Giết tài xế ở Hải Dương: Kẻ thủ ác đã làm gì trong đêm định mệnh?

Bách Thuận Thứ ba, ngày 12/06/2018 15:20 PM (GMT+7)
Sau khi gây án với tài xế Dương Văn Hải (32 tuổi, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh), đối tượng Vũ Viết Tuân (31 tuổi, Tân Việt, Thanh Hà, Hải Dương) đã lái chính chiếc xe vừa cướp được của nạn nhân đến gặp một người bí ẩn.
Bình luận 0

Đêm định mệnh

Như NTNN/Dân Việt đã đưa tin, cơ quan công an tỉnh Hải Dương đã xác định và bắt giữ Vũ Viết Tuân – nghi phạm gây ra vụ án giết người được phát hiện vào sáng ngày 11.6.

Về diễn biến vụ việc, sáng ngày hôm qua, người dân phát hiện một nam thanh niên đã tử vong bên vệ đường 390, thuộc địa phận thôn Đoài (xã Tân Việt, Thanh Hà, Hải Dương). Sự việc ngay lập tức được thông báo tới cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, bên cạnh thi thể nam thanh niên này là 1 con dao bầu, trên người anh này có rất nhiều vết máu. Cùng lúc đó, cơ quan chức năng cũng nhận được thông tin, cách địa điểm nạn nhân trên khoảng 10km, có một chiếc xe ô tô màu vàng, biển kiểm soát tỉnh Quảng Ninh bị bỏ lại, xe bị biến dạng, xuất hiện nhiều vết máu.

img

Vũ Viết Tuân đã giết chết nạn nhân Dương Văn Hải rồi cướp xe ô tô của tài xế này vào đêm ngày 10.6.

Nhận định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng, công an tỉnh Hải Dương đã khẩn trương vào cuộc, xác minh, làm rõ sự việc. Kết quả khám nghiệm tử thi phát hiện trên người nạn nhân có 4 vết thương gồm 1 vết cứa ngang ở cổ trước, 1 vết đâm vào cổ phải, 1 vết đâm trước ngực phải và 1 vết đâm sau lưng phải sát bờ nách. Anh này chết do mất máu cấp vì đa vết thương.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Dương Văn Hải, là lái xe taxi của hãng 712, địa chỉ tổ 64 Diêm Thuỷ, phường Cẩm Đông. Anh Hải mất liên lạc với người nhà từ đêm ngày 10.6, sau khi điều khiển xe đón 1 người đàn ông từ khu vực chợ Cẩm Đông đi Hải Dương.

Về phía đối tượng Vũ Viết Tuân, sau khi biết không thể trốn thoát, tối 11.6, hắn đã đến công an tỉnh Hải Dương đầu thú, nhận tội.

Hành trình gây tội ác

Hành tung của Tuân được công an phát hiện sau quá trình sàng lọc khoảng 100 đối tượng và thông tin từ các nhân chứng.

Theo đó, Tuân đầu tiên bắt xe taxi của một tài xế khác từ Bến thủy nội địa thuộc phường Cẩm Đông để đi về Hải Dương. Tuy nhiên, do lái xe này mệt nên đi đến khu vực chợ Cẩm Đông thì dừng lại, không chở, Tuân đã xuống xe.

Đến khoảng 22 giờ, ngày 10.6, Tuân bắt taxi biển kiểm soát 14A 27898 do anh Hải điều khiển đi từ TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh) về xã Tân Việt (Hải Dương). Khi anh Hải điều khiển xe ô tô đến khu vực cầu Lai Vu (Hải Dương), đối tượng xăm trổ này nảy sinh ý định giết người, cướp xe ô tô.

Để thực hiện hành vi, Tuân đã yêu cầu lái xe taxi điều khiển xe về nhà. Tài xế chờ ở cổng trong lúc đối tượng vào nhà lấy 1 dao bầu giắt vào cạp quần phía sau, rồi đi ra ô tô ngồi ở hàng ghế phía dưới.

Khi yên vị trên xe, Tuân yêu cầu anh Hải lái xe quay đi ra Quốc lộ 5. Đến địa phận thôn Đoài, đối tượng bất ngờ nhoài người về phía trước, dùng dao cứa vào cổ anh Hải, khiến tài xế 32 tuổi mất lái, đâm vào cột mốc bên trái đường.

img

Đối tượng sau khi gây án đã lái chính chiếc xe vừa cướp được đi gặp người tình của mình. (Ảnh: CAND)

Đặc biệt, khi chiếc xe ô tô dừng lại, đối tượng liên tiếp đâm vào cổ, ngực và mạn sườn phải nạn nhân. Khi thấy tài xế Hải không cử động nữa, Tuân xuống xe kéo nạn nhân xấu số từ ghế lái xuống đất nằm ven đường, vứt dao bầu gần đó rồi điều khiển xe ô tô đi TP.Hải Dương.

Đến khoảng 1 giờ ngày 11.6, Tuân đến một nhà nghỉ ở phường Ái Quốc, đón bạn gái là L.T.L.N đi chơi. N 22 tuổi, quê ở Kon Tum, quen biết với Tuân trong những lần đối tượng đến chơi tại các quán karaoke. N và Tuân thuê nhà nghỉ sống với nhau như vợ chồng.

Trở lại diễn biến vụ việc, sau khi đón N, Tuân điều khiển xe ô tô chở chị này đến khu vực chân cầu Hợp Thanh rẽ vào lối đi xã Thanh Xuân thuộc địa phận thôn Lại Xá 2, xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Hà.

Tại địa điểm này, xe bị rệ bánh xuống đường không di chuyển được, người đàn ông đã có vợ và 2 con này để ô tô lại, cùng bắt taxi với N về nhà nghỉ lúc đầu. Tuân quay trở về thay quần áo rồi trở lại nhà nghỉ cùng người tình.

Hình ảnh đối tượng Tuân với dáng người nhỏ, da đen, người gầy, trên cánh tay phải và ở cổ có hình xăm, đội mũ phớt trắng, mặc áo phông trắng, mặc quần màu đen đã khiến cho người lái xe taxi đầu tiên anh ta vẫy chú ý. Thông tin này đã được cung cấp cho cơ quan công an sau khi sự việc xảy ra.

Đến khoảng 14 giờ ngày 11.6, Tuân bỏ trốn đến huyện Tiên Lãng, (TP.Hải Phòng). Tuy nhiên, khi biết không trốn thoát, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Tuân đã đến Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương đầu thú.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem