Giọt nước mắt muộn màng của 2 “bà trùm” 9X từ Đà Nẵng ra Nghệ An buôn ma tuý

T. Nam - B. Thùy Thứ tư, ngày 18/11/2020 15:01 PM (GMT+7)
Khi bị bắt cùng 1kg ma tuý Hậu và Ánh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trong mọi tình huống. Chỉ những giây phút khám xét nhà, được gặp người thân, 2 bà trùm mới bật khóc nức nở.
Bình luận 0

Vết trượt dài của 2 bà trùm ma tuý

Đầu tháng 10/2020 qua nắm bắt địa bàn tại TP Đà Nẵng, các trinh sát đoàn đặc nhiệm phòng chống ma tuý và tội phạm miền Trung phát hiện Lê Thị Hậu (23 tuổi, trú phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Võ Ngọc Ánh (25 tuổi, trú phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) có những dấu hiệu bất minh. Hậu có chồng từng thụ án tù vì tội "tàng trữ trái phép chất ma tuý".

Hậu luôn tỏ ra là người làm ăn lương thiện, kinh doanh một quán cà phê nhỏ kiêm luôn thợ làm móng chân tay nhưng lại có lối sống sang chảnh. Cô thường sắm cho mình những bộ trang sức đắt tiền, hàng hiệu, đầu tư vào phẫu thuật thẩm mỹ với số tiền rất lớn. Hậu trông rất xinh đẹp bởi làn da trắng, khuôn mặt gần như chỉnh sửa toàn bộ nên trông rất baby.

Ánh không có công ăn việc làm ổn định nhưng có lối sống dư giả, thượng lưu không kém gì Hậu. Qua điều tra, xác định cả 2 đối tượng có nhiều dấu hiệu liên quan đến mua bán, vận chuyển ma tuý, chuyên án A2-1020.2 được xác lập.

Giọt nước mắt muộn màng của 2 “bà trùm” 9X từ Đà Nẵng ra Nghệ An buôn ma tuý - Ảnh 1.

Đối tượng Hậu (áo vàng) và Ánh bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Ngày 10/10, nhận được thông tin Ánh và Hậu đang có mặt ở huyện Quế Phong (Nghệ An) để "ăn hàng", các trinh sát Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung (Đoàn 2, Cục PCMT&TP, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng) đã nhanh chóng phối hợp với BĐBP TP Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Nghệ An để phá án.

Ngày 13/10 Hậu và Ánh bắt xe khách Bắc- Nam để về lại Đà Nẵng, các trinh sát ngay lập tức báo về ban chuyên án.

Đến 19 giờ cùng ngày, khi xe khách giảm tốc độ, đổ vào lề đường tránh Nam Hải Vân (phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để Hậu và Ánh xuống xe cũng là lúc các trinh sát của ban chuyên án áp sát, khống chế.

Thấy vậy, Ánh ma mãnh buông chiếc ba lô xuống đất để tìm cách tránh tội. 2 đối tượng tỏ ra rất bình tĩnh khi bị giữ lại. Khi lực lượng chức năng khám xét ba lô Ánh mang theo, lấy ra một gói hình vuông có chất bột màu trắng (trọng lượng 1kg) 2 đối tượng vẫn không có biểu hiện lo lắng hay hoảng sợ. Miệng một mực kêu oan "Không phải của cháu. Ai đó bỏ vào ba lô cháu thôi", "cháu không biết".

Sau nhiều giờ đồng hồ quanh co, chối tội, bằng những chứng cứ sát thực của lực lượng chức năng, Ánh đã cúi đầu nhận tội. Đối tượng khai nhận gói hình vuông trên là ma tuý được Hậu mua từ Nghệ An rồi nhờ Ánh cất dấu trong ba lô để mang vào Đà Nẵng tiêu thụ.

Giọt nước mắt muộn màng

Dù bị bắt quả tang cùng chiếc ba lô đựng 1kg ma tuý nhưng Hậu và Ánh vẫn cố tỏ ra bình thản trước mọi tình huống. Chỉ khi bị khám xét nhà, đứng trước mặt người thân, nghĩ đến thời gian tù tội phía trước, 2 đối tượng mới tỏ ăn năn.

Nhìn các trinh sát khám xét nhà, mở cuốn album ảnh cưới, Ánh không đứng vững, bật khóc nức nở. Đó là những giọt nước mắt đầu tiên kể từ lúc đối tượng bị bắt cùng 1kg ma tuý trong ba lô của mình.

Đối tượng Hậu luôn tỏ ra vô can, cho rằng mình không liên quan gì đến số ma tuý Ánh mang theo. Tuy nhiên, sau 12 giờ đấu tranh, bằng những chứng cứ không thể chối cãi, Hậu mới cúi đầu nhận tội. Hậu thừa nhận mình là người rủ Ánh ra Nghệ An buôn bán "cái chết trắng".

Khi cán bộ biên phòng bước vào làm thủ tục khám xét nhà, dường như đoán được việc gì đang diễn ra, mẹ chồng của Hậu ngồi lặng trên ghế. Hậu hỏi mẹ chồng về con trai, bà trả lời với giọng oán trách "Em đi học rồi, không phải lo". Nghe mẹ chồng nói, Hậu oà khóc nức nở nói "Con xin lỗi má"

Khi bị cơ quan chức năng dẫn rời khỏi nhà, nhìn người thân, bà con lối xóm đứng xung quanh, Hậu khóc nghẹn, dặn dò trong nước mắt "Nhờ mọi người bảo anh Thanh (chồng Hậu- PV) chịu khó làm ăn, chăm sóc con cái, đừng lo chơi bời nữa".

Ngày 19/10/2020 Đại tá Bùi Đức Trung- Đoàn trưởng Đoàn 2 đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự "vận chuyển trái phép chất ma tuý". Bàn giao Hậu và Ánh cùng tang vật 1kg Ketamin cho CQĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem