Đỗ Phấn viết về đàn bà và sex

Thứ bảy, ngày 14/08/2010 07:42 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tiểu thuyết “Vắng mặt” là câu chuyện về hoạ sĩ Vũ, nên nó giống như một tác phẩm hội hoạ, từng nét cọ miêu tả khi thực khi hư, đứt đoạn và chắp nối…
Bình luận 0
img
 

Cuộc đời của nhân vật trôi nổi vì một chuyện tình tan vỡ, dạt vào Nam "lập nghiệp" và trở lại với sáng tác tranh… Không còn hư thực, lẫn lộn nữa, mà là vắng mặt. Đỗ Phấn không "nói triết", tác giả cũng loại trừ một lối viết ẩn dụ, hay huyền ảo, hay giễu cợt, hay luận đề…

Đàn bà và sex là hai chủ đề chính trong cả tiểu thuyết và cũng được nhấn nhá kỹ. Tác giả tập trung làm rõ những tính chất của sự thật bằng cách lấy hiện thực làm chất liệu, và phổ lên đó cái giọng buồn, cái nụ cười thầm của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem