Tử hình gã trai quan hệ ngoài luồng, chặn đường đâm chết nhân tình
Gã trai quan hệ ngoài luồng, chặn đường đâm chết tình nhân lĩnh án tử
Phạm Hiệp
Thứ năm, ngày 07/10/2021 15:22 PM (GMT+7)
Ngày 7/10, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 1 bị cáo ở Thường Tín (Hà Nội) về tội giết người. Người bị gã trai sát hại chính là tình nhân của anh ta, cô tình nhân cũng đã có gia đình.
Tòa án nhân dân TP.Hà Nội hôm nay đã đưa Nguyễn Văn Tùng (SN 1993, Thường Tín) ra xét xử sơ thẩm về tội "Giết người", quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự. Bị hại trong vụ án này là Lê Thị L (SN 1998, Thường Tín).
Về diễn biến vụ việc, tháng 11/2019, Tùng nảy sinh tình cảm ngoài luồng với chị L mặc dù cả hai đều đã có gia đình, con cái.
Chị L cũng thi thoảng đến nhà trọ do Tùng thuê tại Khê Hồi (Hà Hồi, Thường Tín) chung sống với tình nhân. Đầu tháng 1 năm nay, Tùng nghi ngờ chị L không chung thủy, 2 người đã xảy ra mâu thuẫn, cự cãi thường xuyên.
Trước diễn biến này, chị L muốn chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng nhưng không nhận được sự đồng ý từ Tùng. Tùng đe dọa sẽ giết cả gia đình chị L nếu không nối lại tình cảm.
Tòa án nhân dân TP.Hà Nội tuyên án tử hình với Nguyễn Văn Tùng vì đã giết tình nhân. (Ảnh: T.H)
9h sáng 8/1/2021, Tùng hẹn gặp chị L ở thị trấn Thường Tín. Tại đây 2 bên đã xảy ra cãi vã, chị L không đồng ý tiếp tục quan hệ tình cảm với Tùng và đi về.
Tuy nhiên, Tùng đã giằng chìa khóa xe máy của chị L rồi vứt đi khiến chị này phải dắt bộ đến quán sửa xe nhờ mở khóa. Sửa được xe, chị L đi theo hướng cầu Dừa về xã Liên Phương (Thường Tín).
Sau khi chị L bỏ đi, Tùng về phòng trọ lấy dao bầu rồi bọc vào đi tìm tình nhân. Khi đến Khu công nghiệp Liên Phương, thấy chị L đang đi trên đường, Tùng áp sát khiến chị L bị ngã. Tùng nhẫn tâm rút dao đâm chị L 22 nhát khiến cho nạn nhân không qua khỏi.
Tại tòa hôm nay, Tùng nói mình quá si tình nên đã gây ra sự việc đau lòng. Tùng gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại, mong gia đình bị hại bớt đau thương trước sự việc. Gã trai biện bạch hành vi của mình cũng xuất phát từ tình cảm.
Ở phía bị hại, chồng chị L đề nghị Hội đồng xét xử tuyên mức án cao nhất để lấy lại công bằng cho vợ, bởi Tùng đã đuổi cùng giết tận khi đâm vợ anh đến 22 nhát dao.
Sau khi nghị án, căn cứ chứng cứ, tài liệu của vụ án và diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử sơ thẩm nhận định, Tùng có động cơ và kế hoạch giết người từ trước, từ đó tòa tuyên bị cáo này án tử hình về tội "Giết người".
Tùng cũng buộc phải bồi thường hơn 200 triệu đồng cho người nhà nạn nhân; chu cấp, nuôi dưỡng 2 con nhỏ của nạn nhân đến khi trưởng thành.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.