Đọc sách cùng bạn: Vũ trụ không phải là bóng tối

Phạm Xuân Nguyên Thứ ba, ngày 26/09/2023 15:25 PM (GMT+7)
Chào bạn, ta gặp lại nhau. Hôm nay, tôi đưa đến bạn cuốn truyện tranh "Bóng tối bao la" của Chris Hadfield qua bản dịch từ tiếng Anh của Thư Vũ.
Bình luận 0

Đây là câu chuyện về một cậu bé đã vượt qua nỗi sợ hãi bóng tối để trở thành chỉ huy người Canada đầu tiên trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

BÓNG TỐI BAO LA

Tác giả: Chris Hadfield

Nhà xuất bản Thanh Niên & San Hô

Số trang: 38 (khổ 24x24cm)

Số lượng: 2000

Giá bán: 150.000đ

Cậu bé đó là Chris Hadfield (sinh 1959). Khi nhỏ cậu rất sợ bóng tối. Hàng đêm đi ngủ trong bóng tối cậu đều tưởng tượng là có rất nhiều người ngoài hành tinh vây quanh mình. Nhưng sau tối 20/7/1969 khi cậu cùng gia đình mình sang nhà hàng xóm duy nhất trên đảo có tivi để xem tường thuật cảnh con tàu vũ trụ Apollo 11 của Mỹ hạ cánh trên mặt trăng thì cuộc đời Chris đã thay đổi mãi mãi. Từ đó cậu không thấy sợ bóng tối nữa. Ngược lại cậu thấy bóng đêm mời gọi cậu vào những thử thách để khám phá bầu trời, chinh phục vũ trụ. Chris nuôi ước mơ bay lên trời từ đó. Canada chưa có cơ quan hàng không vũ trụ, nhưng cậu thiếu niên rồi anh thanh niên Chris đã miệt mài học tập, đọc sách báo tìm hiểu về máy bay, tên lửa, bầu trời. Anh đi học lái tàu lượn, lái máy bay chiến đấu. Và năm 1992, gần hai mươi ba năm sau chuyến bay của tàu Apollo 11, ước mơ của Chris đã thành hiện thực: anh được chọn làm phi hành gia đầu tiên cho cơ quan Vũ trụ Canada mới được thành lập.

Kể từ đó. Chris Hadfield đã bay quanh Trái Đất hàng nghìn lần trong ba sứ mệnh khác nhau. Mười năm trước, ông đã sống ngoài vũ trụ trong gần năm tháng (12/2012 – 5/2013) với tư cách người Canada đầu tiên chỉ huy Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Hiện nay Chris đi nhiều nơi trên thế giới truyền đạt kinh nghiệm của mình về vũ trụ, chia sẻ với mọi người những bức ảnh ông chụp và những bài ca ông viết trong những chuyến bay lên không gian.

Cuốn sách "Bóng tối bao la" là lời kể của ông về tuổi thơ và ước mơ vũ trụ của mình. Ông nhắn với các bạn đọc, nhất là các bạn nhỏ: "Màn đêm có thể đáng sợ… nhưng cũng là một nơi tuyệt vời. Ấy là nơi ta thấy những vì sao và dải thiên hà trong vũ trụ. Là nơi ta thấy anh cực quang lung linh và gửi lời ước nguyện tới sao băng. Lặng lẽ trong màn đêm ấy, lần đầu tiên tôi quyết định mình sẽ trở thành ai và tưởng tượng tất cả những điều mình có thể làm. Màn đêm là thời điểm cho những giấc mơ, còn buổi sáng là khi ta biến giấc mơ ấy thành hiện thực". Nghe Chris Hadfield nói mà háo hức, thôi thúc. Càng háo hức hơn khi được nhìn những bức vẽ đẹp của nhóm "Anh em nhà Fan" vẽ cho cuốn sách cũng như các bức ảnh chụp về Chris. Đọc xong cuốn sách chắc bạn nhỏ nào cũng sẽ nhìn lên bầu trời và thầm mong sẽ có ngày mình được như Chris vì đã biết ước mơ bay lên và quyết tâm thực hiện ước mơ đó như Chris.

San Hô Books cho ra cuốn sách này đúng dịp Tết Trung thu năm nay (2023). Nhà sách có ngỏ ý muốn tôi có mấy vần thơ theo chủ đề của sách để tặng các bạn nhỏ vui trông trăng phá cỗ và đọc sách mang khát vọng bay lên cao. Tôi đã viết mấy dòng lục bát "Hát cùng trăng" gửi kèm theo cuốn sách "Bóng tối bao la".

Trăng ơi trăng sáng trên trời

Biết chăng dưới đất bao người nhìn trăng.

Ước ao lên tận cung Hằng

Cùng trăng bay lượn xa xăm thiên hà.

Nhìn về Trái Đất quê nhà

Trái cam xanh giữa bao la cõi trời.

Dẫu bay đến tận xa xôi

Trăng sao cùng với con người bên nhau.

Từ ngày xưa đến ngày sau

Địa cầu cùng với tinh cầu cùng trôi.

 

Trăng ơi trăng sáng trên trời

Biết chăng dưới đất bao người nhìn trăng.

Hẹn bạn lần tới với những cuốn sách mới khác.

Hà Nội, 26/9/2023


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem