Ghi nhanh: Người dân thị trấn miền núi ở Bắc Giang kể về trận lũ chưa từng có trong lịch sử trên sông Lục Nam

K.Lực Thứ ba, ngày 10/09/2024 11:58 AM (GMT+7)
Có mặt tại khu Chàng, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam (Bắc Giang), PV Dân Việt đã ghi nhận lại những khó khăn của người dân nơi đây khi đã 3 ngày nay họ sống trong cảnh không điện, không nước. Với nhiều người thì đây là trận lũ kinh hoàng nhất mà họ từng chứng kiến.
Bình luận 0

Theo cập nhật của PV Dân Việt tại Bắc Giang, lúc 9 giờ ngày 10/9, mực nước trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu là 6,17 m; dưới báo động 3 là 0,13 m. Dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, mực nước trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu ở mức trên báo động 3. Đỉnh lũ dự báo có khả năng xuất hiện vào chiều tối nay (10/9), mực nước dự báo 6,5 m (trên báo động 3 là 0,2 m).

Người dân sống cạnh sông Lục Nam - Bắc Giang kể lại trận lũ kinh hoàng chưa từng có - Ảnh 1.

Người dân sống cạnh sông Lục Nam - Bắc Giang kể lại trận lũ kinh hoàng chưa từng có - Ảnh 2.

Người dân ở khu Chàng, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam (Bắc Giang) phải đi thuyền từ trong nhà do tất cả đều bị ngập trong nước lũ. Ảnh: K.Lực

Tại khu Chàng, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam (Bắc Giang) nước ngập đã 3 ngày nay, cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn do thiếu điện, thiếu nước.

Ông Nguyễn Văn Ngọ, người dân sống tại khu Chàng, thị trấn Đồi Ngô (Lục Nam - Bắc Giang) cho biết hiện nước trong nhà ông vẫn đang ngập đến ngang đùi. Clip: Khương Lực.

Ông Nguyễn Văn Ngọ người dân sống ở khu vực này cho hay: "Tình hình ngập lụt ở địa phương rất nghiêm trọng, lúa, hoa màu rồi nhà cửa của người dân đều bị nhấn chìm trong nước lũ". Trước cơn lũ nhà ông Ngọ cũng bị bay mất nóc, "sau mưa thì đến lũ đổ về quá nhanh khiến bà con không kịp trở tay. Hiện trong nhà tôi nước ngập đến ngang đùi, so với hôm qua thì nước đã rút được chừng 3cm. Nhà tôi cũng như các hộ dân ở đây đều đi thuyền từ trong nhà ra đến đường".

Anh Nguyễn Văn Niên bơi thuyền đi vay tiền để mua máy phát điện về dùng do 3 ngày nay không có điện, nước. Clip: K.Lực.

Anh Nguyễn Văn Niên bơi thuyền ra ngoài đi vay tiền mua máy phát điện về sử dụng, ông cho hay: Hiện cả khu chúng tôi đều mất điện, mất nước. Ngập lụt kéo theo rất nhiều vấn đề ảnh hưởng vô cùng to lớn đến đời sống của bà con nhân dân khu Chàng. Nhà tôi may mắn là thiệt hại không đáng kể khi bão số 3 quét qua, nhưng 3 ngày qua ngập lụt khiến cuộc sống rất khổ sở. Người già đã vậy, thương nhất là bọn trẻ".

Người dân sống cạnh sông Lục Nam - Bắc Giang kể lại trận lũ kinh hoàng chưa từng có - Ảnh 3.

Người dân sống cạnh sông Lục Nam - Bắc Giang kể lại trận lũ kinh hoàng chưa từng có - Ảnh 4.

Để ứng phó với con bão số 3, Công an huyện Lục Nam đã huy động 160 lượt cán bộ chiến sĩ hỗ trợ người dân, đã di dời 150 người và tài sản trên địa bàn xã Huyền Sơn, xã Vô Tranh và thị trấn Đồi Ngô đến nới an toàn. Trong đêm, đơn vị cùng với các lực lượng đắp được trên 6km đê tại xã Cương Sơn.

Tại Km 38+108, đường tỉnh 293 qua thôn Đồng Mạ, xã Vô Tranh, sau khi mực nước sông Lục Nam dâng cao đã khiến đoạn đường này bị ngập diện rộng, có vị trí nước sâu trên 2m. Ngay trong đêm, Tổ tuần tra của Đội CSGT, Công an huyện đã lập chốt và yêu cầu các phương tiện không được di chuyển để bảo đảm an toàn.

Người dân sống cạnh sông Lục Nam - Bắc Giang kể lại trận lũ kinh hoàng chưa từng có - Ảnh 5.

Một khu cư dân của thị trấn Đồi Ngô bị cô lập giữa biển nước. Ảnh: K.Lực.

Cùng với đó, Sở GTVT tỉnh chỉ đạo Thanh tra Giao thông phối với Công an các đơn vị, địa phương trực tại các vị trí chốt để phân luồng, hướng dẫn người dân không để xảy ra những trường hợp đáng tiếc.

Trên địa bàn huyện Lục Nam có 5 vị trí điểm sạt lở, ngập úng ảnh hưởng tới việc đi lại của nhân dân. Tại những vị trí này đều có cán bộ chiến sĩ trực chốt, hướng dẫn bà con nhân dân.

Người dân sống cạnh sông Lục Nam - Bắc Giang kể lại trận lũ kinh hoàng chưa từng có - Ảnh 6.

Đỉnh lũ tại Bắc Giang dự báo có khả năng xuất hiện vào chiều tối nay (10/9). Ảnh: K.Lực

Báo cáo nhanh từ cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Nam, từ 17 giờ ngày 8/9 đến 1 giờ ngày 9/9, huyện đã huy động các lực lượng tham gia chống tràn các tuyến đê bối: Vũ Xá, Đan Hội; Huyền Sơn, Cương Sơn. Tuy nhiên, do nước sông lên cao, nước đã tràn vào đồng gây ngập úng toàn bộ diện tích lúa, hoa màu phía trong đê.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem