Gia đình bị can vụ thảm sát ở Bình Phước không mời luật sư

Việt Tường/Zing Thứ năm, ngày 16/07/2015 07:22 AM (GMT+7)
Cho rằng chứng cứ phạm tội của con trai quá rõ ràng, cha của Nguyễn Hải Dương đã không mời luật sư bào chữa giúp con.
Bình luận 0

Chiều 15.7, ông Nguyễn Phú Hải (49 tuổi, cha của Nguyễn Hải Dương) cho biết, gia đình chỉ chờ ngày ra tòa bởi chứng cứ liên quan đến vụ án đã quá rõ ràng. Lời khai của con trai ông khớp với lời khai của đồng phạm.

"Nó giết quá nhiều người...", người cha đau buồn.

img

Nguyễn Hải Dương tại cơ quan điều tra.

Theo ông Hải, chiều 14.7, vợ chồng ông và con gái út đã lên TP.HCM. Ông dự định sẽ cho vợ, con ở lại luôn và em của Dương sẽ chuyển trường, không tiếp tục học tại quê nhà Chợ Mới, An Giang.

Kể về đứa con trai bị cảnh sát bắt vì nghi là thủ phạm vụ thảm sát ở Bình Phước, bà Thu nói, Dương ngoan ngoãn và lễ phép, không xảy ra mâu thuẫn với người hàng xóm nào.

"Tôi không thể để vợ ở nhà dưới quê một mình, vì sợ bà ấy nghĩ quẩn. Tôi cũng rất muốn đến nhà nạn nhân để thắp hương, nhưng hôm qua tham khảo ý kiến cơ quan điều tra thì không đi, sợ lại xảy ra chuyện không hay", ông chia sẻ.

Trước đó, rạng sáng 7.7, 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) bị sát hại. Sáu nạn nhân gồm ông Mỹ cùng vợ (bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga), hai con Lê Thị Ánh Linh, Lê Quốc Anh (con ông Mỹ) và hai cháu Dư Thị Tố Như và Dư Minh Vỹ.

Nguyễn Hải Dương bị cho là chủ mưu, Vũ Văn Tiến là người giúp sức. Cả hai đã bị khởi tố cùng 2 hành vi là Giết người và Cướp tài sản.

Nhằm đảm bảo tính khách quan theo đúng luật định, Công an tỉnh Bình Phước cũng đã mời 3 luật sư tham gia bào chữa chỉ định, để bảo vệ quyền lợi cho Dương và Tiến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem