Giả danh phóng viên Báo NTNN để lừa đảo

Trực Nguyên Thứ sáu, ngày 26/09/2014 06:55 AM (GMT+7)
Chiều 23.9, một nhóm đối tượng đi trên 1 xe ô tô Innova đã mạo danh là nhân viên, phóng viên của Báo Nông Thôn Ngày Nay để lừa đảo người dân. Vụ việc này xảy ra tại Km số 6 xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.
Bình luận 0

Hỗ trợ 2 triệu đồng, mất luôn 100 triệu

Nạn nhân của vụ việc nói trên là chị Lê Minh Hạnh (sinh năm 1972) – chủ cơ sở thu mua nông sản Trung Hạnh (tại Km số 6 xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương). Ngay sau khi nhận được thông báo của chị Hạnh qua Đường dây nóng, ngày 24.9, PV NTNN đã có mặt tại Thái Nguyên. Theo trình bày của chị Hạnh, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 23.9, khi chị Hạnh đang trông cửa hàng thì có 4 người đàn ông đi trên chiếc xe ô tô Toyota hiệu Innova (BKS chị Hạnh chỉ nhớ được ký hiệu đầu là 29A) đỗ xịch trước cửa hàng.

Sau đó 3 người xuống xe đi vào nhà, người lái vẫn ngồi trên xe. Một người đàn ông trung niên dáng cao gầy bước xuống tự xưng là PV Báo Nông Thôn Ngày Nay (NTNN), rút thẻ PV ra cho chị Hạnh xem và đề nghị chị hỗ trợ cho báo. Vì là người lâu năm trong nghề kinh doanh nông sản, thường xuyên gắn bó với nhà nông nên khi thấy người đàn ông nọ đề nghị quyên góp tiền ủng hộ tờ báo của nông dân thì chị Hạnh vui vẻ nhận lời. Ban đầu nhóm người này để nghị chị Hạnh hỗ trợ 5 triệu đồng, dưới hình thức đăng quảng cáo trên báo.

Tuy nhiên, chị Hạnh nói là mình chỉ là hộ kinh doanh cá thể - không phải là doanh nghiệp lớn nên sau đó nhóm người này đã hạ mức hỗ trợ xuống 2 triệu đồng... Chị Hạnh vui vẻ ủng hộ 2 triệu đồng cho nhóm người nói trên. Sau khi nhận tiền, nhóm người nói trên để lại 1 thư mời quảng cáo, đề ngày 23.9 và tặng chị 1 tờ báo NTNN số ra thứ 2 ngày 23.9. “Họ lấy tiền mà không hề có phiếu thu hay biên lai. Vì nghĩ là làm việc thiện nên tôi cũng không lăn tăn gì”- chị Hạnh kể. Sau khi nhận tiền, nhóm người nói trên lái xe về hướng Bắc Kạn. Sự việc nói trên sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu như sáng hôm sau chị Hạnh kiểm tra ví của mình thì thấy số tiền gần 100 triệu đồng (là tiền hàng mới thu về) đã “không cánh mà bay”. Giật mình chị vội gọi cho Báo NTNN theo số đường dây nóng để kiểm tra lại thì mới biết mình bị lừa...

Nghi án dùng thuốc mê lừa đảo

Theo trình bày của chị Hạnh, nhóm người nói trên rất tự tin khi rút thẻ nhà báo, thư mời và biểu giá quảng cáo để gạ chị đăng quảng cáo. Đầu tiên họ nói nếu chị đăng cả trang thì hết 20 triệu, ¼ trang thì giá 5 triệu. Họ còn nói rằng “anh Dũng, nhà ở phía đối diện cũng hỗ trợ 5 triệu đồng.”

Có một điều đáng lưu ý theo lời kể của chị Hạnh là “từ người đàn ông xưng là PV Báo NTNN tỏa ra một mùi thơm nôn nao đến mức tôi không sao chịu nổi, sau đó người cứ lâng lâng như đi trên mây.

Trong khi đó, chị Đào Thùy Linh (26 tuổi) - hàng xóm của chị Hạnh cung cấp thêm thông tin cho PV: Sau khi rời nhà chị Hạnh, nhóm người nói trên vẫy 1 phụ nữ đang chờ xe bus và sau đó tất cả đi ngược về phía Bắc Kạn. Chắc chắn nhóm người đi xe Innova và người phụ nữ đứng chờ xe bus có quan hệ thân quen nên họ mới vẫy nhau và lên xe đi cùng.

Sau khi phát hiện bị mất số tiền quá lớn, được người nhà vận động, chị Hạnh đã làm đơn trình báo tới Công an xã Sơn Cẩm. Trao đổi với PV NTNN, ông Hoàng Văn Minh – Phó Công an xã Sơn Cẩm cho biết: Sau khi nhận được thông tin từ chị Hạnh, Công an xã Sơn Cẩm đã báo cáo việc này lên Công an huyện Phú Lương và tiến hành lấy lời khai của người bị hại, thu giữ 1 tờ báo NTNN, 1 thư mời quảng cáo có tên và con dấu của Báo NTNN.

“Từ trước tới giờ trên địa bàn xã cũng đã xảy ra tình trạng lừa đảo nhưng chỉ là lừa bán các sản phẩm nông nghiệp kém chất lượng. Việc giả mạo cơ quan báo chí để lừa người dân thì đây là lần đầu tiên” - ông Minh cho biết. Theo quan sát của PV, thư mời quảng cáo của nhóm đối tượng nói trên đưa cho chị Hạnh được đánh số 01/NTNN (đề ngày 23.9), người ký thư mời là ông Nguyễn Anh Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Phát hành quảng cáo Báo NTNN. Tuy nhiên nội dung thư thì hết sức lủng củng và có rất nhiều lỗi chính tả, và đương nhiên là không phải thư mời do báo NTNN phát hành. Báo NTNN sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc sự vụ này khi có kết luận của cơ quan điều tra.

Trước sự việc nghiêm trọng này, Phó Giám đốc TTPHQC Báo NTNN - ông Nguyễn Anh Dũng khẳng định nhóm người này đã mạo danh Báo NTNN và làm giả giấy tờ, tài liệu. Ông Dũng phân tích: Thứ nhất mọi nhân viên của Trung tâm khi đi công tác đều phải có giấy gới thiệu, giấy đi đường và thẻ nhà báo. Thứ hai là trong sổ lưu công văn của Trung tâm không hề có thư mời nào đề số 01/NTNN vào ngày 23.9 như thư mời để lại. “Chúng tôi khẳng định Báo NTNN không hề phát hành thư mời có nội dung như trên. Hành vi của nhóm người trên là giả mạo Báo NTNN để lừa đảo. Chúng tôi xin chia sẻ với chị Hạnh và qua đây, chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi các cơ quan, đơn vị và người dân nếu phát hiện nhóm người trên, xin báo ngay cho cơ quan công an sở tại và Báo NTNN theo đường dây nóng (ĐT: 0985523229) hoặc ĐT của tôi (0912216876) để kịp thời xử lý”. 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem