Diễn viên Ngọc Quỳnh chia sẻ ký ức về Tết trong căn kiot 25 m2 của cả gia đình

Ngọc Linh Thứ ba, ngày 24/01/2023 13:00 PM (GMT+7)
"Những ngày cận Tết tôi nằm cuộn chăn trên gác xép, nhìn xuống phía dưới cứ thấy người ta ra vào đòi nợ nườm nượp. Tất nhiên hồi ấy tôi chưa biết điều gì quá rõ ràng nhưng vẫn cảm nhận được nỗi buồn, cảm nhận được rằng, bố mẹ thực sự vất vả", diễn viên Ngọc Quỳnh chia sẻ với Dân Việt.
Bình luận 0

Diễn viên Ngọc Quỳnh được nhiều bài viết nhắc tới là một cậu ấm sinh ra trong gia đình khá giả tại Thường Tín, Hà Nội. Ít ai biết rằng, gia đình nam diễn viên từng trải qua nhiều biến cố lớn khiến cuộc sống cả gia đình chật vật khó khăn. Trong dịp cận Tết Nguyên đán 2023, diễn viên Ngọc Quỳnh có dịp chia sẻ với Dân Việt về những kỷ niệm khó quên về những cái Tết vất vả ấy.

Ngọc Quỳnh chia sẻ ký ức buồn về một thời khó khăn của gia đình

Đọc một số bài báo từng viết về diễn viên Ngọc Quỳnh sinh ra trong gia đình có điều kiện, chắc hẳn gia đình là nền tảng rất vững chắc để Ngọc Quỳnh có thể yên tâm bước vào con đường nghệ thuật?

- Đúng là gia đình tôi đã từng rất khá giả. Những năm 1990, nhà tôi đã xây 3 tầng, sở hữu cả ô tô, có cả xe máy Dream, tôi nghĩ đó là cuộc sống xa xỉ nhiều người mơ ước thời đó. Nhưng không may vì biến cố mà bố tôi vỡ nợ. Từ cuộc sống giàu có như vậy, nhà tôi phải bán sạch mọi thứ từ nhà cửa, ô tô, đến cả chiếc đài cũng phải bán sạch không còn gì. Dù thất bại chuyện làm ăn nhưng bố tôi luôn có mẹ ở bên đồng hành. Phải nói thật, mẹ tôi là một người phụ nữ bản lĩnh, khi bố không may sa cơ mẹ cũng gồng gánh làm kinh tế. Dần dần cuộc sống gia đình ổn định trở lại, mẹ tôi cũng lo cả căn nhà cho tôi ở từ khi tôi đi học Đại học.

Diễn viên Ngọc Quỳnh chia sẻ ký ức về Tết Nguyên đán trong căn kiot 25 m2 của cả gia đình - Ảnh 1.

Diễn viên Ngọc Quỳnh gọi Nhà hát kịch Hà Nội là "Ngôi nhà của tôi". (Ảnh: Ngọc Linh)

Sống trong gia đình có điều kiện như vậy chắc mỗi dịp Tết đến anh không có cảm giác háo hức đón chờ một tấm áo mới, chờ được ăn bánh kẹo?

- Không! Tết vẫn cứ háo hức tấm áo mới, bánh kẹo ngọt chứ! Chỉ có kỷ niệm buồn nhất là năm bố mẹ tôi vỡ nợ, cả nhà chuyển ra sống tại một kiot vỏn vẹn 25 m2, mặt sau là đường tàu, mặt trước là Quốc lộ 1A. Cả nhà sinh hoạt tại đấy. Bố mẹ làm một cái gác xép, tôi và cô em gái ăn ngủ học hành trên đó. Bố mẹ ở dưới, bên ngoài là cửa hàng rộng 20 m, phòng ngủ chưa đến 10 m ở trong và nấu ăn ở căn bếp cơi nới ngoài đường tàu. Những cái Tết năm 1993-1994 nhà tôi đón Tết tại đấy. Đó là những cái Tết đáng nhớ.

Những ngày cận Tết, tôi nằm cuộn chăn trên gác xép, nhìn xuống phía dưới cứ thấy người ta ra vào đòi nợ nườm nượp. Tất nhiên, hồi ấy tôi chưa biết điều gì quá rõ ràng nhưng vẫn cảm nhận được nỗi buồn, cảm nhận được rằng, bố mẹ thực sự vất vả. Nghĩ lại kỷ niệm ấy tôi vẫn thấy rất buồn, dù đó là kỷ niệm đáng quên nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng mình phải quên đi vì đó là tuổi thơ của tôi. Là một lời nhắc nhở sau này cho tôi luôn biết thương bố mẹ, dù trong hoàn cảnh nào bố mẹ vẫn lo lắng cho hai anh em được cuộc sống đủ đầy.

Mỗi Tết Nguyên đán của Ngọc Quỳnh và gia đình sẽ diễn ra như thế nào? Anh có sẵn sàng vào bếp để trổ tài nấu nướng cho gia đình những dịp lễ, Tết?

- Nói thật về năng khiếu nấu ăn, có lẽ tôi kém nhất nhà (cười). Vợ tôi nấu ăn ngon, tôi thích được ăn cơm vợ nấu. Về nhà bố mẹ có bố tôi nấu ăn tuyệt vời, mọi món ăn từ bánh chưng, thịt đông, thịt kho, canh bóng ông đều nấu xuất sắc. Bởi từ khi mẹ vất vả với công việc kinh doanh, bố cũng lui về sau hỗ trợ mẹ chăm sóc chúng tôi nhiều. Thành ra những bữa cơm ngon, canh ngọt đều là bố tôi tự tay làm. Tết với tôi là sự ấm cúng, đoàn viên và được gần bố mẹ. Còn chuyện một năm qua kiếm bao nhiêu tiền, có tiền tiêu hay không, lúc ấy cũng chẳng còn quá quan trọng, chỉ cần thấy bố mẹ hai bên, vợ con khỏe mạnh đã là cái Tết trọn vẹn rồi.

Diễn viên Ngọc Quỳnh chia sẻ ký ức về Tết Nguyên đán trong căn kiot 25 mét vuông của cả gia đình - Ảnh 3.

Tết gắn liền với nhiều kỷ niệm khó quên của Ngọc Quỳnh. (Ảnh: Ngọc Linh)

Ngọc Quỳnh hy vọng đón danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú trong năm 2023

Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm kinh doanh nhưng tại sao Ngọc Quỳnh lại chọn con đường nghệ thuật?

- Tôi nghĩ rằng bản thân mỗi chúng ta sinh ra đều có một sứ mệnh riêng, tôi gắn bó với nghệ thuật không phải vì tôi muốn thế mà nghệ thuật chọn tôi. Những năm 2002 khi tôi bước chân ra khỏi cánh cổng Đại học mọi thứ về nghề diễn với tôi đều mơ hồ vô cùng tận. Không có ai nâng đỡ, không có ai chỉ đường và mọi thứ rất khó khăn. Bản thân tôi cũng có nhiều lần "đứt gánh" giữa chặng đường làm nghề. Nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó Tổ nghề vẫn trao cho tôi những cơ hội mới để tôi được quay lại với diễn xuất.

Tôi cũng là một trong số rất ít những diễn viên phải chuyển tới tận 4 Nhà hát. Nơi đầu tiên tôi gắn bó khi làm nghề là đoàn kịch Công an nhân dân. Sau hơn một năm tôi chuyển sang Nhà hát Tuổi trẻ và tiếp tục trau dồi kỹ năng diễn xuất tại đây. Một thời gian sau chuyển công tác về Nhà hát kịch Trung ương và hiện tại tôi đang gắn bó với nơi tôi thực sự thuộc về, đó là Nhà hát Kịch Hà Nội.

Người ta thường nói nghệ sĩ được hào quang bên ngoài, muốn giàu có nhanh phải làm kinh doanh, kiếm quảng cáo bên ngoài. Bản thân Ngọc Quỳnh có "máu kinh doanh" như bố mẹ không?

- Tôi có chứ, tôi rất thích làm kinh doanh bởi ngành này có nhiều sự mới mẻ, thách thức và cũng tạo cho bản thân tôi sự bản lĩnh. Ngoài ra, việc kinh doanh đem lại cho tôi những mối quan hệ tốt đẹp và hỗ trợ thêm cho công việc diễn xuất rất nhiều. Nhưng có lẽ duyên chưa tới, tôi cũng nhiều lần vấp phải thất bại khi bắt tay làm kinh doanh. Có lúc vì bản thân chưa thực sự chín chắn và tính toán chưa kỹ càng. Nhưng cũng có lúc tôi trắng tay vì tin lầm người. Lỡ giúp người khi cần nhưng họ lại quay lưng khiến tôi khốn đốn. Có lúc tôi nợ tiền tỷ, căng thẳng vô cùng nhưng rồi trong lúc khó khăn ấy tôi lại nhận được sự giúp đỡ của những bàn tay khác. Bản thân tôi cũng có vợ con là hậu phương vững chắc, một người vợ bản lĩnh luôn ủng hộ và động viên những lúc khó khăn.

Diễn viên Ngọc Quỳnh chia sẻ ký ức về Tết Nguyên đán trong căn kiot 25 mét vuông của cả gia đình - Ảnh 5.

Diễn viên Ngọc Quỳnh cùng trò chuyện với Dân Việt trong dịp cận Tết. (Ảnh: Ngọc Linh)

Tính đến nay anh cũng đã tròn 20 năm làm nghề. Trong khi nhiều bạn bè đồng nghiệp cùng thời cũng đã có những danh hiệu nhất định anh có sốt ruột và đặt mục tiêu về một danh hiệu trong năm 2023 hay không?

- Tôi cũng có nghe phong thanh từ năm ngoái có đợt xét duyệt hồ sơ Nghệ sĩ Ưu tú. Năm nay NSND Trung Hiếu cũng có thông báo kín rằng, năm nay Hội đồng cũng đã thông qua xong xuôi, nếu như may mắn và đúng theo dự định thì rất có thể sang năm 2023 tôi sẽ có cơ hội nhận được danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Tôi nghĩ một danh hiệu khi làm nghề là điều bất kể nghệ sĩ nào cũng mong muốn và bản thân tôi cũng vậy.

Diễn viên Ngọc Quỳnh chia sẻ ký ức về Tết Nguyên đán trong căn kiot 25 mét vuông của cả gia đình - Ảnh 6.

Vai diễn giúp Ngọc Quỳnh đạt huy chương Vàng đầu tiên trong sự nghiệp. (Ảnh: Nhà hát kịch Hà Nội)

Suốt gần 20 năm làm nghề, từ năm 2002 đến năm 2018, trong khi có nhiều nghệ sĩ khác bằng tuổi, thậm chí trẻ hơn đạt rất nhiều giải thưởng và sớm được công nhận nhưng bản thân tôi vẫn cứ vô duyên với những giải thưởng - một trong những yếu tố quan trọng để xét duyệt danh hiệu. Rất may mắn cho tôi năm 2018 tôi có vai diễn đầu tiên trong đời nhận được huy chương Vàng tại Liên hoan Sân khấu Thủ đô. Đó là vai Cảnh trong vở kịch Ngôi nhà trong thành phố. Tôi được NSND Trung Hiếu và NSND Lê Hùng giao vai và động viên tôi nhất định phải làm.

Sau đó, các năm 2019 - 2020 - 2021 tôi nhận được liên tiếp thêm nhiều huy chương Vàng và tôi đã đủ chỉ tiêu để có thể nộp hồ sơ xét duyệt danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Hy vọng trong năm 2023 tôi có thể chính thức được vui mừng khoe với khán giả luôn theo dõi và ủng hộ tôi một tin vui.

Xin cảm ơn diễn viên Ngọc Quỳnh với những chia sẻ thú vị!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem