Giữa mùa dịch Covid-19, cô giáo vùng quê mở cửa hàng 0 đồng giúp học sinh nghèo

Chúc Ly - Ngọc Quyên Thứ sáu, ngày 21/08/2020 06:22 AM (GMT+7)
Giữa mùa dịch Covid-19, nhằm tiếp bước cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường, một cô giáo ở Vĩnh Thuận (Kiên Giang) đã mở ra cửa hàng 0 đồng với thông điệp “ai thừa đến cho, ai thiếu đến nhận”.
Bình luận 0

Với mong muốn giúp các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn giảm bớt áp lực trong năm học mới, cô Lê Thị Anh Đào (giáo viên dạy môn Tiếng Anh, trường THCS thị Trấn Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Thuận) đã mở một cửa hàng 0 đồng. Cửa hàng này được xây dựng dựa trên sự đóng góp của các mạnh thường quân, nhằm hỗ trợ cặp sách, dụng cụ học tập, giày dép, quần áo... để cho các em có điều kiện đến trường.

Xuất thân từ một gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, ngay từ nhỏ, cô Đào phải sống trong cảnh "thiếu trước, hụt sau". Sau khi tốt nghiệp đại học ở TP.HCM, cô Đào trở về địa phương giảng dạy đến nay đã 21 năm.

Giữa mùa dịch Covid-19, cô giáo vùng quê mở cửa hàng 0 đồng giúp học sinh nghèo - Ảnh 1.

Cửa hàng 0 đồng với các loại dụng cụ học tập sẵn sàng hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn giữa mùa dịch Covid-19.

Cô Đào cho biết, trong quá trình công tác, cô nhận thấy địa phương còn nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nên nảy sinh ý tưởng mở cửa hàng 0 đồng, với thông điệp "ai thừa đến cho, ai thiếu đến nhận". Đây là năm thứ hai của hàng này của cô mở cửa và nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè, người thân, một số cựu học sinh của nhà trường. Nhiều học sinh cô đang giảng dạy cũng tranh thủ thời gian nghỉ hè đến phụ giúp cô.

Ở năm đầu tiên, cửa hàng của cô mở ra chỉ phục vụ cho học sinh lớp cô dạy. Mục đích là muốn cho các em biết cách chia sẻ, yêu thương lẫn nhau. Từ đó, cô đã vận động các em học sinh mang sách vở, quần áo cũ đến trao đổi, nhưng hầu như các em mang đến cho nhiều hơn nhận.

Kể từ khi có "vốn", cô Đào bắt đầu liên hệ với trưởng các khu phố trên địa bàn thị trấn để thông báo đến những hộ có hoàn cảnh khó khăn đến nhận. Sau đó, những hình ảnh hoạt động của cửa hàng 0 đồng được cô Đào đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều mạnh thường quân, hảo tâm nhận thấy việc làm ý nghĩa, thiết thực của cô nên cùng chung tay ủng hộ.

Giữa mùa dịch Covid-19, cô giáo vùng quê mở cửa hàng 0 đồng giúp học sinh nghèo - Ảnh 2.

Nhiều mạnh thường quân đã chung tay hỗ trợ cho cô Đào duy trì cửa hàng 0 đồng.

"Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, năm nay cửa hàng 0 đồng được triển khai sớm hơn, thời gian kéo dài hơn để các học sinh nghèo có thêm cơ hội đến nhận đồ dùng học tập", cô Đào chia sẻ.

Tổng kết năm thứ hai, cửa hàng 0 đồng của cô Đào đã phát được 471 suất quà (mỗi suất quà dao động từ 100.000 - 300.000 đồng). Khi các em học sinh đến nhận đều được cô ghi lại tên, địa chỉ, lớp học. Ngoài ra, chủ cửa hàng còn công khai các hoạt động trao, nhận quà bằng hình ảnh lên mạng xã hội nên nhiều người tin tưởng, sẵn lòng chung tay chia sẻ yêu thương.

Giữa mùa dịch Covid-19, cô giáo vùng quê mở cửa hàng 0 đồng giúp học sinh nghèo - Ảnh 3.

Khi các em học sinh đến nhận đều được cô ghi lại tên, địa chỉ, lớp học.

Nhớ về kỷ niệm trong thời gian vận hành cửa hàng 0 đồng, cô Đào kể: "Có một lần, một em học sinh đến cửa hàng nhận một chiếc cặp, rồi em nói "cô ơi, từ trước đến giờ, em chưa bao giờ nhận được chiếc cặp đẹp như thế này". Hay việc một em cựu học sinh trong tài khoản chỉ còn 450.000 đồng nhưng sẵn sàng trích ra 200.000 đồng ủng hộ, khiến tôi rất cảm động. Đây cũng là nguồn động lực để chúng tôi tiếp tục duy trì cửa hàng".

Nói về những dự định sắp tới, cô Đào cho hay: "Hè năm học tới, chúng tôi sẽ tiếp tục mở cửa hàng để phục vụ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi sẽ lấy kinh nghiệm từ 2 lần trước để chuẩn bị chu đáo, kéo dài thời gian hỗ trợ hơn. Nếu có điều kiện chúng tôi sẽ mở rộng các mặt hàng để hỗ trợ nhiều hơn cho các em học sinh nghèo".

Giữa mùa dịch Covid-19, cô giáo vùng quê mở cửa hàng 0 đồng giúp học sinh nghèo - Ảnh 4.

Ấn tượng và xúc động với việc làm của cô Đào, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận đã gửi thư khen ngợi.

Ấn tượng và xúc động với việc làm của cô Đào, ông Lê Trung Hồ - Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận đã gửi thư khen ngợi việc làm này.

Trong thư, ông Hồ bày tỏ: "Tôi rất ấn tượng và xúc động với cách làm của cô Đào, của phụ huynh và các em học sinh với khẩu hiệu "Ai thừa đến cho, ai thiếu đến nhận" để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị cho năm học mới. Đây là việc làm thể hiện tinh thần tương thân tương ái, truyền thống "lá lành đùm lá rách" từ ngàn xưa của dân tộc ta".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem