Ghen mù quáng, nhân viên cục thuế Bạc Liêu tạt a-xít một Việt kiều

Thứ sáu, ngày 06/09/2013 20:17 PM (GMT+7)
Người tạt a-xít được xác định là ông Nguyễn Văn Tân, nhân viên hợp đồng làm việc tại Phòng Tổ chức hành chính, Cục thuế tỉnh Bạc Liêu.
Bình luận 0
Sự việc đã hai năm rõ mười, ông Tân đã thành khẩn khai nhận mọi hành vi của mình nhưng có vẻ dư luận vẫn chưa nguôi ngoai vì nguyên nhân chính của vụ việc này là do ghen tuông.

Cán bộ thuế tạt a-xít Việt kiều vì nghi là tình địch?

Sáng 24.8 tại Bạc Liêu rộ tin đồn một cán bộ thuế tạt a-xít vào người một Việt kiều Úc vừa mới về nước. Đi đến đâu cũng nghe mọi người xôn xao câu chuyện này. Nhiều người còn kể rành rọt rằng ông Tạ Thái D, Việt kiều Úc (57 tuổi, ngụ TP.Bạc Liêu) bị tạt cả ca a-xít thẳng vào người nên bị bỏng rất nặng. Toàn bộ vùng lưng, tay chân... đều bị tổn thương nặng nề. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu không thể điều trị được mà phải chuyển lên tuyến trên.
Cục thuế tỉnh Bạc Liêu - nơi ông Tân làm việc
Cục thuế tỉnh Bạc Liêu - nơi ông Tân làm việc
Nguyên nhân dẫn đến việc ông D bị tạt a-xít được cho là vì ghen tuông. Theo lời kể của thân nhân nạn nhân, vào đêm 23.8, ông Tạ Thái D đi ăn tối về cùng một người bạn, lúc này đã khuya, người bạn chở ông Dương đi đến đoạn đường Trần Phú thì bất ngờ có một người đàn ông bịt kín mặt dùng dung dịch lỏng tưới thẳng từ phía sau. Ông Tạ Thái D cảm nhận thấy bỏng rát nên mới biết là a-xít, liền sau đó ông được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu.

Sau khi sự việc xảy ra dư luận tại Bạc Liêu được dịp thổi bùng lên. Có người cho rằng, cán bộ thuế hoạnh họe doanh nghiệp là người thân của ông D không được nên tìm cách trả thù. Người cho rằng ông Tân có mối hận thù với ông D cách đây 8 năm khi mà ông vẫn còn ở với vợ cũ của mình...

Để làm rõ thông tin này, phóng viên đã trực tiếp đến khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu thì một bác sĩ ở đây cho biết sự thật không phải vậy. Nạn nhân khi vào cấp cứu vẫn còn tỉnh táo và việc chuyển viện là theo yêu cầu của người nhà nạn nhân.
img
Ngay sáng sớm hôm sau Công an tỉnh Bạc Liêu nhanh chóng vào cuộc điều tra. Trong khi công an đang khoanh vùng đối tượng và những người có liên quan để điều tra thì ông Nguyễn Văn Tân, nhân viên hợp đồng làm việc tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu ra trình diện, thừa nhận chính mình là người gây nên vụ việc nêu trên.

Tại CQĐT, ông Nguyễn Văn Tân khẳng định loại nước tạt vào lưng ông Tạ Thái D không phải là a-xít mua ở chợ như những tin đồn của người dân mà thực chất là nước xử lý bồn cầu đã được ông pha loãng. Mục đích việc làm này nhằm dằn mặt chớ không cố ý gây thương tích cho ông Nguyên. Ông Tân sau khi thành khẩn khai báo và được người nhà bảo lãnh đã được tạm thời cho về nhà chờ các cơ quan chức năng làm việc với các bên liên quan.

Ghen tuông mù quáng

Thông tin về vụ việc này, thượng tá Dương Tứ Phương, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: Liên quan đến vụ ông Tạ Thái D, Việt kiều Úc, bị tạt a-xít vào đêm 23.8, cơ quan CSĐT đang chờ kết quả giám định tỷ lệ thương tật của ông Tạ Thái D. Hiện nay ông D đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM và đang được giám định thương tật. Chính vì vậy cơ quan công an chưa thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Nguyễn Văn Tân, (54 tuổi) trước đây công tác tại Công ty Thương nghiệp Bạc Liêu và mới chuyển về Cục Thuế tỉnh làm nhân viên hợp đồng được 3 năm. Ông Tân có cuộc sống hôn nhân không được suôn sẻ và đã ly dị vợ cách đây 5 năm. Sau khi ly hôn, ông Tân sống như vợ chồng với chị D. - nguyên cán bộ của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bạc Liêu.
Đoạn đường vắng người, nơi ông Dương bị tạt a-xít
Đoạn đường vắng người, nơi ông Dương bị tạt a-xít
Mối tình này gần như được công khai trước dư luận. Hằng ngày ông Tân vẫn thường chở chị đi làm việc. Sự việc chắc chắn sẽ không xảy ra nếu như cách đây không lâu ông Tân mở quán karaoke tại phường 1, TP.Bạc Liêu. Cơ sở làm ăn này cũng khá phát triển. Do công việc kinh doanh nên chị D. thường xuyên tiếp khách là đàn ông. Một trong những người được chị D. chú ý đến là ông Việt kiều Úc Tạ Thái D.

Mỗi lần về nước ông D đều hẹn hò chị D. đi uống cà phê, ăn uống thậm chí đi nhậu với nhau. Nhiều lần ông Tân khuyên chị D. nhưng chị D. cho rằng ông D là bạn cũ và giữa họ không có gì vượt quá giới hạn tình cảm. Tuy nhiên, ông Tân không cho là vậy và đem lòng ghen ghét ông D vì cho rằng chính ông là người thứ ba xen vào mối tình của ông với chị D.. Trong một lúc nông nổi ông tìm cách dằn mặt ông D cho đỡ tức. Đêm 23.8, ông Tân phát hiện ông D đi chơi với chị D.

Thấy đây là cơ hội tốt để dằn mặt tình địch, ông về nhà lấy nước Win dùng để tẩy rửa hầm cầu pha loãng để vào trong lọ, đợi ông D đi về thì ra tay. Trong tường trình của mình với cơ quan công an và lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu, ông Tân đều cho rằng mình chỉ muốn dằn mặt ông D chứ không cố tình làm cho ông D bị thương nên mới pha loãng loại nước tẩy nhà cầu nhưng không ngờ ông D bị bỏng nặng và phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Luật sư Trịnh Thanh Minh - Đoàn luật sư tỉnh Bạc Liêu - cho rằng dấu hiệu, hành vi, mục đích của ông Nguyễn Văn Tân đã rõ ràng, chính vì vậy có đầy đủ cơ sở để khởi tố theo yêu cầu của bị hại theo quy định của pháp luật.

Ông Lê Tấn Cận, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu, cho biết bước đầu ông Tân đã xác nhận có hành vi tạt a-xít, nhưng mức độ đến đâu thì phải chờ kết quả điều tra của cơ quan công an. Sáng 26.8, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh cũng đã yêu cầu ông Tân làm giải trình toàn bộ nội dung vụ việc và chờ kết luận điều tra của cơ quan công an thì mới có bước xử lý cán bộ.

Theo ông Cận, ông Tân tỏ ra rất hối hận về việc làm của mình, đồng thời tường trình khá chi tiết vụ việc dẫn đến sự việc đáng tiếc trên. Hiện nay Cục Thuế Bạc Liêu tạm thời cho ông Tân nghỉ làm việc để chờ kết quả giám định của cơ quan công an. “ Để xảy ra sự việc kể trên, gây dư luận xấu cho ngành thuế và bản thân gia đình anh Tân là một việc làm không nên chút nào. Chúng tôi rất buồn khi sự việc xảy ra, anh Tân sẽ trả giá cho việc làm nông nổi của mình. Còn uy tín của ngành thì còn lâu lắm mới xóa được”, ông Cận chia sẻ.

Như vậy, việc ông Nguyễn Văn Tân dùng nước tẩy bồn cầu pha loãng tạt vào ông Tạ Thái D, Việt kiều Úc vào rạng sáng ngày 24.8 là có thật. Ông D bị bỏng cũng là sự thật. Nguyên nhân vụ việc cũng chỉ vì sự ghen tuông của ông Tân. Tuy nhiên, sự việc không đến mức nghiêm trọng như những tin đồn thổi tại Bạc Liêu trong thời gian qua.

Bức xúc với những tin đồn này, ông Võ Anh Hóa, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu, lắc đầu: “Anh Nguyễn Văn Tân chỉ là nhân viên hợp đồng của phòng tổ chức hành chính của cục thuế vậy mà các báo đều đăng là cán bộ thuế là không chính xác. Nhiều người còn đồn thổi này nọ thật tình chúng tôi hết sức khổ sở về chuyện này. Chúng tôi mong mỏi Cơ quan Công an tỉnh Bạc Liêu sớm xác định mức độ thương tật, điều tra làm rõ để nhằm xua tan dư luận để cục thuế có sơ sở xử lý nhân viên của mình”.

Chúng tôi tìm cách liên hệ với anh Nguyễn Văn Tân và chị D. để tìm hiểu rõ hơn sự việc nhưng cả hai số điện thoại đều không liên lạc được. Cơ sở kinh doanh karaoke của chị D. sau sự việc kể trên cũng đã đóng cửa.
Lâm Hải (Dòng Đời) (Lâm Hải (Dòng Đời))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem