Gặp "thầy cãi" đa tài giành giải quán quân hùng biện

Hạ Nhiên - Vân Anh Thứ hai, ngày 04/05/2015 09:30 AM (GMT+7)
Giành quán quân cuộc thi hùng biện BNW 2015, Phạm Đức Anh được mệnh danh là “thầy cãi” đa tài.
Bình luận 0

Phạm Đức Anh (sinh năm 1994) là sinh viên năm 3 khoa Kinh tế đối ngoại (trường Đại học Ngoại thương Hà Nội). Vượt qua hàng trăm thí sinh tài năng là sinh viên thuộc các trường đại học trên địa bàn Hà Nội, Đức Anh đã xuất sắc đạt giải quán quân cuộc thi hùng biện BNW (Black and White) 2015 diễn ra vào ngày 19/4 vừa qua.

Chàng trai ưa vận động

Phạm Đức Anh có vẻ ngoài lạnh lùng, chững chạc, “điển trai”  và giọng nói trầm ấm là “vũ khí” đặc biệt cuốn hút người đối diện. Càng nói chuyện lâu càng thấy được sự dày dạn trong suy nghĩ của chàng trai trẻ cả về học tập lẫn cuộc sống. Dường như Đức Anh đã “lập trình” sẵn từng bước tiến vững chắc trên con đường tương lai của mình.

img
Phạm Đức Anh, chàng trai đam mê hoạt động ngoại khóa

 

Sinh ra trên vùng đất tổ Hùng Vương (Phú Thọ), Đức Anh xa gia đình, xuống Hà Nội học từ khi vào cấp III. Đức Anh chia sẻ: “Học hết lớp 9, bố mẹ định hướng cho mình thi vào Chuyên ngữ của trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội. Ban đầu mình cũng chịu khá nhiều áp lực, lo lắng không đỗ trường này sẽ để lỡ nhiều cơ hội khác. Nhưng mục điêu đã đặt ra thì chỉ được phép hoàn thành nên mình đã cố gắng hết sức. Thật may là mình đã đỗ vào trường”.

Trong những năm học chuyên Ngữ, Đức Anh từng giữ nhiều chức vụ quan trọng, trong đó chức vụ lớn nhất là bí thư chi đoàn trường. Cậu tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa của trường, trong các câu lạc bộ, tổ chức các chương trình định hướng dành cho học sinh...  Sự năng động, nhiệt tình, ý chí nỗ lực không ngừng nghỉ trong cả học tập và hoạt động xã hội của Đức Anh khiến nhiều bạn bè, thầy cô khâm phục.

Từ nhỏ đã ước mơ trở thành doanh nhân nên tốt nghiệp trung học phổ thông, Đức Anh nộp hồ sơ thi vào khoa Kinh tế đối ngoại, trường ĐH Ngoại thương. Với số điểm thi đại học 24, Đức Anh đã trở thành SV của một trường đại học danh tiếng khiến nhiều bạn trẻ mơ ước.

Bước chân vào đại học, Đức Anh tiếp tục tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa của trường, lớp. Cậu là cựu thành viên của CLB Doanh nghiệp tương lai, trưởng nhóm tổ chức khóa học Xưởng khởi nghiệp, tham gia những buổi ngoại khóa dạy sinh viên các kỹ năng lãnh đạo, hùng biện, giao tiếp...

img
Đức Anh giành ngôi vị quán quân cuộc thi hùng biện BNW

 

Với Đức Anh, tham gia các hoạt động ngoại khóa là đam mê. Cậu luôn tự hỏi rằng, tại sao cứ phải dừng lại ở một điểm trong khi ngoài kia có muôn vàn kiến thức, có biết bao nhiêu người đáng để mình học tập và noi theo?

“Có thể sau ba năm học tại trường chuyên ngữ mình đã bị “nhiễm” tính cách “ưa” vận động của các bạn. Hơn nữa, tham gia các hoạt động ngoại khóa cho mình nhiều kỹ năng, kinh nghiệm và đặc biệt là những người bạn tuyệt vời”.

“Ông hoàng” cuộc thi hùng biện

Gần đây nhất, Đức Anh đã tham gia cuộc thi BNW do Trung ương Hội phát triển nguôn nhân lực, nhân tài Việt Nam (VSATH), YVS Vietnam tổ chức và xuất sắc giành ngôi vị quán quân.

Trải qua hàng trăm thí sinh tài năng, Đức Anh đã  lọt vào vòng thi chung kết. Với phần tranh luận quyết liệt, lý lẽ đầy sức thuyết phục, chàng trai Ngoại thương đã nhận được nhiều lời khen từ phía BGK , xuất sắc giành quyền vào vòng 3 - Đỉnh cao với chủ đề “Sức đề kháng của văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập”.

Với lập luận khúc chiết, thuyết phục, Đức Anh đã hoàn toàn chinh phục ba vị giám khảo và rất nhiều bạn trẻ có mặt tại đêm thi. Đức Anh khẳng định: “Các loại hình văn hóa dân tộc Việt Nam có sức hút mạnh mẽ  nhưng chưa đuợc chủ động phổ biến rộng rãi cho giới trẻ nên vẫn còn yếu thế cho với các loại hình văn hóa hội nhập”.

img
"Đam mê là cách nhanh nhất đi tới thành công", Đức Anh chia sẻ

 

Trải qua nhiều vòng thi với nhiều chủ đề thú vị, Đức Anh vẫn hài lòng nhất với phần thi có tên: “Phải chăng cán cân bình đằng giới đang nghiêng về phía phụ nữ?”.

Trong phần hùng biện của mình, Đức Anh đã đưa ra những ví dụ rất hỏm hỉnh, thực tế. Với phần hùng biện mạch lạc, dẫn chứng lập luận sắc sảo, Đức Anh đã nhận được sự đánh giá cao từ giám khảo Trang Hạ.

Đức Anh chia sẻ: “Ban đầu mình chỉ định tham dự cuộc thi để thử sức bản thân thôi. Nhưng càng đi sâu vào trong mình càng thấy cuộc thi rất thú vị và ý nghĩa nên quyết tâm chơi đến cùng. Mình đã phải rèn luyện rất nhiều bằng cách đứng trước gương tập nói. Nhờ đó, khi đứng trước giám khảo và khán giả mình tự tin hơn”.

“Mình nghĩ, đây là cuộc thi hùng biện nên chuyện đúng, sai chưa hẳn là yếu tố quyết định tất cả mà quan trọng là người hùng biện phải bảo vệ được quan điểm của mình, đưa ra những dẫn chứng, lí lẽ thuyết phục ban giám khảo và khán giả”, Đức Anh chia sẻ thêm.

Khi hỏi về ước mơ và dự định trong tương lai, chàng trai Ngoại thương hóm hỉnh chia sẻ: “Mình muốn kinh doanh thời trang, dựng một một cửa hàng quần áo. Hiện tại, mình đang tham gia học một khóa marketing để trau dồi thêm kiến thức. À mình cũng đang cộng tác, viết báo nữa đấy” (Cười).

Đức Anh thừa nhận mình là một chàng trai có nhiều ước muốn. Cậu luôn quan niệm “Screw it, let’s do it” (Mặc kệ nó, làm tới đi). Còn trẻ thì còn có thể thất bại, đam mê là cách nhanh nhất đi tới thành công.

BNW là Cuộc thi tranh luận và hùng biện do YVS Vietnam tổ chức dưới sự bảo trợ pháp lý của Trung ương Hội phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam. Cuộc thi là sân chơi bổ ích cho các bạn sinh viên, giúp các bạn phát triển ba kỹ năng chính: tư duy, tranh luận và hùng biện cũng như có cơ hội chia sẻ quan điểm của mình về các vấn đề nóng bỏng trong xã hội.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem