Đồng đội nam giành HCV SEA Games 29: Đoàn kết - “chìa khóa” thành công

Tuyết Sơn Thứ năm, ngày 07/09/2017 06:40 AM (GMT+7)
Tại SEA Games 29, đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã giành tấm Huy chương Vàng (HCV) ở nội dung đồng đội nam. Chiến công này được coi là kỳ tích không về mọi mặt, khi tất cả các thành viên đã vượt khó trên mọi phương diện để giành lấy ngôi quán quân.
Bình luận 0

Ngày 6.9, Báo NTNN/Dân Việt đã tổ chức cuộc giao lưu trực tuyến cùng lãnh đạo, thành viên ban huấn luyện và một số tay vợt tiêu biểu của đội tuyển bóng bàn Việt Nam. Rất nhiều câu hỏi từ chân tình tới gai góc đã được đặt ra và đáp lại, các thành viên của đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã trả lời với sự thẳng thắn, chân tình.

img

Đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam ăn mừng chiến công lịch sử trên đất Malaysia.   Ảnh: T.L

Gạt bỏ khái niệm “quân anh, quân tôi”

Trước câu hỏi của bạn đọc: “Mấy năm trước, bóng bàn Việt Nam thường lùm xùm chuyện “quân anh, quân tôi” trước mỗi giải đấu khu vực. Thậm chí, năm 2012, có 2 tuyển thủ xô xát ở giải Đông Nam Á diễn ra tại Lào. Là một HLV trẻ, ông có gặp nhiều khó khăn để tạo nên một bầu không khí đoàn kết ở đội tuyển?”- HLV trưởng Nguyễn Nam Hải bộc bạch:

“Tôi được mọi người hỏi nhiều, chia sẻ nhiều về vấn đề này. Có cảm giác nhiều người luôn nhìn vấn đề dưới góc độ tiêu cực. Cá nhân tôi thấy chuyện vận động viên ganh đua nhau, khao khát tranh chấp với nhau, so kè để được lên đội tuyển là điểm tích cực”.

Theo ông Hải, điều quan trọng là chúng ta phải tạo ra một sân chơi lành mạnh, những cuộc cạnh tranh sòng phẳng. “Tôi luôn nói thẳng với các VĐV, chỉ tiêu như thế, áp lực lớn, ai sẵn sàng thì cùng nhau đi. Ban huấn luyện và vận động viên đều họp để bố trí người và tất cả đều rất thoải mái”.

Với chiến thắng 3-1 trong trận chung kết, bóng bàn Việt Nam đã giành tấm Huy chương Vàng đồng đội nam, chấm dứt 22 năm thống trị tại nội dung này của đội tuyển bóng bàn Singapore (vốn có nhiều tay vợt nhập tịch).

Đồng quan điểm, ông Tống Đức Thuận - Phó Tổng thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam nhấn mạnh: “Việc gạt bỏ khái niệm “quân anh, quân tôi” đã tạo ra sự đoàn kết rất cao. Quyết tâm đã được đặt ra, mục tiêu thì luôn ở trong tâm tưởng. Giải quyết được tư tưởng, đội tuyển bóng bàn Việt Nam thành công thực tế không phải chuyện quá lạ”.

Một béo, một gầy gây dựng chiến công

Trong cuộc giao lưu sáng qua, tay vợt Anh Tú, người hiện được coi là vận động viên giàu sức hút nhất của bóng bàn Việt Nam “bật mí”: “Để hoàn thành chỉ tiêu đã được giao, khi vào trận tôi có một chút tâm lý đè nặng, anh em phải động viên nhau cùng cố gắng. Cả đội cũng phát huy tốt tinh thần đoàn kết và cổ động cho nhau trong từng đường bóng nên đã vượt qua được áp lực để giành chiến thắng”.

Chia sẻ về chuyện được độc giả đặt biệt danh “hot boy” và “truy tìm” nhiều ngày qua, sau thành công SEA Games 29, Anh Tú tâm sự: “Tôi nghĩ đó là những tình cảm đặc biệt mà người hâm mộ dành cho mình. Điều đó là động lực giúp tôi thêm nỗ lực hoàn thiện khả năng chuyên môn và hy vọng có thể nhiều lần mang vinh quang về cho Tổ quốc”. Thực tế, ít ai biết, Anh Tú đến với bóng bàn từ năm 6-7 tuổi do... bị béo phì, cao 1m25 mà nặng 45 cân.

Ngược lại, đồng đội của Anh Tú là Đinh Quang Linh chơi bóng bàn vì... quá gầy. Khi còn nhỏ, vì gầy gò, Quang Linh được gia đình cho đi tập bóng bàn, và đó lại chính là xuất phát điểm của một trong những quán quân đồng đội nam SEA Games 29. Trước câu hỏi của bạn đọc Hồng Châu (Bắc Giang): “Đến lúc này, sau 20 năm theo đuổi niềm đam mê, anh còn nuối tiếc điều gì?”, Đinh Quang Linh (vô địch quốc gia 2015, 2016, 2017; HCV đồng đội nam SEA Games 2017) trả lời: “Chỉ có một điều hối tiếc ở kỳ ASIAD 2010 tại Quảng Châu (Trung Quốc). Giải đấu đó, tôi và em anh Đoàn Kiến Quốc đã lọt vào tứ kết đôi nam và gặp hai vận động viên trẻ Hàn Quốc. Trong ván đầu tiên dẫn điểm nhưng sau trận đấu đó lại thua  ngược chung cuộc 1-3. Nếu ở trận đấu đó ta thắng thì đã lọt vào bán kết và giành được tấm huy chương ASIAD lịch sử”.

img

Ông Tống Đức Thuận - Phó Tổng thư ký Liên đoàn bóng bàn VN:“Nếu được đầu tư tốt, bóng bàn Việt Nam còn tiến xa”

“Các vận động viên của Việt Nam lâu lâu mới được đánh giải. Vậy nên cả nửa năm mới đánh một giải, đánh thua xong lại nghỉ. Còn vận động viên quốc tế, họ thường xuyên thi đấu, tuần có khi dự một giải, thua xong tuần sau lại thi đấu tiếp. Nguyễn Anh Tú vào tốp 100 thế giới là điều có thể, nhưng cần có sự đầu tư lớn, tham dự các giải tour quốc tế để tích điểm. Vậy câu chuyện đặt ra là làm sao để thu hút các nhà tài trợ, từ đó có tiền để đưa các vận động viên đi thi đấu. Nếu được đầu tư tốt, bóng bàn Việt Nam còn tiến xa”.

img

Ông Nguyễn Nam Hải - Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng bàn VN: “Cơ hội dự Olympic không hề nhỏ qua đường khu vực”

Vòng loại Olympic phân ra các khu vực, riêng vòng loại Đông Nam Á sẽ lấy 1 nam, 1 nữ. Vận động viên Đoàn Kiến Quốc đã 2 lần giành được vé dự Olympic qua vòng loại Đông Nam Á. Cơ hội ở Đông Nam Á rất nhiều để chúng ta cố gắng. Nếu ra vòng loại châu Á thì sẽ khó khăn hơn.

Chính Minh - Lê Bình (ghi)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem