Giọt nước mắt vùng lũ và giọt nước mắt online của Mr Đàm

Trần Lam Giang Thứ hai, ngày 19/12/2016 07:30 AM (GMT+7)
Trong khi nhà nhà, người người tranh cãi nảy lửa thậm chí mạt sát nhau trên mạng về “giọt nước mắt của Mr Đàm” thì ở miền Trung, nhiều dòng nước mắt đã tuôn rơi, hàng triệu người dân oằn mình trong lũ dữ.
Bình luận 0

Sau chuyện tố tội mẹ ruột qua livestream, mới đây, trên trang cá nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng trấn an các fan hâm mộ:

“Hello cả nhà...và cả ngoài đường nữa...!

Hưng ổn! Mọi người hãy yên tâm về Hưng nhé!

Cũng vì có quá nhiều chủ nợ đến nhà trình bày với mình về trường hợp của họ.

Và ai cũng có 1 câu là: Chị không biết, anh không biết, cô đâu có biết, tụi em không biết... nên mới thế này!

Vâng đó là điều Hưng cần phải làm để mọi người được biết và cần phải tránh!

Mục đích duy nhất của Hưng cũng đã làm được rồi!

img

Đàm Vĩnh Hưng với tài sản khủng và lùm xùm quanh chuyện tố mẹ ruột trên mạng.

Mr Đàm cũng gửi lời cảm ơn tới fan hâm mộ: “Cảm ơn tất cả những sẻ chia, những lời an ủi, động viên từ các anh chị em, bạn bè, đối tác, khán giả, nhiều nhà báo và phóng viên hiểu biết và những vị chính khách đã dành những thấu hiểu và cảm thông cho Hưng! Hưng cảm kích lắm!"

Thưa ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng, nếu như chuyện anh “vạch tội” mẹ ruột của mình có thể phần nào “thông cảm” được vì có thể lúc ấy nhiều người nghĩ anh cùng quẫn, không còn lựa chọn nào “bất nhẫn” hơn thế. Nhưng tới khi anh lên mạng khoe “Mục đích duy nhất của Hưng cũng đã làm được rồi”, có vẻ như tôi thấy trong đó sự “hồ hởi” đắc thắng khi đã hoàn thành mục đích đặt ra. Và có đáng không khi khoe khoang rằng “Hôm qua đến nay, có tới 4 người và 2 gia đình nhắn tin, gọi điện thoại xin được gánh vác với Hưng! Mong muốn trả nợ thay cho Hưng! Không cần một điều kiện gì! Chỉ mong Hưng bình yên và vui thôi...”. Với tôi, đó là trò lố bịch. 

Trong khi nhà nhà, người người tranh cãi nảy lửa thậm chí sẵn sàng mạt sát nhau trên mạng về “giọt nước mắt của Mr Đàm” thì ở miền Trung, nhiều dòng nước mắt đã tuôn rơi, hàng triệu người dân oằn mình trong lũ dữ.

img

Người dân miền Trung đã nghèo lại lần lượt hứng chịu thêm lũ dữ

Ngày hôm qua, tôi đã không nén được cảm xúc khi đọc câu chuyện 4 cô giáo tại trường mẫu giáo An Hiệp, Tuy An (Phú Yên) đã liều mình cứu 13 học sinh khi nước lũ dâng lên ngập đầu người lớn. Cả 4 cô giáo lặn ngụp trong lũ dữ, vớt từng cháu đặt lên nóc tủ và cùng nhau kè 4 bên quyết không để mất các cháu. Thậm chí các cô còn nói thẳng: “Thà cô chết chứ không để trò chết”.

Trước số người chết, mất tích do lũ đã lên tới 111 người, Thủ tướng Chính phủ đã dừng kế hoạch riêng và trực tiếp chủ trì ứng cứu lũ lụt miền Trung. Thủ tướng chỉ đạo “tập trung cứu dân, tuyệt đối không để dân đói, dân khát, bệnh tật xảy ra”, “không được để người dân màn trời chiếu đất”.

Thủ tướng cũng chỉ đạo “phát động cả hệ thống chính trị vào giúp dân tại những vùng bị thiên tai nặng, không được để người dân màn trời chiếu đất”.

Trong thời khắc “ngàn cân treo sợi tóc” này, thay vì cứ “đắm chìm” vào câu chuyện của một ca sỹ tố tội mẹ đẻ, tỏ ý khoe khoang, có lẽ, chúng ta nên hướng về miền Trung ruột thịt nhiều hơn bằng những hành động thực chất, nơi có những giọt nước mắt của đau thương, mất mát thực sự thay vì mãi “loay hoay”, “tranh cãi” không ngớt chung quanh “giọt nước mắt online” của Mr Đàm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem