- Có gì đâu mà lạ. Cứ ăn ít lại, đi toa-lét nhiều vào, làm cho tốc độ nhập không kịp tốc độ xuất, gọi là xuất siêu thì sẽ sớm gầy đi thôi.
- Không phải thế. Cô nàng này do nhiều lần gặp phiền phức mỗi khi cố gắng chui tấm thân quá khổ vào những toa-lét công cộng thường có không gian chật hẹp nên mới hạ quyết tâm giảm cân. Chỉ vài tháng thôi, đã giảm 70 cân.
- Nếu thế hãy còn ít lắm. Nếu cô ta ứng dụng biện pháp giảm cân nhờ toa-lét công cộng như trên vào nước ta, có khi còn giảm được cả trăm cân nữa không chừng. 70 cân thì bõ bèn gì?
- Nước ta có được bao nhiêu toa-lét công cộng đâu?
- Thì đấy mới giảm cân. Cô ấy tha hồ mà chạy dọc chạy xuôi, chạy ngang chạy ngược mà tìm toa-lét công cộng. Kết quả của việc chạy toa-lét ấy là cô ta sẽ nhanh chóng được giảm cân. Có phải là hiệu quả hơn không?
- Không biết thì hỏi người dân địa phương xem toa-lét công cộng ở đâu. Có mồm để làm gì?
- Biết đâu hỏi như thế, người dân địa phương lại chỉ bừa vào một bờ tường hay một gốc cây nào ấy mà bảo đấy là toa-lét công cộng. Không chừng cô ấy lại chạy nhanh hơn nữa ấy chứ. Chóng giảm cân là cái chắc.
- Đấy là giảm cân kiểu chạy toa-lét vậy.
Mõ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.