Gương mặt mới tại "Anh trai vượt ngàn chông gai" tiết lộ về người bố là Nghệ sĩ Nhân dân

Yến Thanh Thứ tư, ngày 21/08/2024 09:10 AM (GMT+7)
Kiên Ứng cho biết, tất cả những gì anh có hôm nay đều do bố - NSND Ứng Duy Thịnh định hướng, truyền cảm hứng.
Bình luận 0

Kiên Ứng: "Tôi chưa bao giờ thấy giọng hát của mình hay"

Mới đây, đạo diễn Kiên Ứng - một trong những phát hiện mới của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai đã có những chia sẻ sau khi phải rời cuộc chơi tại đêm Công diễn 2. Anh cho biết mình tiếc nuối khoảng thời gian sống tại ngôi nhà chung, nhưng cũng bất ngờ và hạnh phúc khi nhận lời khen của khán giả và nhiều nghệ sĩ về giọng hát. 

"Ở môn xướng âm, tôi hát rất chuẩn, rất đúng nốt, thế nhưng khi tôi vận một từ ngữ vào thì mọi chuyện lại không được như những gì tôi tưởng tượng. Khi tôi bắt đầu vào lớp 1, lớp 2, mỗi khi tôi hát thì mọi người đều chê. Tới cấp 3, tôi có thử một vài lần tham gia văn nghệ nhưng mọi người cũng lại... chê. Từ đó, không bao giờ tôi hát nữa", Kiên Ứng nhớ lại.

Gương mặt mới tại "Anh trai vượt ngàn chông gai" tiết lộ về người bố là Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân - Ảnh 1.

Kiên Ứng gây ấn tượng tại "Anh trai vượt ngàn chông gai". (Ảnh: NSX)

Đến tận bây giờ, trong các cuộc tụ tập với bạn bè, khi mọi người hát karaoke, Kiên Ứng cũng không dám tham gia. "Tôi chưa bao giờ thấy giọng của tôi hay nên khi tham gia chương trình, tôi bị bất ngờ khi mọi người khen giọng ấm thế, giọng sáng thế, đến bây giờ tôi còn không tin được vào điều ấy", Kiên Ứng nói.

Ngoài ra, một trải nghiệm mà chỉ khi tham gia chương trình Kiên Ứng mới có được chính là việc nhận được nhiều tình cảm của khán giả, có một cộng đồng người hâm mộ riêng. "Tôi chưa bao giờ có trải nghiệm này, tôi chưa bao giờ có nhiều fan hay là chưa bao giờ có nhiều người yêu thích và nói ra bằng miệng như thế", anh nói.

Kiên Ứng cũng chia sẻ bản thân là anh một người thẳng tính, trong quá trình làm việc, nếu có điều gì đó không ổn, anh liền bộc bạch. "Trong chương trình, tôi nói thẳng rất nhiều và tôi tự hỏi có bao giờ mọi người cảm thấy buồn vì điều đấy không. Hy vọng các anh sẽ không thấy lấn cấn vì những gì tôi đã từng nói".

Việc phải tạm dừng chân tại chương trình để lại cho Kiên Ứng nhiều tiếc nuối. Anh cảm thấy nhớ khoảng thời gian sống cùng các anh tài tại Anh trai vượt ngàn chông gai: "Vì tôi đang có một thời gian tuy không phải quá dài nhưng gặp được nhiều người cùng sóng, tự nhiên năng lượng tỏa ra, dần dần hình thành thói quen sáng nào cũng gặp rồi hỏi han, quan tâm đến nhau. Khi về, tôi không được đi cùng mọi người nữa, không được biết mọi người đang làm gì, không được nghe những câu chuyện cười, đấy là một thiếu vắng nhất định và tôi cũng có buồn vì điều đấy", Kiên Ứng bộc bạch.

Gương mặt mới tại "Anh trai vượt ngàn chông gai" tiết lộ về người bố là Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Nhân dân Ứng Duy Thịnh (áo đen) trong một sự kiện. (Ảnh: AN)

"Tôi được như ngày hôm nay là 100% công lao của bố tôi"

Chia sẻ về "lửa nghề" được truyền lại từ người bố - Đại tá, NSND Ứng Duy Thịnh (nguyên Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội), anh nói: "Tôi được như ngày hôm nay là 100% công lao của bố tôi. Từ bé, khi tôi theo bố tới những buổi tập, màn biểu diễn hoặc những vở kịch, tôi hay chơi đằng sau sân khấu, chỗ cánh gà. Tôi được quan sát và theo dõi tất cả hoạt động của các diễn viên múa, ca sĩ… thấy họ đang làm gì, kế hoạch sản xuất của họ ra sao. Tôi sống trong môi trường như thế từ bé rồi, nên là tất cả những năng lượng, động lực tôi có từ đó".

Từ nhỏ Kiên Ứng đã muốn lớn lên sẽ được làm những gì giống như bố anh đã từng làm. Tuy nhiên, sau này, anh lại thích chụp ảnh và sau khi nghe lời khuyên của bố, anh quyết định chọn học quay phim. "Lớn lên, tôi thích chụp ảnh, tôi bỏ qua việc tôi biết piano và định hướng của bố dành cho tôi. Khi thi vào trường sân khấu điện ảnh, tôi có hỏi bố là: "Bố ơi, bây giờ con đang định đăng ký vào khoa nhiếp ảnh", bố tôi bảo là "Bố nghĩ là con nên học quay phim, bởi vì trong nghề quay phim họ dạy chụp ảnh. Sau này nếu con bị thất nghiệp, không ai thuê con chụp ảnh thì con còn biết quay phim", Kiên Ứng kể lại.

Kiên Ứng, tên thật là Ứng Duy Kiên, anh sinh năm 1992 tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha anh là PGS.TS.NSND Ứng Duy Thịnh, Đại tá, nguyên Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Phó Hiệu trưởng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Ứng Duy Thịnh cũng là người tham gia đạo diễn nhiều sự kiện lớn của đất nước như: Lễ khai mạc SEA Games 22; Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; viết những công trình nghiên cứu, lý luận về múa.

Hiện nay, dù đã nghỉ hưu nhưng NSND Ứng Duy Thịnh vẫn đang dày công nghiên cứu, tìm tòi và chia sẻ về nghệ thuật múa, truyền niềm đam mê của mình tới các thế hệ kế cận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem