Hà Nội: Án mạng đau lòng sau chầu rượu

Quỳnh Nguyễn Thứ ba, ngày 23/06/2020 18:46 PM (GMT+7)
Mâu thuẫn khi uống rượu, Luận dùng dao chém đứt bàn tay trái của Tuấn. Còn Tuấn dùng dao đâm Luận tử vong.
Bình luận 0

Vụ việc xảy ra vào sáng nay (23/6), tại thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. 

Theo lãnh đạo UBND xã Trường Yên, khoảng 7h30 cùng ngày, Đỗ Xuân Tuấn (36 tuổi) ngồi uống rượu cùng Bùi Văn Luận (27 tuổi) ở thôn. Sau đó, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã lớn và xô xát đánh nhau.

Rượu vào, án mạng xảy ra tại Hà Nội - Ảnh 2.

Hung khí trong vụ án mạng vì rượu.

Luận đã dùng dao chém trúng tay trái của Tuấn. Trong khi đó, Tuấn cũng dùng một con dao đâm nhiều nhát vào người của Luận. Vụ việc khiến Luận tử vong ở bệnh viện do có vết đâm thấu ngực. Còn Tuấn thì mất bàn tay trái, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). 

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Trường Yên đã phối hợp với Công an huyện Chương Mỹ và Công an Hà Nội bảo vệ hiện trường, tiến hành điều tra.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem