho rằng mình đã bị theo dõi, quấy rối và đe dọa bởi Fiona Harvey. Gadd kể lại rằng từ năm 2014 đến năm 2017, anh đã phải chịu đựng sự ám ảnh của Harvey, người mà anh ban đầu gặp khi làm việc tại quán rượu Hawley Arms ở London. Theo lời kể của Gadd, Harvey ban đầu tỏ ra vô hại, nhưng sau đó đã bắt đầu cố gắng tiếp xúc thân mật với anh một cách không phù hợp và thậm chí mang sắc thái tình dục.

Gadd cho biết, trong suốt hai năm đó, anh đã nhận được hàng ngàn email, hàng trăm tin nhắn thoại và một số lá thư viết tay từ Harvey. Những thông điệp này thường mang nội dung khiêu dâm, bạo lực và đe dọa, khiến anh phải sống trong tình trạng căng thẳng tột độ. Đỉnh điểm là vào tháng 2/2016, Gadd đã quyết định báo cáo sự việc này với cảnh sát, dẫn đến việc ban hành một Lệnh Cảnh Báo Quấy Rối Đầu Tiên đối với Harvey vào tháng 5/2016. Tuy nhiên, theo Gadd, dù việc quấy rối có tạm dừng, anh vẫn nhận được một lá thư viết tay kèm theo một chiếc quần lót từ Harvey vào tháng 8/2017.

Trong tháng 6 vừa qua, Fiona Harvey đã đệ đơn kiện Netflix, đòi bồi thường tổng cộng 170 triệu USD, bao gồm 50 triệu USD cho thiệt hại thực tế, 50 triệu USD cho thiệt hại bù đắp tổn thương tinh thần, 50 triệu USD cho lợi nhuận từ "Baby Reindeer" và 20 triệu USD cho thiệt hại trừng phạt. Harvey cáo buộc Netflix đã phỉ báng, gây đau khổ tinh thần, cẩu thả và vi phạm quyền công dân của cô. Đơn kiện của Harvey cũng nêu rõ rằng Netflix đã không thực hiện bất kỳ biện pháp nào để xác minh câu chuyện mà Gadd đã kể trong bộ phim, và do đó đã xuyên tạc nghiêm trọng về các sự kiện liên quan.

Diễn viên chính lên tiếng về tranh cãi xoay quanh bộ phim "Baby Reindeer" - Ảnh 2.

Fiona Harvey đã đệ đơn kiện Netflix, đòi bồi thường tổng cộng 170 triệu USD. Ảnh: Netflix.

Gadd đã nhanh chóng đáp trả cáo buộc này trong một tuyên bố gửi lên tòa án, khẳng định rằng nhân vật Martha Scott trong "Baby Reindeer" là một nhân vật hư cấu và không phải là bản sao của Fiona Harvey. Gadd cho biết, dù loạt phim này dựa trên các sự kiện có thật trong cuộc đời anh, nhưng nó đã được hư cấu hóa và không phải là một sự tái hiện chính xác của những gì đã xảy ra. Anh nhấn mạnh rằng mục đích của bộ phim không phải là để mô tả các sự thật thực tế về bất kỳ ai, bao gồm cả Harvey.

Dù vấp phải nhiều tranh cãi, "Baby Reindeer" đã nhận được sự chú ý lớn từ công chúng và được đánh giá cao về mặt nghệ thuật. Richard Gadd chia sẻ rằng, dù bộ phim đã gây ra nhiều khó khăn cho cá nhân anh, nhưng anh vẫn hy vọng rằng di sản của nó sẽ là những điều tốt đẹp mà nó mang lại. Gadd đề cập đến việc một tổ chức từ thiện về lạm dụng tình dục nam giới đã chứng kiến sự gia tăng đến 80% số lượng người gọi lần đầu sau khi loạt phim được phát hành. Đối với Gadd, điều này chứng minh rằng "Baby Reindeer" đã giúp nhiều người hiểu rõ hơn về bản thân mình và tìm thấy sự an ủi từ việc thấy những phản ứng đối với chấn thương được diễn ra trên màn ảnh.

Tuy nhiên, Gadd cũng không giấu diếm việc anh vẫn gặp khó khăn khi đối diện với những trải nghiệm chấn động mà mình đã trải qua, mặc dù anh đã "khám phá mọi góc tối" của bản thân để thực hiện loạt phim này. Anh thừa nhận rằng vẫn còn những ngày anh phải đấu tranh với những ký ức đau buồn, như thể những sự việc đó vẫn còn tươi mới như khi chúng xảy ra.

Tranh cãi xung quanh "Baby Reindeer" vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt khi vụ kiện của Fiona Harvey đang chờ được giải quyết tại tòa án. Với sự phức tạp và nhạy cảm của câu chuyện này, kết quả cuối cùng của vụ kiện sẽ là một dấu ấn quan trọng, không chỉ đối với Richard Gadd và Fiona Harvey, mà còn đối với cả cộng đồng nghệ thuật và khán giả toàn cầu. Netflix, trong vai trò là nhà sản xuất và phát hành loạt phim, cũng sẽ phải đối mặt với những hệ lụy từ vụ việc này, và tương lai của "Baby Reindeer" sẽ tiếp tục là một đề tài nóng hổi trong giới truyền thông và công chúng.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem