Giếng làng

  • Chiều 5.11, Cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nga (40 tuổi, trú thôn Đan Trung, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) về tội giết người.
  • Trải qua hơn 300 năm lịch sử, làng Giếng Tanh thuộc xã Kim Phú, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) vẫn lưu giữ được nét đẹp thuần khiết, bởi người dân ở đây cho rằng Giếng Tanh là linh khí của người Cao Lan. Để tìm hiểu tên gọi cùng những điều huyền bí xung quanh chiếc giếng cổ này, chúng tôi đã gặp các cụ chủ tế để hỏi chuyện.
  • Giếng làng từng là nơi người dân ở các thôn xóm xưa kia sử dụng để lấy nguồn nước sinh hoạt. Ngày nay, dù chức năng đó không còn, nhưng chiếc giếng vẫn có giá trị lịch sử rất lớn, nên trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều nơi đã tập trung xây dựng, tu bổ giếng làng.
  • Dậy sớm không thấy con đâu, anh Chính hoảng hốt đi tìm và phát hiện con gái 3 tháng tuổi đã chết dưới giếng làng, nhưng không biết ai là kẻ thủ ác.
  • Ít ai ngờ giữa thủ đô, vẫn còn có những nơi gìn giữ giếng như con mắt của làng. Giếng làng giờ không còn là nguồn nước sinh hoạt cho các gia đình nhưng trong tâm thức, giếng là nơi đem đến khí thiêng, gió lành cho ngôi làng.
  • Không ai rõ giếng “ thần” có bao giờ, chỉ biết rằng xung quanh giếng “ thần” này có nhiều câu chuyện ly kỳ được dân làng bàn tán xôn xao từ hàng chục năm qua...
  • Trong hệ thống tổ chức làng xã Việt Nam, nhất là ở miền Bắc, giếng làng đã trở nên thiết yếu đối với cộng đồng dân cư địa phương. Cùng với cây đa và sân đình, giếng thân thuộc với mọi người sinh ra và lớn lên tại đó.
  • (Dân Việt) - Miệt mài nhiều năm nay, anh Lê Bích - một nhiếp ảnh gia tự do đã đi tìm chụp gần 100 cái giếng của các ngôi làng Việt. Lê Bích chụp ảnh giếng chỉ để kể câu chuyện của giếng làng.
  • (Dân Việt) - Trải dài bên dòng sông Hương thơ mộng nhưng hơn 30 năm nay, hàng trăm hộ dân thôn Tân Ba, xã Thủy Bằng (Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vẫn phải đối mặt với nghịch cảnh thiếu nước sinh hoạt.
  • (Dân Việt) - Hơn 30 năm nay, người dân xóm Đồn (thôn An Hòa, xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) sống trong lo âu vì căn bệnh ung thư hoành hành, cướp đi không ít sinh mạng của người dân nơi đây.