Gã xe ôm sàm sỡ bé gái 12 tuổi trong nghĩa địa

Thứ năm, ngày 02/09/2010 08:34 AM (GMT+7)
Nhờ bé gái 12 tuổi chỉ đường vào nghĩa trang Lâm Du, Bồ Đề, Hà Nội, Nguyễn Duy Mạnh đã giở trò sàm sỡ rồi bỏ đi. Hơn một tháng sau, nạn nhân tình cờ nhìn thấy Mạnh và gọi người nhà đến bắt giữ, giao nộp công an.
Bình luận 0

Sự việc xảy ra lúc 10h ngày 28-7, khi đó, cháu Phạm Thị M., đang trên đường đi học về bằng xe đạp, đến đường đê Bát Tràng thì gặp một thanh niên vẫy dừng xe, hỏi đường vào nghĩa trang Lâm Du, phường Bồ Đề.

Không chút nghi ngờ, cháu M. tình nguyện dẫn đường cho người thanh niên này. Tại đây, người thanh niên nhờ cháu M. cùng tìm hộ tên người quen đã mất. Lợi dụng khu vực nghĩa trang vắng vẻ, gã thanh niên đã có hành vi sàm sỡ cháu M.. Vì cô bé có phản ứng lại khá mạnh nên gã thanh niên bỏ đi. Chiều cùng ngày, gia đình bé M. đưa cháu đến cơ quan công an trình báo.

Tình cờ đến 18h ngày 30-8, trong khi đi chơi gần nhà, cháu M. trông thấy gã thanh niên đã sàm sỡ mình hôm trước xuất hiện ở khu vực đê Bát Tràng. Lập tức, cháu thông báo với người nhà và một số thành viên trong gia đình cháu đã tóm được đối tượng, đưa đến cơ quan công an trình báo. Q

Qua đấu tranh, CAQ Long Biên xác định nhân thân đối tượng là Nguyễn Duy Mạnh, 35 tuổi, hành nghề “xe ôm”, nhà ở quận Ba Đình. Bước đầu, Mạnh đã thừa nhận hành vi của mình với cháu M.. 

Theo ANTĐ
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem