Guitarist Bức Tường Trần Tuấn Hùng: "Sẽ không ai có thể thay thế anh Trần Lập"

Yến Linh Thứ sáu, ngày 16/04/2021 15:39 PM (GMT+7)
"Sẽ không có một thành viên nào có thể thay thế anh Trần Lập và Ban nhạc cũng không có ý định tìm một người thay thế anh. Như thế, xét theo cách nào đi chăng nữa cũng là không hay", Guitarist Trần Tuấn Hùng – Trưởng Ban nhạc Bức Tường chia sẻ.
Bình luận 0

Bức Tường không chỉ là tượng đài của nền Rock Việt, ban nhạc này còn là thanh xuân, là ký ức của nhiều khán giả thuộc thế hệ 7x, 8x. Hơn 20 năm trước, không ít người trong số họ đã mơ ước, đã khát khao, đã vấp ngã rồi đứng lên cùng những ca từ đầy khích lệ: "Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió…" (Đường lên đỉnh vinh quang); "Rồi từ tối tăm, ta đi tìm một ngọn lửa sáng/ Ngọn lửa sáng ước vọng/ Bàn tay với xa hơn mặt trời…" (Khám phá).

Hơn 2 thập kỷ đã trôi qua, Bức Tường đi qua nhiều thăng trầm và mất mát. Có những cuộc chia ly đã xảy ra, nhiều khó khăn và thách thức đeo bám họ. Thế nhưng, sự kiên cường của những người đàn ông Rock, của đam mê, hoặc giả là của chính là của cái tên Bức Tường đã giữ họ ở lại, thay đổi và chuyển mình mạnh mẽ…

Guitarist Bức Tường Trần Tuấn Hùng: "Sẽ không ai có thể thay thế anh Trần Lập" - Ảnh 1.

Hình ảnh ban nhạc Bức Tường khi mới thành lập.

Sắp tới, Bức Tường sẽ lại một lần nữa thắp lên ngọn lửa Rock tại nơi họ đã ra đời – trường Đại học Xây dựng vào tối 17/4 trong một liveshow mang tên "Trở về". Trước ngày sự kiện này diễn ra, PV Dân Việt đã có cuộc phỏng vấn với guitarist Trần Tuấn Hùng - Trưởng Ban nhạc Bức Tường.

Đã 26 năm kể từ ngày Bức Tường ra đời, cũng như 5 năm sau khi anh Trần Lập từ biệt thế giới này. Bức Tường vẫn luôn là một tượng đài khi người ta nói về Rock Việt, thế nhưng dường như thời kì hưng thịnh của Rock đã qua đi…

- Loại hình âm nhạc nào cũng sẽ có những khoảng thời gian thăng trầm khác nhau, kể cả trên thị trường âm nhạc thế giới cũng vậy. Có thể thời điểm này Rap đang chiếm được cảm tình của số đông khán giả nhưng cách đây vài năm, người ta lại nghe EDM rất nhiều. Theo quy luật, tôi tin, chỉ trong thời gian ngắn tới đây, Rock sẽ quay trở lại và được công chúng yêu thích rộng rãi.

Thật ra, xét cho cùng, cách tồn tại của Rock không giống như nhiều dòng nhạc khác. Rock không sống một cách ồn ào và náo nhiệt trên truyền thông, càng không phải chủ đề để bàn ra tán vào trên mạng xã hội. Từ nhiều thập kỉ nay, những rocker và các rock fan vẫn duy trì tình yêu của mình như một làn sóng ngầm –  nó luôn bền bỉ, cồn cào và mạnh mẽ.

Liveshow "Trở về" của Bức Tường diễn ra vào thứ 7 (17/4) này chắc chắn sẽ là nơi làn sóng ngầm ấy trỗi dậy. Tại sao các anh chọn Đại học Xây dựng – thánh đường của Rock một thời cho lần quay trở lại này?

- Ý tưởng quay trở lại làm show rock tại Đại học Xây dựng đã có từ hơn chục năm trước. Chúng tôi luôn khao khát trở về nơi Bức Tường được sinh ra để biểu diễn, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà mong muốn ấy mãi vẫn không thành hiện thực.

Cho đến cuối năm 2020, liveshow "Trở về" mới thành hình sau cuộc gặp gỡ của Guitarist Vũ Hà - thành viên Ban nhạc với một đơn vị uy tín trong lĩnh vực xây dựng. Chúng tôi đã rục rịch chuẩn bị và dự định biểu diễn vào đúng ngày 26/3, thế nhưng bởi sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà đêm nhạc đành phải lùi tới ngày 17/4.

Guitarist Trần Tuấn Hùng.

Guitarist Trần Tuấn Hùng.

Phạm Anh Khoa sẽ là một trong những ca sĩ hát chính trong liveshow "Trở về". Việc lựa chọn Anh Khoa đồng hành cùng Bức Tường trước nay luôn gặp phải nhiều tranh cãi vì những scandal của Anh Khoa trong quá khứ. Bên cạnh đó, cũng không ít rock fan cho rằng chất giọng của nam ca sĩ này không phù hợp với Bức Tường. Là người trong cuộc, quan điểm của anh như thế nào?

- Mỗi sự thay đổi đều gây ra những tranh cãi, trải qua một hành trình dài 26 năm, chúng tôi cũng đã quen thuộc với điều đó. Sau khi anh Trần Lập ra đi, Bức Tường đã khẳng định sẽ không tìm một thành viên nào thay thế anh. Càng không thể nào tìm một vocal hát với phong cách giống hệt anh Lập, như vậy, xét theo cách nào đi chăng nữa cũng là không hay và không đúng.

Chúng tôi đồng hành với các nghệ sĩ khác nhau để thỏa mãn niềm đam mê trong âm nhạc. Hay nói cách khác, với Bức Tường, âm nhạc chính là tiêu chí cao nhất và duy nhất. Khi được chơi nhạc cùng nhau là điều hạnh phúc nhất rồi và lúc đó thì chúng tôi là một, đều là những người anh em đứng dưới mái nhà chung Bức Tường. Với các thành viên ban nhạc thì Anh Khoa là nhân tố không thể phù hợp hơn trong chặng đường mới của Bức Tường.

Thêm nữa, khi nói về cuộc sống, tôi luôn nghĩ mỗi chúng ta đều có những giai đoạn đen tối trong cuộc đời. Thay vì chết chìm trong đó, tốt hơn là hãy vượt qua hoặc bằng cách nào đó giúp người khác vượt qua. Tôi viết ca khúc "Ước muốn" dành tặng Khoa cũng bởi hi vọng đó. Sống và suy nghĩ tích cực hơn, hướng tới tương lai và những điều tốt đẹp, đó vẫn luôn là triết lý âm nhạc mà Bức Tường theo đuổi.

Ban nhạc Bức Tường thời điểm hiện tại.

Ban nhạc Bức Tường thời điểm hiện tại.

Anh cảm nhận thế nào về sự đón nhận của công chúng dành cho liveshow lần này?

- Các rock fan vẫn luôn chờ đợi Bức Tường quay trở lại, không chỉ ở một hai liveshow mà với mỗi sản phẩm âm nhạc, mỗi hoạt động chúng tôi công bố. Trong những tin nhắn, bình luận gửi về, tôi cảm nhận được sự háo hức, mong ngóng của nhiều thế hệ, từ 7x, 8x tới các bạn trẻ thế hệ 9x, sinh sau năm 2000.

Nếu như những người tầm tuổi chúng tôi coi "Trở về" như một dịp trở lại thanh xuân với các ca khúc đã gắn liền với tuổi trẻ, thời sinh viên của họ thì các bạn ở tuổi 18 – 20 lại háo hức vì lần đầu được tham gia vào show diễn của ban nhạc mà họ yêu thích, và họ cũng đã thuộc hầu hết các tác phẩm trong album mới nhất "Con đường không tên". Nhiệt huyết của người hâm mộ khiến tôi càng tin tưởng rằng ngọn lửa Rock sẽ cháy mãi.

Trước giờ "lên sóng", có còn điều gì khiến anh thấy lo lắng về đêm nhạc?

- Tôi cảm thấy hồi hộp kinh khủng, có điều gì đó giống như lần đầu tiên biểu diễn cùng Bức Tường. Điều khiến tôi hơi phải suy nghĩ bây giờ là thời tiết vì dự báo là có thể mưa. Tuy nhiên chúng tôi đã nhiều lần chơi nhạc dưới mưa, và đó lại là những đêm diễn vô cùng cảm xúc. Dù có thế nào đi nữa, chắc chắn không có điều gì ngăn cản được Bức Tường Trở Về.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Tháng 2/1995, bỗng xuất hiện bản thông báo trên bảng tin nhà H1: "Đoàn thanh niên Trường Đại học Xây dựng mới mua một bộ nhạc cụ, cần tuyển ban nhạc phục vụ cho các hoạt động của trường. Mời các bạn sinh viên có khả năng hát, chơi trống, đàn organ, đàn guitar đăng ký dự tuyển..."

Mình học khóa 38KD và Nguyễn Hoàng 39KD, hai anh em đã quen biết từ hồi còn học vẽ thầy Vũ An nên hẹn nhau đến.

Hôm ấy, hội trường G3 đông kín, đến nơi Hoàng giới thiệu cho mình một tay trống hot boy kinh khủng tên Đức Hiệp, là cậu họ của Hoàng nhưng lại học trường Kiến trúc. Ngồi kế bên là Đình Hải, học Đại học dân lập Thăng Long và Vũ Văn Hà, học K37 khoa Cầu đường. Khổ cái về sau mấy anh em cứ phải "khai man" là đều học Đại học Xây dựng cả, đến dịp đi trại hè theo tiêu chuẩn của Đoàn thanh niên thì mới bị lộ ra.

Sau màn chào hỏi làm quen, mấy anh em thống nhất vị trí của: Tuấn Hùng chơi guitar bass, Đức Hiệp chơi trống, Nguyễn Hoàng - guitar và hát, Vũ Văn Hà - guitar và Đình Hải - keyboard. Cả nhóm chọn đại hai bài ai cũng biết: Hotel Califonia, Bèo dạt mây trôi dù chưa tập với nhau buổi nào.

Cả hội trường và ban giám khảo đứng dậy vỗ tay ầm ĩ sau khi ban nhạc chơi xong, anh Trương Quý Hải – Trưởng ban giám khảo đứng dậy phát biểu hùng hồn: "Chúng tôi quyết định chọn ban nhạc này!".

Quyết định mang tính lịch sử ấy đã đặt ra dấu mốc đầu tiên cho một ban nhạc sinh viên, và chúng tôi bắt đầu nghĩ về những điều lớn lao hơn sau khi Trần Lập tới gặp những người anh em còn lại.

(Guitarist Trần Tuấn Hùng)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem