ĐỘC ĐÁO: Vườn xanh giữa biển khơi

Bảo Linh Chủ nhật, ngày 18/01/2015 07:00 AM (GMT+7)
Đảo Cát Hải xưa vốn cằn cỗi với đất pha cát mặn tới mức chỉ có dừa, phi lao sống được. Vậy mà đến Đồn Biên phòng Cát Hải, chúng tôi ngạc nhiên bởi mô hình tăng gia của đơn vị không khác gì trang trại VAC khép kín.
Bình luận 0

Chủ động nguồn thực phẩm, rau xanh

Ngay cổng vào đơn vị là vườn rau xanh từng luống thẳng hàng. Thấy tôi tò mò đọc biển tên gắn trong khu vườn, trung tá Bùi Văn Sơn- Chính trị viên Đồn giải thích: "Vườn chia làm nhiều khu, giao cho mỗi tổ đội chịu trách nhiệm về một diện tích nhất định trong trồng và chăm sóc rau xanh". Theo trung tá Sơn, việc này giúp anh em có trách nhiệm hơn trong việc tăng gia sản xuất. Mỗi ngày cuối giờ nghỉ, anh em bớt chút thời gian nhổ cỏ, tưới cây, chăm xới, vừa vận động chân tay lại thêm gắn bó với đơn vị. Nhờ sự chăm sóc của cán bộ chiến sĩ đồn mà vườn rau xanh luôn tươi tốt, mùa nào thức ấy.

img
Đàn ngan tăng gia của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Hải.      Bảo Linh

Ngạc nhiên nhất là khu chăn nuôi với 5 chuồng lợn 44 con đủ các loại to nhỏ gối nhau. Này lợn nái, lợn thịt, lợn con từng đàn, từng chuồng được thường xuyên tắm rửa sạch sẽ kêu eng éc. Theo thượng úy Long, toàn bộ số lợn của đơn vị nuôi bằng nguồn cơm thừa canh cặn, bỗng rượu, cám gạo, rau xanh do đơn vị tự trồng. Giống lợn Mường được cán bộ chiến sĩ đồn mua từ vùng cao về và lai tạo, nhân giống cho thịt thơm ngon. Với 3 nguồn thực phẩm chính là lợn, gà, vịt cơ bản đủ cung cấp thịt, trứng cho bữa ăn hằng ngày của cán bộ chiến sĩ. Ngoài ra đơn vị còn có 2 ao thả cá.

 

Chính trị viên Bùi Văn Sơn khẳng định: "Đồn đóng quân trên đảo xa đất liền, giao thông đi lại còn khó khăn do cách trở đò, phà nên đơn vị luôn phải tìm nhiều cách để chủ động nguồn thực phẩm, rau xanh". Con số thật ấn tượng khi cán bộ đồn cho biết, gần như đồn đáp ứng được 100% nguồn rau xanh, thực phẩm. Trừ khi cần đa dạng thức ăn mới phải mua thêm bên ngoài.

Nâng cao chất lượng bữa ăn, sức khỏe bộ đội

Quan điểm

Thượng úy Bùi Công Long • Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Cát Hải
  Hoạt động tăng gia góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn của cán bộ chiến sĩ thêm 2.000 -2.500 đồng/ngày, quân số khỏe của đơn vị luôn đạt hơn 98%. Mỗi dịp lễ tết, đơn vị trích kinh phí tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ giúp mọi người yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị”. 
Để có được nguồn thực phẩm, vườn rau như vậy thật không dễ dàng, cán bộ chiến sĩ đơn vị phải mất rất nhiều công sức cải tạo, chăm sóc"- thượng úy Long bộc bạch. Quả thật, có tìm hiểu mới thấy công sức của cán bộ chiến sĩ đồn bỏ ra cải tạo đất, chăn nuôi không hề nhỏ.

 

Do đặc thù đất trên đảo Cát Hải nói chung, đất của Đồn Biên phòng nói riêng chủ yếu là cát mặn, chỉ phù hợp với dừa, thông, phi lao. Đơn vị huy động anh em cải tạo đất bằng cách trộn mùn, trấu, ủ phân lợn, lá xanh... tất cả những gì có thể khiến đất tăng độ mùn và tơi xốp đều được anh em lưu ý. Trong việc chăn nuôi, giữ vệ sinh môi trường được quan tâm hàng đầu. Đơn vị đầu tư hệ thống bể nước lọc, cải tạo nguồn nước giếng khoan giúp cán bộ chiến sĩ đơn vị có nguồn nước ngọt sinh hoạt tốt hơn, đồng thời tưới rau, rửa chuồng lợn.

Chiến sĩ Phạm Văn Tuyên vừa hái rau muống tại vườn vừa trò chuyện: "Em nhập ngũ hồi đầu năm, sau khi huấn luyện tập trung ở Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc) 5 tháng, em được điều động về đồn. Nhiệm vụ của em là tham gia tăng gia sản xuất, nuôi lợn gà, chăm rau... Những việc này khi còn ở nhà em không để ý và cũng chẳng bao giờ làm nhưng vào đồn được các chú, các bác hướng dẫn em đã thành thạo".

Nhìn Tuyên thoăn thoắt thái rau, xách cám cho lợn, gà ăn, khó ai có thể tưởng tượng lính lại thạo việc nhà nông đến vậy. Ông Nguyễn Gia Hòa, người dân trên đảo từng hỗ trợ bộ đội làm vườn nhận định: “Đúng là việc gì bộ đội cũng có thể làm được!”


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem