Gia Lai: Xã viên mất “cần câu cơm”

Thứ sáu, ngày 01/04/2011 15:37 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - "27 năm nay, nguồn sống của vợ chồng tôi trông chờ vào mảnh cà phê này. Năm nào kém cũng thu được 10 triệu đồng. Vừa rồi cà phê được giá, chưa kịp mừng thì đùng một cái tỉnh thu hồi đất".
Bình luận 0

"Giá đền bù đã rẻ mạt, đất cũng chẳng cấp lại, chúng tôi già rồi biết làm gì để sống đây?" - cụ Dương Ngọc Vàng, ở 27 Phùng Khắc Khoan, phường Yên Đỗ, TP.Pleiku, Gia Lai than thở…

Đó cũng là bức xúc của nhiều xã viên HTX Vận tải cơ giới Quyết Tiến có mặt buổi sáng ngày 21.3 tại lô đất 16,7ha thuộc phường Thắng Lợi, TP.Pleiku...

img
Bà con xã viên đang bức xúc bày tỏ nguyện vọng với đội giải phóng mặt bằng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khu đất trên trước đây là đất hoang, nằm ngoài sân bay dã chiến của Quân đoàn 2 ngụy, thuộc xã Chư Á cũ. Lúc mới giải phóng, bom mìn, vật liệu nổ nằm ngổn ngang. Vì sinh kế bức bách, các xã viên của HTX Quyết Tiến đã không ngại gian khổ, nguy hiểm tính mạng, tiến hành tháo gỡ dây thép gai, thuê người rà phá bom mìn, biến khu đất chết thành những vườn cà phê xanh tốt…

Năm 1984, HTX Quyết Tiến làm đơn xin tỉnh Gia Lai, Kon Tum cấp phần đất trên để tiến hành sản xuất. Đến năm 2002 HTX Quyết Tiến được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiến hành giao khoán cho xã viên để họ canh tác từ đó đến nay…

Theo Quyết định 125/QĐ-UBND ngày 17.8.2010 của UBND tỉnh Gia Lai, khu đất này bị thu hồi để làm Dự án phân lô đất ở dành cho người thu nhập thấp. Đất thu hồi, xã viên chỉ được bồi thường công khai hoang, cây cối, hoa màu…

Tuy nhiên, toàn bộ tài sản trên đất của HTX được áp giá quá rẻ, chỉ hơn 1,74 tỷ đồng. Nếu chia đều cho 116 xã viên, mỗi người được hơn 15 triệu đồng, chỉ bằng thu nhập 1 vụ cho mỗi sào cà phê trong thời giá hiện nay.

Anh Hồng Văn Minh - Chủ nhiệm HTX Quyết Tiến bày tỏ: Tỉnh thu hồi đất để phục vụ lợi ích chung, xã viên chúng tôi phải chấp hành. Tuy nhiên, xã viên chúng tôi sẽ sống bằng gì khi nguồn sinh kế bị mất? Nguyện vọng của bà con là: Nếu tỉnh không cấp lại đất sản xuất, mỗi xã viên phải được ưu tiên mua một suất nhà ở bằng giá quy định sau khi dự án hoàn thành…

Họ - những người đã khai phá, hồi sinh một vùng đất chết để nhà đầu tư ung dung khai thác mà không phải gặp một trở ngại nào. Và họ lại là những người nghèo. Lẽ nào nguyện vọng này là không chính đáng?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem