Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Bởi vậy, sếp đau đầu lắm. Không biết làm thế nào cho phải. Đổ hàng đống tiền ra bình ổn mà chẳng được tích sự gì cả. Sếp bèn gọi ngay tay trưởng phòng lên, nói rõ sự việc rồi hỏi:
- Chú có cách nào cho xăng dầu đừng chảy qua biên giới nữa không?
Trưởng phòng bóp trán một hồi: - Có thì có rồi. Thậm chí không những ngăn không cho xăng dầu chảy qua biên giới, mà còn khiến xăng dầu nước ngoài đổ vào ta là đàng khác.
Sếp mừng rỡ: - Nói ngay đi.
- Thì ta… tăng giá xăng cao hơn nước bạn là được. Lúc đó, xăng từ nước ngoài sẽ đổ lại vào Việt Nam. Nhưng sợ người ta không chịu.
Sếp cười: - Thì ta có "lộ trình". Vả lại xăng tăng giá thì tiền chảy vào tay ta, cùng là từ của người nước ta đổ vào người nước mình. Còn hơn là bị mang ra nước ngoài đầu cơ. Phải tiến hành ngay.
Và thế là xăng dầu lại tăng giá theo "lộ trình".
Mõ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.