Gia cảnh cha bại liệt, con tâm thần

Chúc Ly Thứ bảy, ngày 19/07/2014 22:32 PM (GMT+7)
Bước vào căn nhà lụp xụp ở ấp Trường Thắng, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, Hậu Giang, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là ông cụ ốm trơ xương ngồi trên ghế và người con gái bệnh tâm thần, nước dãi chảy lòng thòng. 
Bình luận 0

Đó là ông Huỳnh Văn Chính (77 tuổi) và người con gái út Huỳnh Thị Hạnh (29 tuổi), bị khuyết tật, mắc bệnh tâm thần.

Ông Chính bùi ngùi nói: “Lúc 4 tuổi, cháu Hạnh bị bệnh trúng gió, nhà không có tiền chữa trị nên bị liệt 2 chân, tay trái co quắp lại, nói ngọng và tâm thần cho đến nay. Khi trời nóng nực hay lạnh giá thì nó bị co giật 3 - 4 lần/ngày, mắt trợn trắng, miệng trào nước bọt…”. Bản thân ông Chính 10 năm trước đã bị liệt chân trái nhưng vì hoàn cảnh khốn khó nên ông vẫn gắng đi bán vé số để phụ vợ kiếm tiền ăn hằng ngày. Năm 2009, trong một lần đạp xe đi bán vé số thì bị choáng, té ngã khiến 2 chân ông bị liệt hoàn toàn. Nay chân trái của ông Chính còn bị viêm tủy nặng, đang trong giai đoạn hoại tử. Gia đình ông Chính không ruộng đất, năm 2008 được Nhà nước cấp cho nhà tình thương, nay vách lá xung quanh đã rách tả tơi. Vợ ông là bà Trần Thị Kim Hai (66 tuổi), đau ốm liên miên nhưng vẫn phải ra đồng tìm miếng ăn cho gia đình.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Thành A cho biết, gia đình ông Chính thuộc diện hộ nghèo, cả nhà bệnh nặng. Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về nhà ông Chính hoặc Báo NTNN, 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, tài khoản 1506311002117 chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Tây Hồ, Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem