Đời tư ít biết của người đẹp “Đơn giản tôi là Maria”

Thứ tư, ngày 27/06/2012 06:17 AM (GMT+7)
Tài năng, thông minh và xinh đẹp nhưng nữ diễn viên Mexico Victoria Ruffo cũng không tránh khỏi số phận phải “đi hai lần đò”.
Bình luận 0

1. Victoria Ruffo sinh ngày 13.5.1962 tại Mexico City, Mexico. Cô là diễn viên nổi tiếng, được mệnh danh là nữ hoàng thể loại Telenovele (truyền hình dài tập). Khán giả Việt Nam biết đến cô qua nhiều bộ phim như “La Madrastra” (Mẹ kế), “Victoria” (Tình muộn), đặc biệt “Simplemente Maria” (Đơn giản tôi là Maria).

Bộ phim “Đơn giản tôi là Maria” kể về cuộc đời của cô gái quê và sau này trở thành nhà thiết kế nổi tiếng Maria Lopez. Xoay quanh cô là mối quan hệ với anh chàng chơi bời Juan Carlos và chàng trai tử tế Víctor Careno. Bộ phim đã đem đến cho khán giả những giây phút thư giãn thú vị, nhiều tiếng cười mà không ít nước mắt trong thập niên 80 của thế kỷ trước.

img

2. Trong những năm 1990, Victoria chơi thân với danh hài người Mexico Eugenio Derbez. Tình bạn của họ ngày một gắn bó và “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, hai người quyết định làm đám cưới năm 1992.

Nhưng cuộc sống vợ chồng không tồn tại được lâu bởi giữa đôi uyên ương có những bất đồng quan điểm không thể dung hòa. Và rồi, sau hai năm chung sống, cặp sao ký đơn ly hôn. Victoria bộc bạch, sự gắn kết này là một sai lầm. Cô cũng cho rằng, nam diễn viên hài không nghiêm túc trong hôn nhân. Đến nay, hai nghệ sĩ vẫn cố gắng giữ mối quan hệ ôn hòa.

Bằng chứng là trước báo giới, Victoria luôn dành những lời tốt đẹp khi nói về chồng cũ của mình. Hiện, Eugenio Derbez đã đính hôn với ca sĩ Alessandra Rosaldo và sẽ làm đám cưới trong thời gian tới.

3. Trong cuộc hôn nhân với Eugenio Derbez, Victoria đã sinh một cậu con trai, đặt tên là Jose Eduardo. Sau khi bố mẹ chia tay, Jose Eduardo sống với mẹ. Tuy nhiên, anh vẫn giữ liên lạc với cha, thỉnh thoảng đến thăm ông. Hiện, chàng trai này cũng tiếp bước nghiệp truyền thống của cha mẹ mình, trở thành một diễn viên.

4. Sau gần 10 năm kể từ cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, trái tim của Victoria đã “vui trở lại”. Người làm thay đổi cuộc sống của cô chính là chính trị gia người Mexico Omar Fayad - thị trưởng thành phố Pachuca, bang Hidalgo, Mexico. Cô chia sẻ: “Thực sự là tình yêu đầu đời của tôi. Tôi chưa bao giờ có cảm xúc như vậy. Tôi cảm thấy rất lạ lẫm và hạnh phúc. Tôi không thể giải thích được rõ ràng mà chỉ có thể nói rằng tôi cảm thấy thật tuyệt vời”.

Năm 2001, Victoria quyết định về chung một nhà với Omar Fayad. Dường như vị chính trị gia chính là người đàn ông mà Victoria bấy lâu tìm kiếm. Không chỉ là người thông minh, hướng về gia đình, Omar Fayad còn hết lòng ủng hộ Victoria phát triển nghiệp diễn. Còn Victoria cũng dốc sức hỗ trợ chồng trong nghiệp chính trị. Cô còn từ chối bớt các vai diễn để đảm nhận vai trò chủ tịch DIF (Integral Family Development) ở thành phố Pachuca trong suốt ba năm.

5. Victoria đã sinh cho ông xã Omar Fayad một cặp sinh đôi rất dễ thương: cậu con trai tên là Anuar và cô con gái tên là Victoria, theo tên của mẹ. Sau khi sinh thêm con, mối quan hệ của cặp vợ chồng càng thêm gắn kết. Bất cứ sự kiện nào của một trong hai người cũng có người kia bên cạnh. Victoria tự hào chia sẻ: “Cả hai chúng tôi đều rất hiểu nhau”.

6. Hiện nay, cả gia đình 5 thành viên sống rất thân thiết và hòa thuận. Ông xã Omar Fayad cũng rất hòa hợp với Jose Eduardo - cậu con riêng của Victoria. Dù công việc rất bận rộn nhưng Victoria vẫn cố gắng thu xếp thời gian cho người thân như cùng cậu con trai đi dự tiệc, mua sắm và đưa cặp song sinh đi biển, đi chơi công viên. Ngược lại, ông xã và các con cũng luôn chủ động quan tâm cô. Nữ diễn viên cho rằng, sự yêu thương chia sẻ giữa các thành viên trong gia đình chính là bí quyết để gìn giữ hạnh phúc.

Theo Đẹp
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem