Gạc Ma
-
Thành lập năm 1975, Vùng 4 Hải quân trải qua 49 năm bảo vệ quần đảo Trường Sa và vùng biển phía nam Tổ quốc, từng lập chiến công chốt giữ 11 bãi đá ngầm chỉ trong vài tháng năm 1988 – công việc bình thường tốn mất 10 năm.
-
Giữa vùng biển đảo Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hoà), Đoàn công tác số 19 đã dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ hy sinh cách đây hơn 36 năm về trước để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
-
Chiều 18/5, tàu Kiểm Ngư 491 chở Đoàn công tác số 19 đi thăm quân và dân huyện Đảo Trường Sa (Khánh Hoà) đã cập cảng Quốc tế Cam Ranh, kết thúc chuyến đi thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, đạt được mục tiêu đề ra.
-
Tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), chính quyền địa phương, du khách, người dân và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.
-
Những ngày này, tại khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) nhiều đoàn về dâng hương, thành kính tri ân những người con anh dũng đã chiến đấu để bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.
-
Hội Kiến trúc sư Khánh Hòa vừa có thông báo thi tuyển phương án kiến trúc công trình Bảo tàng Trường Sa.
-
Bộ Tư lệnh Hải quân đã tổ chức khảo sát phát hiện ra gần 100 bãi đá ngầm (đảo chìm). Từ năm 1976 đến 1984, lực lượng Hải quân tổ chức thả gần 100 bia chủ quyền trên các bãi đá ngầm để khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Trưởng Sa.
-
Chiều ngày 13/3, tại Khu tưởng niệm Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa), nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dâng hương cho các chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc.
-
Những ngày tháng 3, hàng trăm người từ khắp mọi miền đất nước đến Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà) thắp hương, tưởng nhớ 64 chiến sĩ hải quân anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988.
-
Niềm day dứt của người mẹ mất con khiến đôi mắt mẹ Trần Thị Huệ như thêm vài phần tuổi. Nhiều kỷ niệm về đứa con trai đầu lòng được mẹ thủ thỉ đi lại trong hơn 30 năm qua. Để đến ngày hôm nay, mẹ vẫn còn tiếc nuối nhiều điều...