Giẫm, đạp, cướp, đoạt để... cầu may

Hữu Thọ - Tuấn Mark Thứ bảy, ngày 11/02/2017 06:00 AM (GMT+7)
Đi lễ hội đầu năm để cầu sức khỏe, xin lộc... là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Tuy nhiên, những ngày đầu năm mới Đinh Dậu 2017, tại một số lễ hội xuất hiện nhiều hoạt động, hành vi biến tướng, khó coi: Cả trăm người tranh giành manh chiếu rách, hoặc sợi giây chuyền bằng nhựa rẻ tiền; cả nghìn người giẫm đạp lên nhau cốt để giành cho mình quả phết nhằm lấy may...
Bình luận 0

Những hành vi này thể hiện sự thiếu hiểu biết về lịch sử, ý nghĩa lễ hội, về giá trị tín ngưỡng, bất chấp các quy định.

Những hình ảnh này phóng viên NTNN/Dân Việt ghi nhận tại lễ hội phết Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ),  lễ hội Đền Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội), Hội “Đúc Bụt” (Tam Dương, Vĩnh Phúc)... 

img

Một thanh niên đạp lên trên đám đông để tranh giành quả phết cầu may trong lễ hội phết
Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ.

img

 Trong hội phết, quả phết bị cướp từ tay người này sang người khác, rất khó để giữ nó
trong vài giây.

img

Đám đông giơ tay cầu xin vận may là những sợi dây chuyền nhựa sắp được ném ra tại lễ hội chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội).

img

Tranh giành manh chiếu ở Hội “Đúc Bụt” để cầu sinh con trai.

img

Quả phết tới đâu, hàng ngàn thanh niên ào tới đó, giẫm đạp lên nhau để cướp đoạt.

img

Và để có được cho mình sợi dây chuyền rẻ tiền ấy, họ bất chấp tất cả để giành giật, cướp đoạt.

img

Nạn nhân của đám đông cuồng tín. Một thanh niên kiệt sức nằm nhoài trên bùn sau khi tranh cướp vận may không thành công ở Hội Phết Hiền Quan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem