Đối tượng đánh phóng viên nói gì tại nhà của công an?

Thứ hai, ngày 17/12/2012 13:14 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong cuộc nói chuyện tại nhà bà Yến Ny - vợ một thượng úy công an, đối tượng Khưu Tấn Lợi - người đã rượt đánh phóng viên - tự nhận mình là thành phần bất hảo.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ việc phóng viên Đức Khánh của báo NTNN và Dân Việt bị một nhóm người xông vào giật máy ảnh, xóa ảnh rồi hành hung, đánh đập khi đang tác nghiệp tại hiện trường một vụ tai nạn giao thông ở TP Cần Thơ vào tối 24.11, sau nhiều ngày điều tra, chiều 13.12, công an TP Cần Thơ đã thông báo kết quả xác minh vụ việc.

Báo cáo của Công an quận Ninh Kiều cho thấy đối tượng Khưu Tấn Lợi (trú 136/312 Quang Trung, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) cho rằng phóng viên Đức Khánh đã chụp hiện trường có dính hình mình nên Lợi chửi và rượt đánh anh Khánh.

Điều kỳ lạ là theo điều tra của phóng viên, tại địa chỉ nói trên, không có người nào tên là Khưu Tấn Lợi. Chỉ đến khi báo điện tử Dân Việt nêu ra "điều kỳ lạ" trên, sáng 15.12, Văn phòng Công an TP. Cần Thơ mới giải thích sơ sót trên là do... nhầm lẫn trong khâu đánh máy (?!).

Theo địa chỉ mới do cơ quan công an cung cấp, chúng tôi đã tìm gặp được đối tượng Khưu Tấn Lợi trong một hoàn cảnh hết sức bất ngờ. Nơi chúng tôi gặp Lợi là tại cửa hàng Sil Mỳ ở 130 đường Ung Văn Khiêm, quận Ninh Kiều, nơi cách hiện trường vụ PV Đức Khánh bị hành hung chừng vài chục mét. Một nguồn tin cho biết, chủ cửa hàng này là bà Yến Ny – vợ một thượng úy công an tên Mạnh Phương.

Trong cuộc tiếp xúc với phóng viên Dân Việt, bà Yến Ny thừa nhận mình là bạn của ông Nguyễn Đông Sơ – cán bộ công an mặc quần lửng, đi dép lê giật máy ảnh và điện thoại của PV Đức Khánh. Trong trang phục này, ông tới hiện trường “giải quyết vụ tai nạn” tham gia dán biển số xe, dọa nạt nhà báo.

Chính bà Yến Ny đã mời phóng viên lên tầng 2 nhà bà để gặp một người đàn ông tự giới thiệu: “Tôi là Khưu Tấn Lợi, tên thường gọi là Út “chó”, và Út “cái bang” cũng chính là tôi!”.

Sự việc hôm phóng viên bị đánh, anh nhớ không?

- Hôm đó tôi thua độ đá banh, lại thua độ đá gà nên trong lòng không thoải mái. Tôi tới chỗ chị Yến Ny mua cái lẩu bò về ăn thì nghe nói có xe đụng xe. Tui tính ra hiện trường coi có ai rớt thứ gì thì mình lấy.

img
Hình ảnh người tự nhận là Khưu Tấn Lợi

Hiện trường lúc đó thế nào?

- Tôi thấy người dân bu đông lắm cả ngàn người luôn. Nhiều người xưng là nhà báo, nhưng tôi không thấy mặc áo kiểu nhà báo, cũng không thấy đeo thẻ trước ngực. Tình hình lộn xộn lắm.

Anh có cự cãi với PV Đức Khánh không?

- Có chứ. Nhưng giờ anh nói tôi mới biết người đó tên Đức Khánh. Tôi là thành phần bất hảo, hình của tôi công an chụp nhiều lắm. Tôi tính ra kiếm ăn nên khi thấy ông nhà báo chụp hình chiếc xe, có dính tôi trong đó nên tôi không đồng ý. Tôi nói, mày phải xóa hình của tao. Mày mà không xóa là không yên với tao đâu.

Rồi anh đó phản ứng gì?

- Ổng nói chụp ảnh thì mắc mớ gì đến ông. Tôi lao ra đuổi ổng nên ổng bỏ chạy. Phía sau tôi là Lê Thanh Bình và 2 người nữa tôi không biết tên. Đang chạy, ông vấp té nên tôi không đuổi nữa. Thấy tôi dừng lại, 3 người kia cũng dừng luôn. Khi ông nhà báo đứng dậy, tôi thấy có người tiến tới, đánh ổng nghe cái “bốp”.

Vậy tính luôn người đánh anh Khánh, có bao nhiêu người vừa đuổi vừa đánh?

- Tổng cộng là 5 người. 4 người đuổi, nhưng không đuổi kịp, và 1 người đánh.

Nghe anh tự giới thiệu là Út “chó”, vì sao có cái tên này?

- Hồi trước tôi chuyên đi bắt chó của người ta, lại là út trong gia đình nên được gọi là Út “chó”.

Giờ anh sống bằng nghề gì?

- Tôi hết bắt chó rồi, mình lớn tuổi rồi. Giờ tôi đá gà, cá độ đá banh, có tai nạn thì đi lượm của rơi… Lông bông vậy chứ không có nghề cụ thể. Tôi là đối tượng bị công an quản lý mà.

Mặc dù Út “chó” nói PV Đức Khánh có to tiếng, cự cãi khi tác nghiệp, nhưng như đã phản ánh ở các bài viết trước, các nhân chứng đều khẳng định: Phóng viên Đức Khánh không hề cự cãi với ai khi tác nghiệp tại hiện trường vụ tai nạn cho đến khi bị rượt đuổi".

Ngoài việc đuổi đánh anh Khánh, anh có đánh lộn với ai không? Có bị xử lý lần nào không?

-Có chứ, năm ngoái tôi đập một thằng giang hồ bầm dập luôn, thương tích dữ lắm nhưng tôi không biết tỷ lệ bao nhiêu. Sau đó tôi đền tiền thuốc 40 triệu đồng, nộp phạt 2,5 triệu đồng nữa…

Có bị xử lý hành vi khác không?

- Có chứ, tôi suốt ngày đá gà đánh bài mà. Đánh bài mới bị phạt 2 triệu đồng. Còn đá gà, lần nào mấy ông công an phá trường gà tôi cũng chạy thoát nên chưa bị bắt. Cá độ đá banh thì khó bị bắt lắm.

Sau vụ đuổi đánh anh Khánh, công an có mời anh không?

- Tôi bị mời liên tục 4 ngày. Mệt gần chết…

Anh không biết chữ, vậy khi lấy lời khai làm sao anh biết biên bản ghi nội dung gì?

- Mấy ông công an đọc cho tôi nghe chứ, nghe đúng tôi mới ký.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem