Giáng sinh vui đến người khốn khó

Thứ ba, ngày 24/12/2013 11:18 AM (GMT+7)
Không chỉ lo cho mình và gia đình có một Noel vui vẻ, những người có điều kiện ở khắp mọi nơi đang chung tay hỗ trợ để những người khốn khó được đón Giáng sinh đầm ấm...
Bình luận 0
Noel của từ tâm

Những ngày này, cô nhi viện Mằng Lăng, thuộc danh thắng Nhà thờ Mằng Lăng (thôn Hội Tín, xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên) cũng rực rỡ đèn, hoa; khắp các phòng đều được trang trí vui mắt. Khu hang đá nơi Chúa giáng sinh được chuẩn bị từ mấy ngày nay.

Từ sáng 23.12, cô nhi viện cũng đón nhiều người hảo tâm tới tặng tiền, bánh, quà Noel cho các em nhỏ. Đó là những bé thơ bị bỏ rơi khi vừa chào đời, những thân phận khuyết tật hay mắc bệnh hiểm nghèo, không nơi nương tựa… đã tìm được hơi ấm gia đình, hơi ấm đức tin ở đây.

Sơ Nguyễn Thị Sơn cho biết, hiện cô nhi viện đang nuôi dưỡng 20 bé và một số người lớn tuổi khuyết tật nặng. Noel này, tất cả đều có quà, đều được vui đón giáng sinh. Dịp này, nơi đây luôn rộn ràng lời ca tiếng hát.

Các em thiếu nhi nhà thờ Tô Hiến Thành thăm hỏi và tặng quà các cụ tại Viện Dưỡng lão Thị Nghè  (quận Bình Thạnh, TP.HCM) nhân mùa Giáng sinh 2013.
Các em thiếu nhi nhà thờ Tô Hiến Thành thăm hỏi và tặng quà các cụ tại Viện Dưỡng lão Thị Nghè (quận Bình Thạnh, TP.HCM) nhân mùa Giáng sinh 2013.

Cơ sở Bảo trợ xã hội Nước Ngọt (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) là nơi chuyên nuôi dưỡng những trẻ mồ côi, tàn tật của Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Hiện cơ sở có hơn 10 nữ tu và gần 30 nhân viên, chăm sóc cho gần 100 trẻ em đặc biệt ở cơ sở và gần 200 người khuyết tật nhiều lứa tuổi ở cộng đồng. Ngày 23.12, có mặt tại cơ sở này, chúng tôi được hòa mình vào không khí Noel ấm áp tràn ngập khắp nơi. Rất nhiều bánh kẹo, sữa và nhiều quà Noel ý nghĩa khác được các sơ chuẩn bị chu đáo để phát cho các em.

Sơ Phạm Thị Kim Nga- Giám đốc cơ sở cho biết: Các sơ ở đây đã tất bật chuẩn bị giáng sinh cho trẻ em tại cơ sở từ nhiều ngày trước. Ngoài tổ chức Noel cho trẻ em tại cơ sở, các sơ còn tặng gần 200 suất quà Noel cho những trường hợp khuyết tật ở cộng đồng các xã trong khu vực.

Những đứa trẻ đặc biệt tại cơ sở tỏ rõ sự háo hức, hồi hộp khi đón Noel. “Cháu rất thích được cùng các bạn và các sơ hát bài chúc mừng giáng sinh và được ông già Noel tặng quà. Không chỉ vào dịp Noel, mà ngày thường các sơ cũng rất thương chúng cháu”- em Hồ Thiên Ân, một trong những trẻ khuyết tật tại đây, xúc động kể.

Dẹp khó khăn, vui đón lễ

Giáo dân các xã như Bạch Đằng, Tiên Minh, Đoàn Lập và Bắc Hưng (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) cũng đang chăm chú, phấn khởi trang trí để đón lễ Giáng sinh hoàn hảo hơn những năm trước.

Tại TP.HCM, nhiều nhà thờ, hội thánh đẩy mạnh việc tặng quà, tổ chức Giáng sinh cho các đối tượng lang thang cơ nhỡ, trẻ em mồ côi… Ông Nguyễn Minh Cảnh ở Hội thánh Tin lành Chi hội Tô Hiến Thành cho biết, chi hội tổ chức cho trẻ em phát gần 200 phần quà đến các cụ già tại Viện Dưỡng lão Thị Nghè (quận Bình Thạnh). Qua đó, dạy các em biết chia sẻ yêu thương, đồng thời biết quý trọng, kính mến người cao tuổi.

Tại các họ đạo, các hang động Giáng sinh đều được trang hoàng rất rực rỡ. Bà Đoàn Thị Khởi - Phó thôn kiêm đội trưởng đội sản xuất thôn Thúy Nẻo, xã Bắc Hưng, chia sẻ: “Không khí giáng sinh khiến thôn khác hẳn mọi ngày thường, các cháu bé rất phấn khởi chờ đón được đến nhà thờ để xem ca nhạc, được nhận quà Noel”.

Tại Giáo phận Phát Diệm (Ninh Bình), tối 23, 24.12 dự kiến sẽ đón hàng chục ngàn giáo dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận tới dự lễ. Giám mục Giáo phận Phát Diệm Giuse Nguyễn Năng cho biết, tất cả các giáo xứ đều đã chuẩn bị tổ chức đêm lễ thánh vui vẻ, bình an. Thường các giáo dân dự lễ nhà thờ xong sẽ về nhà tổ chức tiệc liên hoan gặp mặt gia đình.

Dù không có đèn hoa trang trí rực rỡ như khu vực trung tâm thành phố nhưng giáo dân các vùng ngoại ô TP.HCM năm nay vẫn có một Giáng sinh nhẹ nhàng, ấm áp trong tiết trời se lạnh.

Ông Lê Thanh Nhơn, nông dân nuôi bò sữa tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi cho biết, từ đầu tháng 12, ông đã cùng vợ lên kế hoạch nhờ người coi sóc đàn bò để đi lễ, đón Giáng sinh bởi lễ Giáng sinh ở nhà thờ thường diễn ra rất sớm, lúc 5 giờ sáng, cùng lúc với việc vắt sữa bò hằng ngày. Ông Nhơn cho hay, Noel là dịp để cả gia đình tham gia rửa tội, dự thánh lễ tại nhà thờ, dự tiệc đoàn viên Noel nên phải gác mọi công việc lại...
An Sơn - Đức Tuấn - Trần Phượng - Khải Huyền (An Sơn - Đức Tuấn - Trần Phượng - Khải Huyền)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem