Gặp NSƯT Thúy Mơ - người phụ nữ tài sắc nổi tiếng chiếng chèo xứ Đông

Đông Vũ Thứ năm, ngày 19/03/2015 10:58 AM (GMT+7)
Về Hải Dương tìm gặp NSƯT Thúy Mơ, Dân Việt có dịp trò chuyện với người phụ nữ tài sắc nổi tiếng nhiều thập kỷ trước của chiếng chèo xứ Đông.
Bình luận 0


img
NSƯT Thúy Mơ

Hát chèo hay, "gánh" nhiều chức sắc

NSƯT Thúy Mơ kể lại cơ duyên tới với nghệ thuật chèo với một cách tự nhiên: “Ngày tôi còn bé, nhà nghèo lắm, bố lại mất sớm nên học gì cũng do bản thân tự mày mò. Mẹ tôi bảo, ông cụ là một thầy dạy tuồng có tiếng và tôi thừa hưởng chất giọng của cha. Từ lúc chưa biết chữ tôi đã rất thích văn nghệ rồi. Tối tối, không theo chị đi tập văn nghệ ở xã thì lại ngồi ở sân nhà cùng chị em gái nghe chương trình của Đài phát thanh và hát theo.

Năm 15 tuổi, tôi được mọi người trong thôn phát hiện và mời tham gia vào Đội văn nghệ. Năm 16 tuổi, lần đầu tiên đứng trên sân khấu là lúc diễn trong Hội thi của huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) với vai anh bộ đội, vở diễn Lá thư đầu tôi đoạt giải đặc biệt. Nhờ thành tích đó mà tôi được Đoàn chèo Phú Hải (giờ là Nhà hát  chèo Hải Dương) để mắt và mời vào."

img
Nghệ sĩ Thúy Mơ hồi trẻ
Nghệ sĩ Thúy Mơ để lại dấu ấn với khán giả yêu chèo bởi các diễn vai diễn mộc mạc, đậm chất thôn nữ như: “con bé” trong vở “Dòng máu nghĩa tình”, “cô bến” trong vở “Ni cô Đàm Vân” hay vai “Quốc Hoa” và “cô Tấm”.

Nhiều người biết tới NSƯT Thúy Mơ không chỉ vì bà là diễn viên chèo 37 năm trên sân khấu, mà còn vì việc bà từng "gánh" trên vai khá nhiều chức sắc: Phó giám đốc nhà hát chèo Hải Dương, Chủ tịch công đoàn Nhà hát chèo Hải Dương, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, thành viên BCH Hội Văn học Nghệ thuật, BCH Hội Phụ nữ tỉnh.

Có người bạn nói đùa với nghệ sĩ Thúy Mơ: “Chắc nếu đi họp hành gì, bà là người phụ nữ lắm "nguyên" nhất tỉnh Hải Dương này đấy nhỉ!”

Tới giờ, quỹ thời gian của người phụ nữ đã bước sang tuổi 62 vẫn được ưu ái dành hết cho nghệ thuật, cho hoạt động xã hội và cho người đời.

“Từ năm 2009, nghỉ hưu tôi vẫn đi hát, đi diễn và dàn dựng các vở diễn cho Hội người mù tỉnh Hải Dương, làm chủ nhiệm câu lạc bộ Đàn hát dân ca TP Hải Dương, thành lập CLB Tâm Đức chuyên đi diễn chèo ủng hộ cho các chùa và người nghèo”, nghệ sĩ Thúy Mơ cho biết.

Bà bảo, công việc nào bà cũng muốn hết lòng hoàn thành có lẽ đó là vì quen với tác phong làm việc nhiều quen rồi, nếu giờ nhàn rỗi quá sợ không chịu được.

Bà mẹ của đại gia đình nghệ thuật

Gia đình nghệ sĩ Nguyễn Thị Thúy Mơ được đông đảo đồng nghiệp trân trọng gọi là “đại gia đình nghệ thuật”.

Con gái lớn của NSƯT Thúy Mơ là NSƯT Minh Phương - hiện đang công tác tại Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam, con trai lớn Hùng Cường là nhạc công của Đoàn chèo 2 -Nhà Hát Chèo Hà Nội, con dâu cả Việt Oanh là trưởng khoa sân khấu trường nghệ thuật Hưng Yên, cậu con trai thứ Mạnh Hùng là diễn viên ca và kịch của Trung tâm tổ chức và biểu diễn Hải Dương.

img

NSƯT Thúy Mơ (bên phải) và con dâu Việt Oanh

Kể về việc các con đều đi theo nghệ thuật, nghệ sĩ Thúy Mơ chia sẻ: "Hát chèo, làm nghệ thuật có lẽ là cái nghiệp của gia đình tôi. Các con tôi đều có tố chất nghệ thuật trong người, mẹ lại có công việc, kinh nghiệm từ nghệ thuật nên đi theo con đường này thì chắc dễ hơn con đường khác. Như cậu út, lúc đầu không muốn làm nghệ thuật đâu, thử làm cũng khá nhiều việc không thành nên cuối cùng cũng diễn chèo, rồi trở thành diễn viên chèo rất duyên".

NSƯT Thúy Mơ cho rằng để thành tài, ngoài việc có năng khiếu cần phải yêu thích, có định hướng và rèn giũa hàng ngày.

"Ngày tôi cho Minh Phương vào Đoàn chèo Hải Dương, con có tố chất lắm, giọng hát hay, to nhưng ham chơi. Lúc đó đạo diễn Nguyễn Hoàng Giang bảo: em phải bắt nó diễn đi, nếu không là hỏng đấy. Thế là lúc đó tôi bắt Phương về và bảo con phải rèn luyện nhiều hơn. Sau lần làm “công tác tư tưởng” đó Minh Phương siêng hơn, để ý và bắt đầu chăm tập nhiều hơn", nghệ sĩ Thúy Mơ nhớ lại.

img

NSƯT Thúy Mơ (bên phải) và con gái NSƯT Minh Phương

Dù bận việc cho các hoạt động xã hội, nghệ sĩ Thúy Mơ vẫn luôn dành thời gian cho gia đình, bên cạnh con cháu. Bà để ý, dõi theo từng bước đi của những đứa cháu nội, cháu ngoại. Con dâu út chẳng may mất sớm, bà lại như một người mẹ của 2 cháu nội: tay bồng, tay bế lo cho cháu từng giấc ngủ, bữa ăn…

Các cháu của NSƯT Thúy Mơ đều có chất giọng tốt, thiên bẩm nghệ thuật, từng đoạt giải thi hát của trường. Cô cháu nội đang học lớp 9 cũng được gia đình hướng học nhạc, học thập lục.

Nhưng bà cho rằng không thể bắt ép con cháu phải nhất nhất theo nghệ thuật hay nghiệp chèo của gia đình mà bà sẽ để các cháu học thật vững văn hóa, sau đó mới hướng chúng làm việc theo sự yêu thích và khả năng của mình.

"Làm cái gì chứ làm nghệ thuật ngoài năng khiếu trời cho thì còn phải cần niềm yêu thích, có yêu thích thì mới chăm rèn luyện, mài giũa để thành tài được", nghệ sĩ Thúy Mơ nói.

Với những cống hiến cho nghệ thuật chèo, nghệ sĩ Thúy Mơ từng có được nhiều giải tưởng lớn:

Năm 1980: Huy chương vàng(HCV) với vai diễn trong vở chèo Câu chuyện Làng Nhân của tác giả Đồng Bằng tại Hội diễn chèo toàn quốc tổ chức ở Hải Phòng.

Năm 1981: HCV trong Hội thi giọng hát hay tuồng chèo toàn quốc tại Thái Bình.

Ngày 14.01.1993: Nghệ sĩ Thúy Mơ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú

Tháng 10. 1993: Giải đặc biệt trong một Trích đoạn chèo Hội diễn chèo toàn quốc diễn tại Ninh Bình.

Năm 1995:  HCV Hội diễn chèo toàn quốc tại Hà Nội trong vở Nước mắt ni cô.

Năm 2001:  HCB Hội diễn chèo cổ toàn quốc tại Quảng Ninh vai Mụ Tống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem