Đứng cạnh máy tuốt, bị tuốt luôn... "của quý"

Thứ bảy, ngày 27/11/2010 10:14 AM (GMT+7)
Đứng cạnh máy tuốt lúa bất ngờ bị guồng quay cuốn chiếc quần rồi lôi vào trong, một thanh niên 28 tuổi ở Đồng Nai đã phải nhập viện với tình trạng "thanh kiếm" đầm đìa máu vì bị bóc trần.
Bình luận 0

Tại khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, TP.HCM, tối 26-11, để bảo vệ "khả năng chinh chiến" của dương vật nạn nhân, sau khi bóc tách phần da bị máy tuốt lúa nghiến đứt, các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu bằng cách vùi "tấm thân trần" vào dưới phần bìu.

Tiến sĩ Nguyễn Thành Như, trưởng khoa cho hay, cách làm này vừa giúp thân dương vật không bị nhiễm trùng và phần da bìu sẽ bám vào thân.

"Khoảng một tháng sau, chúng tôi sẽ tiếp tục phẫu thuật tách dương vật ra khỏi bìu để phục hồi hiện trạng", bác sĩ Như nói.

Cũng theo ông Như, trước đây, bệnh viện đã nhiều lần dùng phương pháp chôn dương vật bị tróc da vì tai nạn trong bìu. Khả năng hồi phục chức năng là rất cao.

Riêng trường hợp tai nạn lao động khiến của quý bị tổn thương, bác sĩ Như cũng cảnh báo đấng mày râu nên cẩn trọng vì trước đây, một vài người cũng nhập viện trong tình trạng "áo rách tả tơi" vì máy xay lúa hoặc các loại máy có cánh quạt đang quay.

Theo VnExpress
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem