Gái già dùng dao nhọn đâm vào ngực tình trẻ

Thứ hai, ngày 11/06/2012 15:53 PM (GMT+7)
Do mâu thuẫn, bị “phi công trẻ” kém 6 tuổi thượng cẳng chân hạ cẳng tay, bà Nguyễn Thị L, 56 tuổi, đã vớ con dao gọt hoa quả đâm vào ngực trái người đàn ông này, gây tử vong ngay sau đó.
Bình luận 0

Ngày 10.6, Công an quận Hai Bà Trưng - Hà Nội cho biết đã tạm giữ bà Nguyễn Thị L. (SN 1956) và con gái là Vũ Hải Y. (SN 1992, ở phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng) để điều tra về hành vi giết người.

Sâu xa vụ án mạng bắt nguồn từ việc ông Nguyễn Quý H. (SN 1962, ở quận Đống Đa - Hà Nội) sống chung như vợ chồng với bà Nguyễn Thị L. tại nhà trọ ở phố Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng.

Vào khoảng 21h30 phút ngày 9.6, ông H. và bà L. xảy ra cãi vã, mâu thuẫn tại bếp của căn nhà họ thuê trọ. Trong cơn nóng giận, ông H. đã đánh bà L. Phản ứng lại, bà L. vớ con dao gọt hoa quả Thái Lan đâm 1 nhát vào ngực trái ông H.

Lúc này, Vũ Hải Y, con gái riêng của bà L, đi chơi về thấy mẹ cãi nhau với ông H. và thấy ông ôm ngực đầy máu chạy ra ngoài nên đã gọi 115 cấp cứu. Tuy nhiên, ông H. đã tử vong ngay sau đó vì nhát đâm trúng chỗ hiểm.

Theo Người Lao Động
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem