Đôi nam nữ chết gục trong xế hộp ở Bình Dương dính 10 phát đạn

Thứ sáu, ngày 15/08/2014 16:46 PM (GMT+7)
Theo một số thông tin, bà Thời trúng 7 phát đạn, còn ông Tú bị 3 phát. Dự tính, công tác khám nghiệm tử thi đến chiều tối nay (15.8) mới hoàn tất và cơ quan chức năng bàn giao thi thể cho gia đình đưa về an táng.
Bình luận 0

img

Chiều nay (15.8), cơ quan chức năng vẫn còn khám nghiệm tử thi nạn nhân Bùi Thị Thời (38 tuổi, ở quận Gò Vấp) và ông Đinh Khắc Tú (42 tuổi, ở quận 12, TP.HCM) để phục vụ điều tra. Vào sáng sớm cùng ngày, người dân quanh khu vực đường số 21, thị xã Thuận An, Bình Dương phát hiện một ôtô mang biển số TP.HCM đậu bên lề, trên kính có 2 vết thủng nghi bị đạn bắn. Trong xe có nam và một nữ bất động trong tư thế ngồi ở 2 ghế trước nên báo cơ quan chức năng. Công an thị xã Thuận An và Bình Dương nhanh chóng có mặt điều tra vụ việc.

img

Hai nạn nhân được xác định là ông Tú và bà Thời đã tử vong trước đó. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, thi thể nạn nhân được di chuyển về Bệnh viện tỉnh Bình Dương để tiến hành công tác khám nghiệm tử thi, phục vụ điều tra.

img

Nhiều công an và trinh sát thường phục có mặt tại bệnh viện để bảo vệ cũng như ghi nhận các thông tin.

img

Gia đình các nạn nhân cũng có mặt tại bệnh viện chờ kết luận của tổ khám nghiệm tử thi, họ đau đớn trước sự ra đi đột ngột của người thân.

img

Đến hơn 14h, công tác khám nghiệm vẫn đang tiến hành. Người nhà ông Tú và bà Thời cũng sắp xếp việc lo hậu sự. Theo một số thông tin, bà Thời trúng 7 phát đạn, còn ông Tú bị 3 phát. Tại hiện trường vụ án, công an thu giữ 3 đầu đạn, 7 vỏ đạn và súng ngắn. Dự tính, công tác khám nghiệm tử thi đến chiều tối 15.8 mới hoàn tất và cơ quan chức năng bàn giao thi thể cho gia đình đưa về an táng.

img

Vợ ông Tú (áo đỏ) có mặt khá sớm tại hiện trường, sau đó đến bệnh viện. Bà liên tục khóc ngất trước cái chết của chồng. Bà cho biết, ngày 14.8 liên tục gọi cho chồng và Thời nhưng không liên lạc được. Đến chiều tối, bà tiếp tục gọi vào số Thời thì có đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Quá bất an, khuya cùng ngày, bà nhắn tin và gọi điện cho 2 người, điện thoại đổ chuông nhưng vẫn không có người trả lời. Đến sáng thì công an gọi cho bà thông báo về cái chết của chồng.

(Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem