Giết chết con trai vì... xấu hổ

Thứ sáu, ngày 22/11/2013 10:40 AM (GMT+7)
Nghĩ sau này con trai đi lấy vợ, mình không có gì để làm của hồi môn nên Tẩn A Poóc (50 tuổi, ở bản Lao Hu San, xã Căn Co, huyện Sìn Hồ) đã dùng dây thừng siết cổ con mình đến chết.
Bình luận 0
Tháng 4.2013, trong nhà Poóc có 15 đồng bạc trắng hoa xòe, nhưng đã bị kẻ trộm đột nhập lấy đi. Những đồng bạc này dự định dùng làm lễ vật trong đám cưới cho con trai mình, nên sau khi mất của Poóc rất bức xúc.

Trước đó, gia đình Poóc cũng đã bị mất một con trâu. Nghĩ trong nhà đã không còn gì đáng giá để làm của hồi môn cho con trai lúc lấy vợ, Poóc cảm thấy rất xấu hổ.


Bị can Poóc đã giết chết chon trai mình vì không có tiền lo cho con về sau. ( Ảnh: Anninhthudo)
Tẩn A Poóc. Ảnh: ANTĐ
Khoảng 1h sáng 18.11, khi thấy con trai Tẩn A Pling (17 tuổi) đang ngủ trong nhà, Poóc cầm sợi dây thừng tiến đến giường con trai rồi siết cổ cho đến khi Pling không cử động nữa. Xong xuôi, gã sát nhân trở lại giường ngủ tiếp. Sáng hôm sau, Poóc ngủ dậy và đi sang giường con trai, thấy toàn thân lạnh ngắt mới biết rằng Pling đã chết.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu đã vào cuộc điều tra, làm rõ cái chết của anh Pling. Ngày 19.11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt khẩn cấp đối tượng Tẩn A Poóc về hành vi giết người.


Cũng theo thông tin từ cơ quan điều tra, đối tượng Poóc đã có tiền án về hành vi giết người, nay mới ra được tù 2 năm. Vụ án đang được mở rộng làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Dân trí (Theo Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem