“Gia tài kếch xù” của nữ diễn viên “Bí mật Eva”

Thứ năm, ngày 04/09/2014 13:38 PM (GMT+7)
Nguyệt Hằng cười bảo vợ chồng chị so với nhiều diễn viên khác giàu có không kém bởi chị có tài sản kếch xù là 3 đứa con.
Bình luận 0
 Đang gấp rút tập vở mới Vòng Phấn Kavkaz của Beltolt Brecht, do đạo diễn người Đức Dominik Gunther đạo diễn nhưng những lúc nghỉ ngơi, Nguyệt Hằng vẫn đầy phấn khích khi nói về con trai út - bé Tít.

Bỏ múa để học kịch

Là con nhà nòi, cha là biên đạo múa, mẹ là diễn viên nên cả tuổi thơ của Nguyệt Hằng đã được 'tắm' trong bầu không khí nghệ thuật. Tiếng đàn hát véo von, những lời thoại kịch cứ văng vẳng bên tai chị. Nguyệt Hằng mê nghệ thuật tới nỗi muốn dỗ cho chị ăn nhanh, chị gái của chị lại phải bế em đi xem tập kịch, hát, múa.

Lớn lên, Nguyệt Hằng cũng theo nghiệp múa giống bố nhưng khi gần kết thúc khóa học chị lại thích kịch. Thế là chị bỏ múa, học kịch mặc những lời can ngăn của bố mẹ. Những kiến thức về múa, hình thể đã giúp rất nhiều cho chị khi trở thành diễn viên.

img

Diễn viên Nguyệt Hằng.


Năm 1990, Nguyệt Hằng chính thức được đào tạo tại Nhà hát Tuổi Trẻ dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Lê Hùng. Ban đầu, chị nhận những vai thùy mị, có sức chịu đựng tốt và sau này là những vai đầy cá tính mạnh mẽ.

Để có được ngày hôm nay Nguyệt Hằng thường xuyên phải trau dồi cả tri thức lẫn hình thể, học hỏi các lớp đi trước, lao động miệt mài, đặc biệt không bao giờ cho phép mình chán nản trong công việc.

Yêu nghề là thế nhưng Nguyệt Hằng cũng đã từng rơi vào tình trạng chán nghề. Chị mất ngủ nhiều đêm khi gặp trở ngại, đã từng thử đi học ngành khác để hy vọng có một cuộc sống đỡ vất vả hơn nhưng không hiểu sao, những lúc như thế Nguyệt Hằng lại gặp được vai diễn hay, lại được các anh chị trong nghề động viên giúp đỡ. Bỏ lại tất cả mọi chán nản phía sau chị lại tiếp tục với những buồn vui cùng vai diễn và thăng hoa trên sân khấu.

Hạnh phúc vì có 'gia tài kếch xù'

Sau những giờ diễn mệt nhoài trên sân khấu, trở về nhà, Nguyệt Hằng lại cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Hạnh phúc nhất là tiếng cười ríu rít, vòng tay ôm ấp của hai cô con gái, tiếng bi bô của cậu con trai mới 3 tuổi - cu Tít.

Là con gái nên hai con lớn của chị rất tình cảm và hay quấn mẹ. Hằng Vi và Hằng Vân điều gì cũng kể cho mẹ nghe. Với chị không có khoảng cách mẹ con mà họ giống như những người bạn tâm giao.

Chúng luôn góp ý cho mẹ về những bộ trang phục hay cách trang điểm. Việc tự tay nấu nướng, chăm sóc cho gia đình bé nhỏ của mình cũng khiến chị cảm thấy ấm áp.

img

Mẹ con Nguyệt Hằng quây quần bên nhau lúc bố vắng nhà.


Nguyệt Hằng biết rằng các con đều là phụ nữ, lại đang ở tuổi 'khó bảo', cái gì cũng muốn biết và trải nghiệm nên rất cần sự quan tâm của mẹ. Phải hoà nhập với các con và làm bạn với chúng thì mới biết được tâm sinh lý của các con để tư vấn. Chị bảo, cũng may các con chị có gen của bố mẹ nên sống vui vẻ, nhạy cảm và biết chia sẻ.

Đặc thù công việc của bố mẹ là nay đây mai đó nên các con chị cũng phải quen với việc chỉ có mấy chị em ở nhà cùng ông bà. Hằng Vi năm nay vào đại học, cũng đã trưởng thành và là chị cả nên luôn có tinh thần tự lập, biết lo mọi việc khi bố mẹ vắng nhà. Hằng Vân năm nay mới học lớp 8 nhưng cũng đã được học hỏi ở chị gái nên mỗi lúc vắng nhà chị cũng không phải lo lắng quá.

Cuộc sống vất vả, lại nhiều con nên Nguyệt Hằng buộc phải sắp xếp công việc chu đáo, khoa học. Trước khi ra khỏi nhà chị đã phải lo đầy đủ mọi việc trong ngày cho gia đình, rồi sau đó là công việc ở cơ quan. Chồng chị diễn viên Anh Tuấn cũng không nề hà gì mỗi khi phải vào bếp. Nguyệt Hằng chia sẻ Anh Tuấn nấu ăn còn ngon hơn chị: "Mỗi lần bố nấu cơm là bọn trẻ khen lấy khen để".

Là người phụ nữ của gia đình, yêu không khí đầm ấm nên dù bận đến mấy vợ chồng chị cũng cố gắng thu xếp phải có mặt ở nhà để ăn bữa cơm chiều cùng các con rồi sau đó lại vội vàng lao đến ánh đèn sân khấu. Cũng may mỗi thành viên trong gia đình đều hiểu và tôn trọng nghề nghiệp của nhau nên hiện tại chị thấy cuộc sống ổn định. Chị cười bảo vợ chồng chị so với nhiều diễn viên khác giàu có không kém bởi chị có tài sản kếch xù là 3 đứa con.

Không áp lực có con nối dõi

Hỏi Nguyệt Hằng: Hai con gái đã lớn thế rồi mà chị vẫn sinh thêm em bé, có phải do áp lực của nhà chồng muốn có cháu nối dõi? Chị trả lời vợ chồng mình không hề có áp lực gì về việc nối dõi tông đường, chẳng qua là được may mắn và hoàn toàn tự nhiên. "Hai cô con gái lớn của tôi đã là đáng yêu lắm rồi và chắc ông Trời không cho chúng tôi giàu về kinh tế nên cho chúng tôi giàu về con cái".

Làm nghề diễn viên 'ráo mồ hôi là hết tiền' nên thời điểm quyết định sinh bé Tít, vợ chồng Nguyệt Hằng chị nghĩ rằng khó khăn về kinh tế thì 2 vợ chồng sẽ cố vượt qua nhưng nuôi dạy con sau này thế nào mới là quan trọng. Nhìn các con con lớn khôn và dần trưởng thành cũng là động lực cho vợ chồng chị cùng cố gắng bươn chải lo cuộc sống.

Chị bảo, cu Tít đặc biệt giống bố nên mê đá bóng từ nhỏ. Thỉnh thoảng được bố cho ra sân tập bóng với bố là cu cậu tỏ ra thích thú. Mới có hơn 3 tuổi mà cu cậu có thể sút bóng của người lớn rất chuẩn.

img
 
Con gái lớn của chị từng tham gia đóng phim Bí mật Eva, hỏi chị có muốn con sau này nối nghiệp cha mẹ, chị lắc đầu trả lời: 'nghề này vất là lắm'. Cho con đóng Bí mật Eva để con biết nghề này nó vất vả thế nào, để từ bỏ nhưng rồi cô bé lại đam mê dance-sport.

Còn cô con gái thứ hai thì mạnh mẽ hơn nên tham gia các nhóm nhảy hiện đại. Chị không ngăn cản con bởi đấy cũng là niềm đam mê của chị thời thanh niên.

img

Vợ chồng Nguyệt Hằng - Anh Tuấn.

"Bố mẹ tôi cũng từng là diễn viên, ca sĩ, cũng đã khuyên tôi khi tôi bước chân vào thi tuyển lớp múa của trường Nghệ thuật Quân đội nhưng tôi không nghe, vẫn theo học và rồi lại học tiếp lớp diễn viên sân khấu tại Nhà hát Tuổi trẻ cho đến bây giờ.

Đã bao lần định bỏ ngang nhưng để không nghĩ đến nó nữa sao mà khó thế. Và tôi cũng không thể quyết liệt trước niềm đam mê của các con được. Các con tôi hỏi Sao ngày xưa ông bà cấm, mẹ không nghe, vẫn theo nghề diễn viên còn gì làm tôi không giải thích nổi.

Chúng nó cũng đam mê nghề diễn, bằng cách này hay cách khác các con đều tự tham gia các phong trào ở trường cũng như ở bên ngoài cùng bạn bè nhưng chắc chúng sẽ không thích làm diễn viên kịch như tôi", Nguyệt Hằng tâm sự.
Cuộc sống của nghệ sĩ sau ánh đèn sân khấu có nhiều góc khuất, nhiều nỗi đắng cay mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Rất nhiều người muốn trụ vững với nghề phải nghề tay trái hoặc có hậu phương vững chắc. Nhưng với vợ chồng Nguyệt Hằng chỉ đơn thuần làm nghệ thuật thì quả thật vất vả.
(Theo Vietnamnet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem