Giọt nước mắt xương rồng (Trần Lê Tuấn)

Thứ hai, ngày 31/01/2011 09:09 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tôi có một Quy Nhơn bình dị/ Đẹp như khói thuốc ngày xưa/ Buổi hát về ướt áo/ Em đưa tôi/ Giọt vôi Trường Úc cuối cùng/ Đẹp như khói thuốc ngày xưa
Bình luận 0

Giọt nước mắt xương rồng

Tôi có một Quy Nhơn bình dị

Đẹp như khói thuốc ngày xưa

Buổi hát về ướt áo

Em đưa tôi

Giọt vôi Trường Úc cuối cùng

 

Đẹp như khói thuốc ngày xưa

Không kịp chào em

mười lăm năm đằng đẵng

Mười lăm năm em qua thời 

thiếu nữ

Để con em sắp lấy chồng

 

Mười lăm năm tôi đi xứ Bắc

Chắt giọt xương rồng

gửi xuống đáy hồ Tây

Chắt một giọt Quy Nhơn

mằn mặn

Thì xương rồng đấy thôi

Ngược Bắc xuôi Nam

vẫn cốt xương rồng

 

Quy Nhơn

Đẹp như tóc em dài

làm rối lòng Cầu Đôi, Thị Nại

Lá nắng đỏ mùa thu vắt kiệt

máu xương rồng

Quy Nhơn cát nhiều

Đã đến mùa hiếm bụi

Tôi không thể dụi mắt mình

sống lại tuổi hai mươi

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem