Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chiều ngày 24.9, thông tin từ chị Trần Thị Giang (mẹ cháu Tú) cho biết, vào lúc 11h30, ngày 23.9 đang ở Bệnh viện chăm sóc con thì bất ngờ nhận được tin nhắn của Sơn trách móc gia đình đã làm mọi chuyện thêm phức tạp.
Trước đó, vào chiều 16.9 gia đình bất ngờ nhận được thông tin của Sơn rằng cháu Tú đang ở khách sạn Hoàng Anh 1 (có địa chỉ đóng trên địa bàn TP.Vinh). Ngay sau đó, gia đình đã kịp thời có mặt tại khách sạn nhưng cháu Tú đa chấn thương, thân hình tiều tụy và được nhân viên của khách sạn đưa đến Bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Chị Giang cho biết hôm đó Sơn không xin phép đưa cháu đi chơi, khi gọi điện cho Sơn thì không bắt máy, mà chỉ nhắn tin cộc lốc sẽ đưa Tú về sớm.